Huỳnh Đông:"Thi tiếp Bước nhảy Hoàn vũ thì nhục lắm!"

18:26, 30/04/2012
|

(VnMedia) - Chia tay với cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ sau 6 tuần gắn bó, diễn viên Huỳnh Đông chia sẻ: "Nếu tập không nhiều mà được đi tiếp thì... nhục lắm. Tôi tâm phục khẩu phục với kết quả ngày hôm nay".

Liveshow thứ 6 của chương trình Bước Nhảy Hoàn Vũ 2012 (BNHV) với chủ đề “Đêm điện ảnh” đã được diễn ra vào lúc 21h20 tối 29/4/2012 tại sân Quần Ngựa. Với chủ đề “Đêm điện ảnh”, các cặp thí sinh đã hóa thân vào những nhân vật trong các bộ phim điện ảnh nổi tiếng thế giới với các điệu nhảy mà thí sinh chưa từng thể hiện trong các đêm thi trước.

Ảnh minh họa

Huỳnh Đông là thí sinh tiếp theo chia tay Bước nhảy hoàn vũ 2012

Liveshow thứ 6 có thể nói là một liveshow thể hiện rõ nét nhất sự lên ngôi của kĩ thuật, chuyên môn trong tất cả 6 đêm thi từ đầu chương trình đến giờ. Cả 7 cặp thí sinh đều chứng tỏ rằng họ ngang tài ngang sức với những bài nhảy được đầu tư kĩ lưỡng và những bước nhảy càng càng cứng cỏi, vững vàng.

Ngay cả Minh Quân – thí sinh được xem là có nhiều chiêu trò nhất nhưng trong đêm thi này, anh đã hoàn toàn vứt bỏ điều đó để nỗ lực thuyết phục Ban giám khảo, khán giả trong từng bước nhảy với điệu Rumba. Nam ca sỹ nhận được nhiều lời khen của các vị giám khảo trong đêm nay. Khánh Thi cho rằng đêm nay Minh Quân đã nhảy một cách thực sự, rất tình cảm, đam mê và đầy sự nỗ lực.

Ảnh minh họa

Cặp nhảy của ca sỹ Minh Quân

Thắng lớn trong đêm thuộc về cặp Minh Hằng – Atanas. Trong đêm thi thứ 6 này, với điệu Rumba trên nền nhạc rất hay của ca khúc You’re my everything, Minh Hằng đã thực sự làm điêu đứng mọi ánh nhìn của tất cả mọi người bằng sự sexy, những vũ điệu nóng bỏng cùng vẻ say đắm của mình.

Với lợi thế của một diễn viên và là một ca sỹ, cô hoàn toàn thể hiện tốt sự biểu cảm, cảm nhạc tốt. Giám khảo Khánh Thy không giấu được sự xúc động với sự thể hiện của cặp đôi này, “bạn quá xuất sắc trong bài thi của mình” – Khánh Thi đã thốt lên như vậy! 39 là một số điểm quá cao và thực sự xứng đáng cho Minh Hằng – Atatas.

Ảnh minh họa

Minh Hằng có 1 bài nhảy rất xuất sắc

Trương Nam Thành tiếp tục thể hiện một phong độ tốt đáng ghen tị cho bất cứ thí sinh nào trong đêm thi hôm nay. Chọn thể hiện một bài thi kết hợp giữa Jive –Quickstep - Swing, Nam Thành mất rất nhiều công sức tập luyện cho tiết mục khá phức tạp này. Anh đã có những bước chân tốt, nhịp nhàng. Một bài nhảy hội tụ sự đầy đủ về các yếu tốt kĩ thuật lẫn khả năng biểu cảm. Chí Anh cho rằng Nam Thành thể hiện tốt những động tác hông cần thiết, các động tác bật lên tốt, bước chân nhanh nhẹn. 36 là số điểm cho Elena – Trương Nam Thành.
 
Chọn cho mình điệu Tango, cặp đôi Vân Trang - Vasil chọn tái hiện lại các nhân vật trong bộ phim Take the lead. Vẫn là sự quyến rũ sẵn có trong chiếc váy đen được thiết kế sexy, Vân Trang thực sự cuốn hút khán giả từ đầu đến cuối bài nhảy. Mặc dù giám khảo Khánh Thy cho rằng cả hai chưa có tinh thần đồng nhất nhưng Vân Trang vẫn hấp dẫn người xem bởi sự chủ động của cô lẫn những bước nhảy cứng về kĩ thuật của mình. 35 là số điểm của cặp đôi này.

