Thí sinh Vietnam Idol "dở khóc" khi chọn nhầm Ngôi sao may mắn

06:58, 12/04/2015
|

(VnMedia) - Thí sinh Vietnam Idol năm nay có cơ hội chọn một giám khảo làm “Ngôi sao may mắn” cho mình. Nhưng không ít thí sinh đã phải phát khóc, thở dài khi bày tỏ đã chọn nhầm giám khảo cho mình sau khi không giành được tấm vé đi tiếp.

>>> Truyền hình thực tế cần một cuộc "gạn đục, khơi trong"!
>>> Vì sao Vietnam Idol vẫn lên sóng khi chưa được cấp phép?

>>> Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp phép cho Vietnam Idol
>>> Giải mã cơn sốt Vietnam Idol 2015

Một trong những đổi mới vô cùng thú vị của Vòng thử giọng năm nay, đó là mỗi thí sinh sẽ có cơ hội lựa chọn 1 trong 4 vị giám khảo - Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, Ca sĩ - Nhạc sĩ Thanh Bùi, Ca sĩ Thu Minh và giám khảo khách mời là Nhạc sĩ Quốc Trung, để làm “Ngôi sao may mắn” cho riêng mình trước khi chính thức bước vào phòng thi.

Theo đó, khi kết thúc phần thi, nếu thí sinh đó nhận được 2 sự đồng ý và 2 sự từ chối trao vé vàng, thì chính giám khảo mà thí sinh chọn làm “Ngôi sao may mắn” trước đó sẽ trở thành người quyết định thí sinh có được tiếp tục vào vòng trong hay không. Việc giám khảo đưa ra quyết định mà không biết trước thí sinh có chọn mình làm “Ngôi sao may mắn” hay không đã tạo ra nhiều bất ngờ hấp dẫn và đầy kịch tính cho vòng thi vốn rất căng thẳng này.

  Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

  Bộ tứ quyền lực với nhiều cảm xúc trên ghế nóng, đặc biệt là khi cần tới sự chia sẻ Ngôi sao may mắn của thí sinh


Ngoài ra, để tạo điều kiện tối đa cho các thí sinh thể hiện hết tài năng và giọng hát của mình ngay từ Vòng thử giọng, Ban tổ chức sẽ hỗ trợ thêm nhạc cụ là đàn piano và người hỗ trợ cho các thí sinh dành cho những ai có mong muốn sử dụng để tăng hiệu quả cho phần thi của mình.

Trong vòng loại phát sóng tối nay, khán giả sẽ được gặp những cá tính âm nhạc khá độc đáo. Bắt đầu con đường ca hát với giải "Tài năng trẻ - Giọng hát châu Á 2000" khi 15 tuổi, cái tên Vân Quỳnh chưa kịp trở thành một cái tên quen thuộc thì cô phải ngậm ngùi chia tay khán giả trong nước để theo gia đình định cư tại Mỹ vào năm 2001. Quyết định tạm gác lại mọi thứ ở Mỹ để quay về Việt Nam “làm lại từ đầu” với cô là một điều không hề dễ dàng: “Không còn đi hát nhiều năm nay nhưng không vì thế mà niềm đam mê ca hát đã tắt trong tôi. Với tôi giờ đây, được trở về quê hương và đi hát trở lại là mục tiêu lớn nhất của tôi ở thời điểm này. Có thể nói, tham gia Vietnam Idol với tôi là một cơ duyên, một cơ hội mà tôi nghĩ mình phải nắm bắt dù tôi biết, về Việt Nam và trở thành một thí sinh, điều đó có nghĩa tôi phải bắt đầu mọi thứ từ con số 0, và tôi đã quyết định toàn tâm toàn ý đương đầu với nó”.

  Ảnh minh họa

  Vân Quỳnh


Sau hai lần thất bại tại Vietnam Idol, Bùi Vĩnh Phúc - thí sinh được biết đến với cái tên “hotboy bán kẹo kéo” mang theo một niềm hy vọng lớn khi đến với Vòng thử giọng năm nay. Nhờ đặc thù công việc của mình, anh chàng bán kẹo kéo này thuộc rất nhiều bài hát, trong đó “mỗi ca sĩ tôi thuộc một số bài, riêng ca sĩ Thu Minh thì tôi thuộc nhiều nhất nào là Bay, Đường Cong, Taxi … để phục vụ nhiều khán giả”.

  Ảnh minh họa

  Bùi Vĩnh Phúc


Hiện đang là cộng tác viên của Trung tâm nhạc nhẹ Thành phố, Thu Hạnh thường xuyên đi hát và biểu diễn cho trung tâm. Thế nhưng, chỉ đến khi video clip Thu Hạnh hát trong một đám cưới xuất hiện trên mạng thì cô gái xinh xắn này mới thật sự nhận được sự quan tâm và yêu mến của đông đảo khán giả. Biệt danh “hotgirl hát đám cưới” cũng từ đó mà gắn liền với Hạnh đến giờ phút này. Cô chia sẻ, dù tham gia khá nhiều các chương trình ca nhạc nhưng Vietnam Idol mới chính là sân khấu mà cô muốn có cơ hội được trình diễn và chinh phục khán giả: “Đến với cuộc thi này, Hạnh khá tự tin vào bản thân nhưng cũng hy vọng may mắn sẽ đến với mình. Trong số các giám khảo năm nay, mình muốn chinh phục anh Thanh Bùi nhất vì biết anh thích những chất giọng tình cảm, còn Thu Minh thì chắc sẽ rất khó”.

  Ảnh minh họa

  Thu Hạnh

Sở hữu gương mặt sáng và có nét điển trai có phần hơi “trẻ con”, Phạm Nguyễn Duy vốn là một nhân viên thiết kế đồ hoạ cho một công ty về thời trang. Thế nhưng, công việc văn phòng này đã không giữ chân anh được lâu khi anh quyết tâm theo đuổi con đường ca hát. Chia sẻ về người đã tạo nguồn cảm hứng cho mình, Duy cho biết: “Tôi và anh Hồ Vĩnh Khoa là anh em họ, nhưng tôi thật sự thần tượng anh ấy bởi thái độ làm nghề nghiêm túc và sự kiên định trong bước đường mà anh lựa chọn. Những chia sẻ của anh ấy về công việc, về nghệ thuật khiến tôi rất muốn được dấn thân và trải nghiệm con đường đầy hấp dẫn đó”.

Sau những căng thẳng và hồi hộp của Vòng sơ loại, những gương mặt sáng giá nhất tại TP.HCM và các Tỉnh phía Nam đã được chọn để tiếp tục thể hiện tài năng ca hát trước Bộ ba giám khảo chính thức của Thần tượng Âm nhạc - Vietnam Idol 2015 là Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, Ca sĩ - Nhạc sĩ Thanh Bùi và Ca sĩ Thu Minh và giám khảo khách mời - Nhạc sĩ Quốc Trung.

Những giọng hát đầy càm xúc, những phần trình diễn thú vị, những khoảnh khắc hạnh phúc khi cầm trên tay tấm vé vàng và cả những giọt nước mắt khi phải nói lời chia tay chương trình…, tất cả sẽ có trong Tập 2, được phát sóng vào lúc 20g00 Chủ nhật, ngày 12/4/2015 trên kênh VTV3 - Đài truyền hình Việt Nam.


Lam Trần

Ý kiến bạn đọc