“Ơn giời, cậu đây rồi” gây bão trên sóng truyền hình

06:27, 24/10/2014
|

(VnMedia) - Tuy mới phát sóng được 2 số nhưng “Ơn giời, cậu đây rồi” đang trở thành một trong những sự lựa chọn hàng đầu của rất nhiều khán giả trong dịp cuối tuần, một chương trình mà ở đó, tất cả thành viên trong gia đình đều có thể theo dõi và cười ngả nghiêng với sự biến hóa tài ba của các nghệ sĩ.

>> Chiến Thắng bị Trấn Thành phát hiện ngoại tình

“Ơn giời, cậu đây rồi” đang thuộc top rating ở khung giờ giải trí cuối tuần. Bên cạnh đó, kênh youtube chính thức của chương trình cũng đã thu hút hơn 1,5 triệu người xem, và hơn 16 ngàn người đăng ký theo dõi. Có rất nhiều lý do tạo nên thành công bước đầu cho show hài tình huống đầu tiên tại Việt Nam. 

Ảnh minh họa

“Ơn giời, cậu đây rồi” - Cơn địa chấn mới của truyền hình cuối tuần

Hài tình huống nhưng không chỉ là nơi của các danh hài...

Ngoài sự góp mặt của các danh hài, chương trình còn có sự xuất hiện của người chơi là diễn viên, ca sĩ, người mẫu, MC, ... họ là những người phải “chạm trán” với các trưởng phòng “khó chơi” Việt Hương, Trấn Thành, Chí Tài, Trường Giang, Thanh Thủy, Công Lý, Tự Long, Minh Nhí, Đại Nghĩa. Họ phải vận dụng hết khả năng ứng xử, ứng biến hài hước nhất của mình. “Ơn giời, cậu đây rồi!” mang đến cho khán giả góc nhìn mới hơn, thú vị hơn về hài kịch thông qua sự nhập vai của những nghệ sĩ đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau.

Lần đầu tiên khán giả sẽ thấy những nghệ sĩ không chuyên về hài kịch diễn hài, đối đáp một cách duyên dáng, khéo léo trên sân khấu. Đa dạng biểu cảm là điều đặc biệt trong “Ơn giời, cậu đây rồi!”, từ vui mừng, hứng khởi đến bật khóc, lo lắng, ngại ngùng và cả toát mồ hôi hay “đứng hình” trước vô vàn những tình huống hóc búa và “không thể dự đoán trước” do các trưởng phòng đưa ra. Hơn nữa, bất ngờ, hồi hộp là những điều không chỉ khán giả mà cả những người trong cuộc đều chờ đón khi các nghệ sĩ khách mời bước qua cánh cửa để các trưởng phòng thỏa sức “chặt chém”. 

Ảnh minh họa

Theo dõi “Ơn giời, cậu đây rồi!”, khán giả sẽ được chứng kiến MC Phan Anh, Nguyên Khang lúng túng diễn hài, bị “chặt chém” đến “toát mồ hôi” hay cười ngặt nghẽo trước kiểu ứng đối của các ca sĩ như Trang Nhung, Khởi My, Sỹ Luân, Miu Lê, Hari Won và cả màn lấy “khí thế đè người” của các trưởng phòng dành cho khách mời là người mẫu như Trương Nam Thành, Quỳnh Trang, ... Đây quả thực là những “vị mới lạ”, độc đáo dành cho khán giả truyền hình.

Một chương trình thiên về hài kịch kết hợp khai thác yếu tố tình huống để thử sức khách mời đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, khiến người xem cảm nhận được sự hài hước có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, trong bất cứ ngành nghề nào chứ không chỉ từ những danh hài. Hài hước và hóm hỉnh giúp cuộc sống trở nên vui vẻ hơn, thoải mái hơn và mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn.

