Thanh Hóa thắng trận thứ 5 liên tiếp sân nhà

06:29, 21/05/2012
|

(VnMedia) - Trước đối thủ khó chơi Hoàng Anh.GL, Thanh Hóa phải nhờ 2 pha lập công Quốc Phương và Sunday để có trọn 3 điểm. Trận thắng thứ 5 liên tiếp trên sân nhà mùa này, đội bóng xứ Thanh tiếp tục trở thành "ngựa ô" thú vị mùa giải 2012.

Tiếp đón đại gia Hoàng Anh.GL trên sân nhà, HLV Triệu Quang Hà bố trí Việt Thắng - Sunday đá chính từ đầu trận. Chỉ có điều, bản hợp đồng cho mượn từ B.Bình Dương, Việt Thắng, chơi có phần dưới sức. Chính vì vậy, đội chủ sân Thanh Hóa không tạo ra sức ép cần thiết trước cầu môn đối phương.

Trái lại, phút thứ 18, Thanh Hóa lại phải nhờ may mắn mới tránh khỏi bàn thua trông thấy. Từ khoảng cách 25m, tiền vệ Trần Vũ thực hiện cú sút căng bằng chân trái. Thủ môn Khổng Thanh Tú bay người bất lực, may mắn bóng đập xà ngang đi ra ngoài.

Không lâu sau đó những pha dứt điểm liến tiếp Văn Long, Paolo, nhưng cựu thủ môn "Gỗ", Thanh Tú, tiếp tục đứng vững trước khung thành của Thanh Hóa. Hoặc đến phút 36, cả cầu trường sân Thanh Hóa toát mồ hôi hột, khi cú vuốt bóng Trần Vũ lại đi chệch cột trong gang tấc.

Trước sự kém cỏi tuyển thủ Việt Thắng, HLV Triệu Quang Hà quyết định tung tiền vệ Quốc Phương vào sân. Cầu thủ nhỏ con của đội chủ nhà bị đau nhẹ, song BHL không còn cách nào khác phải điều chỉnh chiến thuật.

Phút thứ 32, Quốc Phương có pha chạm bóng đầu tiên và ngay lập tức trở thành bàn thắng tuyệt đẹp. Từ cú chuyền bóng Sunday, Quốc Phương tung chân vô lê nối, đưa trái bóng đi cầu vồng vào góc xa, trong sự ngỡ ngàng thủ môn Tuấn Mạnh.

Đó cũng là bàn thắng đẳng cấp, thuộc diện đẹp nhất V-League 2012, trong thời điểm đội bóng Quốc Phương không giữ được thế trận và những pha vây hãm đủ nguy hiểm về cầu môn đối phương.

Ảnh minh họa

Tiền vệ trẻ Quốc Phương (trái) lập siêu phẩm giúp CLB Thanh Hóa hạ gục HA.GL

HLV Choi Yoom Gyum cũng điều chỉnh sức ép để tạo thêm sức ép cho hàng công. Sau khi tung Hoàng Thiên vào thay hậu vệ Ngọc Bảo, đội khách chủ động dâng cao hơn với bộ ba Evaldo - Paolo - Hoàng Thiên.

Lúc này, Thanh Hóa cũng chủ động chơi phòng ngự phản công sở trường, khi để Văn Thắng chơi khá tự do ở hàng công. Tiếc rằng tuyển thủ U23 này chơi trận khá tệ ở hàng công, mặc dù có nhiều cơ hội dứt điểm thành bàn.

Phút thứ 65, Văn Thắng một mình một bóng đối mặt thủ môn Tuấn Mạnh của Hoàng Anh.GL. Ở cự ly 10m, cú sút Thắng lại đi đúng vị trí Tuấn Mạnh lựa chọn, bỏ lỡ cơ hội nhân đôi tỷ số cho đội nhà.

Kém duyên ở khâu ghi bàn, Văn Thắng trở thành người trợ công cho Sunday ghi bàn ở phút 70. Cú chọc khe của Văn Thắng loại bỏ hoàn toàn hàng thủ để tiền đạo người Nigieria băng qua thủ môn Tuấn Mạnh, rồi sút bóng vào lưới trống.

Ngay tình huống quay chậm, Sunday đã việt vị trước khi ghi bàn, nhưng Thanh Hóa xứng đáng có bàn thắng khi chơi tốt hơn hẳn ở hiệp 2. Trái lại, Hoàng Anh GL chơi bế tắc khi tiền đạo chủ lực Evaldo bị khóa chặt hoàn toàn.

Evaldo bị phong tỏa, sức tấn công của Hoàng Anh GL cũng chẳng còn đáng sợ. Mãi đến phút thứ 88, hậu vệ Hữu Long thực hiện pha đá phạt khó chịu khiến thủ môn Thanh Tú phán đoán sai hướng bóng.

Tuy nhiên, 4 phút còn lại trận đấu, "Gỗ" cũng không thể vùng lên để có bàn gỡ hòa 2-2. Về phần Thanh Hóa cũng chủ động nằm sân, câu giờ để chờ tiếng còi khai cuộc của trọng tài Hoàng Phạm Công Khanh.

Phút thứ 90, tiền đạo Evaldo nhận thẻ vàng do lỗi kê chân hậu vệ Thanh Hóa, hay hậu vệ Anh Tuấn của đội chủ nhà nhận thẻ vàng do cố tình câu giờ. Tuy nhiên, tỷ số 1-2 vẫn được Thanh Hóa giữ vững cho đến khi tiếng còi khai cuộc vang lên.

Sau chiến thắng SHB.Đà Nẵng, Hoàng Anh.GL tưởng chừng trở lại cuộc đua đến ngôi vô địch. Nhưng trận thua có phần bạc nhược ở xứ Thanh, "Gỗ" vẫn chưa thể bay bổng như ý muốn, dù có HLV người Hàn Quốc Choi Yoom Gyum trên cabin chỉ đạo.

Trận thắng thứ 5 liên tiếp trên sân nhà, trước các ông lớn như Hoàng Anh.GL, Sông Lam.NA, V.Ninh Bình..., thầy trò Triệu Quang Hà đã có 25 điểm trong tay. Thành quả trên giúp đội bóng bên dòng sông Mã leo lên vị trí thứ 7 trong BXH V-League sau vòng 18 diễn ra chiều 20.5.



 


Phan Anh

Ý kiến bạn đọc