Thí sinh Đồ Rê Mí gây choáng với chầu văn và chèo

06:47, 10/07/2015
|

(VnMedia) Kiều Trang gây bất ngờ với khả năng hát chầu văn còn Mai Anh thì cũng làm giám khảo sững sờ với khả năng hát chèo trong phần thi của mình tại Đồ Rê Mí.

>>> Sôi động đêm liveshow đầu tiên của Đồ Rê Mí
>>> Sâu lắng với đêm nhạc Phạm Tuyên của Đồ Rê Mí

Đội Rê tiếp tục chủ đề của Đồ Rê Mí ở tuần thi này với những bài hát của nhạc sỹ Hàn Ngọc Bích. Ngoài phần thi hát của các bé trên sân khấu, sau hậu trường còn có sự cố gắng của cả êkip,ai cũng mong muốn mỗi một đêm thi Đồ Rê Mí là một kỷ niệm đẹp với các bé, qua đó sẽ thấy trong cuộc sống có nhiều điều tốt đẹp.

Để có những trải nghiệm thực tế, giúp đội Rê thể hiện tốt các ca khúc của chương trình, các bạn nhỏ đã có hoạt động rất thú vị, đó là đến nông trại và có một ngày tập làm nông dân, tiếp xúc với giun, đất làm các bạn nhỏ khá là tò mò. Dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của các cô trong nông trại, các bạn nhỏ đã được hướng dẫn trồng cây như những người nông dân thực thụ. Mặc dù cùng nhau nhận xét người nông dân khổ cực, vất vả nhưng khi được hỏi có muốn làm người nông dân nữa không, các bạn nhỏ vẫn đồng thanh hô to “có ạ”.

  Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

  4 bạn nhỏ đội Rê đã gửi tới khán giả bài hát “Em bay trong đêm pháo hoa”


Mở đầu chương trình, 4 bạn nhỏ đội Rê đã gửi tới khán giả bài hát “Em bay trong đêm pháo hoa”. Sân khấu với phần ánh sáng được đầu tư công phu lung linh như hàng triệu bông pháo hoa đang bay lượn xung quanh đã khiến phần thi của đội Rê thêm phần bay bổng, tràn đầy cảm xúc với đêm pháo hoa rực rỡ như thật. Giám khảo khó tính Hải Đăng, giám khảo vui tính Phương Uyên, giám khảo dễ tính Hoàng Bách và MC đáng yêu Ốc Thanh Vân đã có cuộc trò chuyện rất rôm rả với các bạn nhỏ, chia sẽ những cảm xúc tuyệt vời khi được nghe lại bài hát xưa cũ thời ấu thơ của mình do các bạn đội Rê thể hiện. Giám khảo Hoàng Bách thể hiện rõ là vị giám khảo dễ tính khi thổ lộ sẽ luôn dang vòng tay ra đầu tiên dù “các giám khảo khác có vùi dập các con tới đâu đi chăng nữa”.

“Đưa cơm cho mẹ đi cày” không thể làm khó Hải Ngân khi đây chính là bài hát bạn ý đã chọn để thi trong vòng loại Đồ Rê Mí 2015. Dù chưa hiểu hết ý nghĩa phần dàn dựng của bài hát, nhưng Hải Ngân được giám khảo Hoàng Bách khen phần thể hiện trên sân khấu rất tình cảm, ngọt ngào, cách thể hiện rất tyệt vời, trong giọng hát có sẵn sự mềm mại dù đôi chỗ ngân hơi run. Giám khảo Phương Uyên thì hơi thắc mắc sao cuối câu Hải Ngân thường hay bị ngắt, dù đóng vai “con” nhưng thể hiện giống mẹ do đi hơi rón rén và cúi xuống khiến phần hát bị rón rén theo, bạn ý thật thà nói “tại cái nồi nặng” làm Ban Giám khảo cười vui thích thú với lý do rất dễ thương của mình.

  Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

  Hải Ngân

Với bài hát “Con mèo hư”, Kiều Trang đã có thể hiện rất đúng với tinh thần bài hát, với hình ảnh “con mèo hư, lười rửa mặt” trên sân khấu. Để thể hiện mình là chú mèo ngoan, Kiều Trang đã thể hiện tài năng hát “Chầu Văn” quá chuẩn của mình khiến các vị giám khảo phải trầm trồ khen ngợi vì bạn ý có thể hát được những làn điệu mà ko phải bạn nhỏ nào cũng biết chứ chưa nói là hát được, tạo được cảm tình lớn với các cô chú giám khảo.

  Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

  Kiều Trang

Cùng chọn chủ đề hát về Bác Hồ kính yêu, Đức Thanh đã thể hiện bài hát “Tiếng chim trong vườn Bác” với phần trang phục Tây Nguyên, giọng hát khỏe khoắn, tiết tấu sôi động đã thể hiện đúng tâm trạng hồ hởi của đàn cháu Tây Nguyên tới thăm Bác Hồ. Cùng với khả năng đóng kịch và phần nhảy hiphop đa dạng, nhún qua nhún lại của mình, Đức Thanh đã đem lại tiếng cười vui cho Ban giám khảo về sự hồn nhiên, tự tin của mình.

  Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

  Đức Thanh


Hình ảnh đẹp nhất trong đêm thi chính là Mai Anh dịu dàng trong tà áo dài trắng với ca khúc “Tre ngà bên lăng Bác”. Với giọng hát du dương, trong trẻo ở những nốt cao đem lại cảm giác như lời hát hòa trong tiếng gió rì rào của rặng tre bên lăng Bác. Ngoài ra với khả năng hát chèo xuất sắc của mình, Mai Anh đã khiến cả khán phòng phải ồ lên ngạc nhiên.

  Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

  Mai Anh


Chủ đề về Bác Hồ kính yêu đã khép lại đêm thi thành công của đội Rê, thể hiện tấm lòng thành kính, trong trẻo hồn nhiên của các cháu thiếu nhi trên khắp mọi miền Tổ Quốc gửi tới Bác. Với các
sáng tác của nhạc sỹ Hàn Ngọc Bích, đội Rê đã giúp cho khán giả được quay lại tuổi thơ, được trở lại với năm tháng xưa cũ và ôn lại kỷ niệm thật đẹp.


Lam Trần

Ý kiến bạn đọc