Trải nghiệm chương trình "5 trong 1"

5 trong 1 chính là sự xuất hiện của 5 sân khấu trong 1 tập “Ơn giời, cậu đây rồi!”, với số lượng 12 tập, “Ơn giời, cậu đây rồi!” cho ra đời 60 sân khấu với 60 cảnh trí được dàn dựng công phu cùng 60 tình huống khác nhau được khai thác trong suốt thời gian phát sóng.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, 5 sân khấu tương ứng với 5 “cánh cửa định mệnh” dành cho các khách mời tham gia chương trình. Sau khi vượt qua “cửa ải” của các trưởng phòng cùng những màn “chặt chém” hay những tình huống có một không hai, 4 người chơi lại tiếp tục được “nắn gân” trong những tình huống “cười ra nước mắt” với chính giám khảo của chương trình – danh hài Hoài Linh, khi anh rời ghế nóng bước lên sân khấu và vào vai trưởng phòng số 5 với “cánh cửa định mệnh cuối cùng”.

Xây dựng hàng loạt hình tượng nhân vật độc mà lạ, lạ mà quen

Đến với “Ơn giời, cậu đây rồi!”, các khách mời sẽ được mặc trang phục phù hợp với tình huống mà họ sắp sửa đối đầu. Bước vào căn phòng và gặp gỡ vị trưởng phòng được chỉ định từ trước, bối cảnh được dàn dựng ở bất kì không gian, thời gian nào. Họ có thể vào vai các nhân vật từ thời hiện đại cho tới trong truyện cổ tích; từ hình tượng nghiêm túc, ngoan hiền cho tới vai phản diện, xấu xa; từ người trẻ cho tới người già; từ vai giả nam cho tới hóa nữ.

Ảnh minh họa

Hơn nữa, tương ứng với những hóa thân mới mẻ này, người chơi sẽ “được” đẩy vào những tình huống bất thường khó đoán đến “khó đỡ”, những cuộc phiêu lưu không mong đợi như: lên thiên đàng, hóa thành siêu nhân, xuống địa phủ, … hay thậm chí hẹn hò với người yêu hay đăng quang hoa hậu. Cốt truyện về những nhân vật nổi tiếng với những tích truyện quen thuộc như Bạch Tuyết, Chí Phèo, Trương Chi, Tấm Cám, ... cũng được sử dụng để tăng thêm phần thách thức với người chơi.

Chiếm lĩnh khung giờ vàng trên VTV3

Trong lúc khán giả truyền hình đang loay hoay và có phần “bội thực” giữa “một nồi lẩu thập cẩm” các chương trình truyền hình bao gồm: các cuộc thi tài năng, gameshow, truyền hình thực tế thì “Ơn giời, cậu đây rồi!” (Thank God, you are here!) nổi lên như một “hiện tượng”, một món ăn tinh thần hoàn toàn mới. Với lợi thế phát sóng trong khung giờ vàng trên VTV3 lúc 21h15 thứ bảy hàng tuần, “Ơn giời, cậu đây rồi!” càng có cơ hội thu hút sự theo dõi và ủng hộ từ khán giả truyền hình. Đây chính là lý do tiền đề để “Ơn giời, cậu đây rồi!” trở thành "cơn địa chấn" mới của truyền hình cuối tuần.

Ảnh minh họa



“Ơn giời! Cậu đây rồi!” là một chương trình hài mới, với đặc sản là sự bất ngờ! Đây là chương trình giải trí hài chưa đựng nhiều yếu tố hấp dẫn, hào hứng trong từng phút, từng khoảnh khắc. Khán giả sẽ thấy các thí sinh (là những nghệ sĩ nổi tiếng) bị đẩy vào vào tình huống mà bản thân họ không biết trước mình là ai, diễn như thế nào và những gì sắp sửa diễn ra sau cánh cửa.

“Ơn giời! Cậu đây rồi!” sẽ thử thách khả năng ứng biến của những người chơi bằng cách đưa họ vào một tình huống không biết trước, và họ phải ứng khẩu với những diễn viên hài chuyên nghiệp tạo nên tình huống. Từng "người chơi" sẽ bước qua một cách cửa để vào một tình huống, có thể là: bệnh viện, ngôi nhà cổ, khu rừng, con tàu vũ trụ, ngục tối La Mã, ... Họ được chào đón bằng câu “Ơn giời! Cậu đây rồi!”. Kể từ đó, họ phải tự suy nghĩ nhanh xem mình là ai? tại sao ở đó? và đặc biệt phải làm gì để "vào vai cho ngọt"!


Huệ Mẫn - (Ảnh: Lý Võ Phú Hưng/Phạm Thế Danh)

Ý kiến bạn đọc