Trả hồ sơ vụ thượng úy công an bị đồng nghiệp đá chết

07:11, 10/02/2015
|

(VnMedia) - Linh vào trụ sở công an đòi tiền anh Biên nợ nhưng không được, còn bị anh này đuổi về. Bực tức, Linh dùng chân phải đang đi giầy đá mạnh vào cổ bên trái khiến anh tử vong...

>> Thượng úy công an bị đồng nghiệp đá chết

Ảnh minh họa
Bị cáo Chu Ngọc Linh tại phiên xét xử

Ngày 9/2, TAND TP Hà Nội đã đưa ra xét xử bị cáo Chu Ngọc Linh (27 tuổi), nguyên cán bộ Công an phường Thượng Cát (quận Bắc Từ Liêm) về hành vi Cố ý gây thương tích theo Điều 104 BLHS. Bị hại là thượng úy Nguyễn Xuân Biên (32 tuổi), cán bộ công tác tại Công an phường Đức Thắng (quận Bắc Tư Liêm).

Theo cáo buộc của Viện kiểm sát, Linh và anh Biên không có mâu thuẫn, thỉnh thoảng hai người có vay mượn tiền của nhau nhưng đều thanh toán sòng phẳng. Lần gần đây nhất, anh Biên có mượn Linh tiền nhưng không có giấy tờ biên nhận, Linh đòi nhiều lần nhưng anh Biên chưa trả. Khoảng 16h20 ngày 15/7/2014, Linh điều khiển xe máy tới trụ sở Công an phường Đức Thắng để đòi tiền anh Biên mượn trước đó.

Khi đến nơi, anh Biên đang ngồi ăn giữa phòng ngủ, Linh tiến đến và nói “đưa em tiền để em đưa nó, hơn 5 giờ nó gọi em rồi”. Nghe Linh đòi tiền, anh Biên nói “đi ra”. Linh tiếp tục nói “đưa tiền cho em không?”, anh Biên vẫn nói “đi ra”. Ngay lập tức, Linh dùng chân phải đang đi giầy đá mạnh vào cổ bên trái khiến anh Biên ngửa cổ ra sau tựa vào ghế.

Thấy có va chạm, một số cán bộ Công an phường Đức Thắng chạy đến can ngăn. Lúc này, mặt anh Biên đã tím tái, người lịm đi, gọi không phản ứng nên được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nam Thăng Long và sau đó được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục cấp cứu. 

Hậu quả nạn nhân bị chấn thương sọ não, chảy máu não, phù não tụt hạnh nhân tiểu. Đến 20h30 ngày hôm sau, anh Biên tử vong.
Với hành vi trên, Chu Ngọc Linh đã bị Viện kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội truy tố về tội “Cố ý gây thương tích”.

Tại phiên tòa xét xử, Chu Ngọc Linh khai nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng. Linh cho biết, anh ta và nạn nhân Biên là bạn chơi với nhau từ khi cả hai còn công tác chung đơn vị. Anh Biên có nợ Linh hơn 10 triệu đồng nhưng không có giấy tờ chứng minh.

Về hành động dùng chân đá khiến anh Biên tử vong, Linh khai là do quá bức xúc. Sau khi gây ra sự việc, Linh đã chạy ra đường gọi xe taxi và cùng cán bộ Công an phường Đức Thắng đưa thượng úy Biên đi bệnh viện cấp cứu.

Bảo vệ quyền lợi cho bị hại, luật sư Phương Hữu Tuyến - Văn phòng Luật sư Hoàng Hưng (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng, Viện kiểm sát truy tố Linh về hành vi “Cố ý gây thương tích” là chưa chính xác, bởi Linh đã sử dụng võ thuật nghiệp vụ được đào tạo trong ngành để sát hại anh Biên. Thêm nữa, bị cáo Linh không có bằng chứng chứng minh việc anh Biên nợ tiền. Theo luật sư, hành vi của bị cáo Linh phạm tội “Giết người” nên đề nghị HĐXX trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Nêu quan điểm tại tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội cho rằng, xem xét khách quan toàn bộ vụ án, lời khai của bị cáo và người liên quan tại tòa có căn cứ xác định, Linh đến đòi tiền anh Biên. Và hành động của bị cáo Linh xuất phát từ mâu thuẫn bột phát. Viện kiểm soát giữ nguyên quan điểm truy tố Linh về tội “Cố ý gây thương tích”.

Về phần bồi thường dân sự, bên bị hại yêu cầu bị cáo có trách nhiệm bồi thường hơn 1 tỷ đồng bao gồm tiền chạy chữa cho anh Biên, tiền mai táng phí, tiền cấp dưỡng cho 2 con nhỏ của anh Biên đến 18 tuổi… Tuy nhiên, bị cáo Linh và gia đình cho biết kinh tế khó khăn, mong muốn gia đình bị hại giảm số tiền bồi thường. Hiện, gia đình bị cáo Linh đã nộp cho tòa 170 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, căn cứ vào lời khai bị cáo, bào chữa của hai luật sư bên bị cáo và bị hại, lời khai nhân chứng và phát biểu của đại diện gia đình bị hại và bị cáo, HĐXX TAND TP Hà Nội nhận thấy vụ án còn một số tình tiết chưa được làm rõ...

Tại phiên tòa hôm nay cũng không thể làm rõ được động cơ, mục đích phạm tội của bị cáo nên chưa thể xác định tội danh. HĐXX đã quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung.


Phương Mai

Ý kiến bạn đọc