Hình ảnh xúc động dòng người về viếng Đại tướng

20:36, 14/10/2013
|

(VnMedia) - Mặc cho trời nắng, nhưng trên các dãy phố quanh khu vực vào Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, luôn chật cứng người, nhiều người không quản ngại đứng xếp hàng cả ngày để được vào viếng vị Đại tướng chỉ huy quân sự thiên tài của dân tộc.

Những ngày vừa qua, nhiều người con trên mọi miền đất nước, đã về Hà Nội để viếng vị Đại tướng thiên tài của dân tộc. Mặc dù Cánh cổng tại số 30 phố Hoàng Diệu đã đóng, nhưngnhiều người vẫn đến để vái vọng Đại tướng.

Cho dù trời nắng nhưng hàng vạn người dân đã lặng lẽ xếp hàng vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp nối dài một cách trật tự. Các dãy phố gần Nhà tang lễ Quốc, dòng người đã nối dài từ đầu phố Hào Mã - Lò Đúc- Hàng Chuối- Hàn Thuyên-Tăng Bạt Hổ để được vào viếng Đại tướng lần cuối.

Bằng tấm lòng thành kính đối với vị tướng tài của đất nước, bác Văn Thùy ở thị trấn Hưng Yên đã sáng tác bài thơ mang đi viếng Đại Tướng Võ Nguyên Giáp.

"Danh văn nghiệp võ lưu truyền 

Về nơi vĩnh cửu còn nguyên Giáp vàng

Thân về đất mẹ quê cha

Hồn còn thổn thức gốc đa Tân trào".

Hay trên những con phố đông nghịt người, dù phải chậm rãi nhích từng chút một, nhưng dòng người đã trật tự xếp hàng để tưởng nhớ vị tướng tài huyền thoại. Hòa vào dòng người đó, có những cụ ông, cụ bà trong quân phục, trên ngực đeo nhiều huân huy chương cũng xếp hàng chờ vào viếng Người anh cả của quân đội.

VnMedia đã ghi lại những hình đầy ảnh xúc động của người dân về viếng Đại tướng.

Ảnh minh họa 

 Dù Cánh cổng tại số 30 phố Hoàng Diệu đã đóng, nhưng chị Nguyễn Thị Huyền vẫn đến để vái vọng Đại tướng

 Ảnh minh họa

Cụ bà 74 tuổi từ Hà Giang vừa về tới Hà Nội cũng nhờ con đưa đến nhà Đại tướng ngay... để vái vọng từ bên ngoài

 Ảnh minh họa

Một cụ ông đã mang theo cây đàn vĩ cầm kéo lên những khúc bi ai... để tưởng nhớ vị tướng tài huyền thoại

 Ảnh minh họa

Một bà cảm phục  trước tài và tâm của Đại tướng, chị đã khóc nghẹn ngào khi ôm di  ảnh của Người

Ảnh minh họa

Nhiều người  mang theo di ảnh Đại tướng... để tưởng tưởng nhớ vị tướng tài ba của dân tộc 

Ảnh minh họa

 Nhiều người không quản ngại đứng xếp hàng cả ngày để được vào viếng, bác Văn Thùy đã sáng tác bài thơ mang đi viếng Đại Tướng Võ Nguyên Giáp. "Danh văn nghiệp võ lưu truyền / Về nơi vĩnh cửu còn nguyên Giáp vàng/ Thân về đất mẹ quê cha/ Hồn còn thổn thức gốc đa Tân trào".

 Ảnh minh họa

 Các bạn trẻ ngoại quốc cũng xếp hàng để được vào viếng Đại tướng.

Ảnh minh họa

Diễn viên Hải anh cũng lặng lẽ hòa vào dòng người đông nghẹt...

Ảnh minh họa

 Và rất nhiều người không quản ngại sếp hàng cả ngày để được viếng Đại tướng và tỏ lòng thành kính và nỗi tiếc thương vô hạn đối với người.

Ảnh minh họa

                      Bởi vì Đại tướng ra đi là sự mất mát quá lớn của dân tộc...


Bảo Hải

Ý kiến bạn đọc