Khánh My ao ước được chạm tay vào chiếc cúp vô địch Bước nhảy hoàn vũ 2016

07:10, 02/04/2016
|

(VnMedia) - Nhiều nhận xét cho rằng Khánh My chưa tạo được dấu ấn thực sự ở Bước nhảy hoàn vũ năm nay dù cuộc thi đã đi được nửa chặng đường, thế nhưng về phía mình, Khánh My rất hài lòng với bản thân bởi đến thời điểm này, cô gần như đã vượt qua mục tiêu chinh phục được bản thân mà mình đề ra. Bên cạnh đó, nữ diễn viên xinh đẹp còn ao ước được một lần chạm tay vào chiếc cúp vô địch. Cô khẳng định: “Giải thưởng là động lực để tôi thực hiên mục tiêu của mình được đề ra".

Khi được hỏi liệu Khánh My có tự tin giành vé vào đêm chung kết Vip Dance năm nay, cô đáp: "Về chuyện này thì tôi chưa chắc chắn được gì cả. Nhiều khi tôi nói trước mà bước không qua thì lại bị bàn tán. Kết quả của tôi đâu phải chỉ phụ thuộc vào ban giám khảo mà còn cả khán giả nữa. Dù 4 giám khảo nhìn nhận thấy sự cố gắng nỗ lực ở tôi mà bản thân mình vẫn không chinh phục được khán giả thì coi như tôi thất bại".

Vốn có lợi thế ở khả năng diễn xuất nên Khánh My liên tục “lấy nước mắt” khán giả qua các tuần thi bằng việc nhập tâm cảm xúc vào trong bài nhảy. Tuy nhiên, theo Khánh My, để cân bằng giữa việc nhảy đẹp và thể hiện đúng nội tâm của nhân vật trong câu chuyện là việc vô cùng khó. Trước lúc tập, My thường phải dành thời gian để tìm hiểu về nhân vật mà mình sẽ hóa thân. Còn trước khi ngủ, cô lại thư giãn bằng cách nghe đi nghe lại phần nhạc trong tiết mục để “thấm” hơn.

Chia sẻ về những trở ngại khi tham gia chương trình, Khánh My bộc bạch: "Việc khó khăn và trở ngại nhất với tối là vấn đề sức khỏe. Ngày xưa, nghề diễn đòi hỏi tôi chỉ tập trung trong khoảng vài tháng. Còn ở “Bước nhảy hoàn vũ”, tính đến hiện tại, tôi đã mất gần 9 tháng để tập luyện liên tục, trong đó gồm 6 tháng chuẩn bị trước đêm liveshow đầu tiên. Trong khi đó, sức khỏe của tôi lại không được khỏe lắm. Để đồng hành cùng cuộc thi đến thời điểm này, tôi lập kế hoạch ăn uống đủ chất, bổ sung thêm vitamin tổng hợp để cơ thể dẻo dai, tăng sức đề kháng của cơ thể. Vậy mà vẫn bị ngất xỉu trong đêm thi trước vì kiệt sức".

Cũng vì sự cố bị ngất xỉu này và những hình ảnh đau đớn khi tập luyện mà Khánh My khiến không ít người nghi ngờ cô dùng chiêu trò để thu hút sự chú ý của Ban giam khảo và khán giả. Một số người còn cho rằng cô diễn quá sâu trên sân khấu.

Đáp lại những chỉ trích này, Khánh My cười lớn và nói: "Tôi là diễn viên thì đương nhiên khả năng diễn xuất phải tốt rồi. Tuy nhiên, tôi đủ thông minh để hiểu rằng càng chiêu trò thì sau cuộc thi khán giả chỉ nhớ đến mình qua những scandal vô bổ. Nhiều trường hợp xảy ra xung quanh tôi vậy rồi nên tôi dại gì đi theo vết xe đổ.

Tôi thấy thời buổi giờ, ai cũng diễn cả, từ người thường đến diễn viên, chỉ có điều là ít hay nhiều thôi. Nhiều lúc, tôi quá kiệt sức thì bất tỉnh, tập luyện quá căng thẳng thì chấn thương lưng là chuyện hết sức bình thường. Người ta đâu có ở phòng tập nhảy xoạc chân, được tung lên không gần 12 giờ đồng hồ 7 ngày trong 1 tuần như tôi thì sao mà hiểu được.

Mà trong những vòng thi trước, tôi luôn được cả khán giả và ban giám khảo đánh giá tốt, dành được điểm số cao trong đêm thi đó thôi. Chả lẽ bộ 4 quyền lực và khán giả xem chương trình đều không công tâm?".

Ngoài chia sẻ về những khát khao, mơ ước và những khó khăn vấp phải khi tham gia chương trình, Khánh My cũng trải lòng về ấn tượng dành cho 4 giám khảo năm nay, cô chia sẻ: "Mỗi giám khảo đều có một điểm mạnh riêng đối với tôi. Nếu Hồng Việt là người thầy đầu tiên, hướng dẫn tôi những kĩ thuật khó thì chị Trần Ly Ly lại góp phần lớn vào những tiết mục đầy cảm xúc của tôi trên sân khấu. Tôi rất khâm phục sự tận tụy và hết lòng vì thí sinh của chị Khánh Thi và anh Chí Anh. Phải chứng kiến những hình ảnh hậu trường của họ và các thành viên trong đội thì mới thấy hai vị giám khảo này tuyệt vời đến thế nào".


Ý kiến bạn đọc