Ảnh minh họa

Cặp nhảy của Vân Trang

Người mẫu Anh Thư cùng bạn nhảy Teodor thể hiện thành công điệu Pasodoble với 37 điểm. Không chỉ có lợi thế ở hình thể đẹp, Anh Thư đã chứng tỏ cho khán giả thấy rằng cô rất chú ý vào phần kĩ thuật, nữ diễn viên đã thể hiện rất đúng thần thái của điệu Pasodoble với sự mãnh liệt, các động tác nhanh, mạnh, dứt khoát… Khán giả mong chờ một sự lột xác hơn nữa ở Anh Thư, nếu làm được điều này, cô được xem là một trong ít các ứng cử viên sáng giá cho những vị trí cao nhất cuộc thi!
 
35 là số điểm của Phương Thanh – Ivan với điệu Tango – Pasodoble. Chị Chanh may mắn vì sở hữu một bạn nhảy quá tốt, Ivan đã rất chủ động trong các động tác dìu dắt Phương Thanh và điều này truyền cho cô tự tin. Nữ ca sỹ nhảy rất đúng nhạc, an toàn mặc dù chưa có sự bứt phá. Phương Thanh nhảy một cách nỗ lực thấy rõ nhưng vẫn hồn nhiên, “chịu chơi” – đó là những gì khán giả cảm nhận được ở cô ca sỹ cá tính này.

Ảnh minh họa

Nữ hoàng liều lĩnh - Phương Thanh

Thể hiện điệu salsa cơ bản trên nền nhạc phim lững lầy khắp thế giới “The time of my life” trong bộ phim kinh điển “Dance with me”, Huỳnh Đông chưa hoàn toàn nhập hồn vào vai người thầy giáo trong phim. Nhạc sỹ Quốc Bảo nhận xét, bài nhảy của Huỳnh Đông khiến anh nhớ lại những hình ảnh, kỷ niệm về bộ phim anh rất yêu thích. “Huỳnh Đông đã không phản bội lại những kỷ niệm đó”, nhạc sỹ hào hứng. Khánh Thi chê Huỳnh Đông và bạn nhảy chưa có sự ăn khớp, thiếu đi sự sung mãn của nhân vật trong bài thi.

Nhạc sỹ Hồ Hoài Anh cho rằng phần biên đạo của tiết mục này hơi thiếu chiêu trò để tạo nên sự bất ngờ và thú vị cho điệu nhảy. Với những khuyết điểm kể trên, Huỳnh Đông chỉ dành được điểm số khiêm tốn là 32 và đành trở thành người thứ 4 chia tay Bước nhảy hoàn vũ 2012.

Chia tay với cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ sau 6 tuần gắn bó, diễn viên Huỳnh Đông chia sẻ: "Nếu tập không nhiều mà được đi tiếp thì...nhục lắm. Tôi tâm phục khẩu phục với kết quả ngày hôm nay". Trước đó, trong clip giới thiệu phần thi, nam diễn viên chia sẻ, vì công việc quá bận nên bạn nhảy đã chọn cho anh tiết mục biểu diễn dễ và anh chỉ có 2 ngày để tập luyện.

Ảnh minh họa

Bài nhảy của Huỳnh Đông chưa thật sự tốt

Đến với Bước nhảy hoàn vũ 2012, Huỳnh Đông không phải là một gương mặt được kì vọng bởi từ trước đến giờ, anh là một nam diễn viên có một lối sống lẫn tác phong nghề nghiệp rất trầm lắng, kín kẽ. Tuy vậy, từ đêm thứ 2 trở đi, anh đã không làm khán giả thất vọng bởi những sự vượt bậc đến khó tin của mình: Đầy đủ sự biểu cảm trong từng điệu nhảy và không thiếu yếu tốt kĩ thuật trong các bài thi. Sự ra đi của Huỳnh Đông tại đêm thi vừa rồi cũng khiến khá nhiều người nuối tiếc.
 
Điểm nhấn trong “Đêm điện ảnh” tuần này phải kể đến sự hiện diện của vị giám khảo linh động thứ 4: nhạc sỹ Hồ Hoài Anh. Hồ Hoài Anh vừa phải và cực kì khiêm tốn trong những lần đưa ra ý kiến của mình bởi anh luôn tự nhận mình không chuyên môn về bộ môn khiêu vũ thể thao. Ngoài ra, nam nhạc sỹ cũng thể hiện tốt vai trò của mình khi luôn đứng về phía thí sinh để bảo vệ họ bằng những lời lẽ có cơ sở.


Gia Hoàng - (ảnh: Lý Võ Phú Hưng)

Ý kiến bạn đọc