Gã "đạo chích" van xin rồi đại tiện tại chỗ khi bị phát hiện

07:08, 29/05/2014
|

(VnMedia) - Khi bị phát hiện, gã "đạo chích" hoảng sợ van xin: "Cho em xin, em bị ép làm việc này nếu không vợ con ở quê sẽ bị bọn chúng giết chết!", rồi sau đó... đại tiện luôn tại chỗ...

Ảnh minh họa
Đối tượng Hùng tại cơ quan công an

Công an phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa) hiện đang tạm giữ đối tượng tên Hùng để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp.

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 26/5, chị Thơm - người giúp việc tại nhà một người dân trên đường Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, mở cửa cuốn cho cô giáo gia sư đến dạy.

Trong lúc chị Thơm đang lúi húi đóng cửa và cô giáo đang cất xe xuống tầng hầm, một thanh niên lẳng lặng đột nhập vào nhà theo lối cửa chính.

Khi cô giáo gia sư lên phòng dạy con gia chủ, chị Thơm như linh tính có người đột nhập vào nhà một cách bất thường nên cùng con trai chủ nhà đi thông báo cho những người hàng xóm phối hợp tìm kiếm.

Ngay sau đó, nhiều người hàng xóm đã có mặt, đi khắp 6 tầng của căn nhà tìm kiếm. Lùng khắp các ngóc ngách, đến khu vực tầng 2, mọi người phát hiện một thanh niên mặc áo phông trắng trốn sau một chiếc tủ.

Lúc này nam thanh niên đã cầm sẵn vài thanh nhôm gia chủ để góc nhà để làm vũ khí. Tuy nhiên, thấy đông người, gã thanh niên đã không dám manh động mà van xin: “Cho em xin, em bị ép làm việc này nếu không vợ con ở quê sẽ bị bọn chúng giết chết!”. Vừa van nài, gã thanh niên vừa… đại tiện luôn tại chỗ ngồi.

Qua xác minh ban đầu được biết, nam thanh niên trên tên là Hùng, quê ở Phú Thọ, hiện đang là bảo vệ một nhà hàng trên phố Núi Trúc.

Hiện, đối tượng Hùng đang bị tạm giữ tại Công an phường Ô Chợ Dừa để điều tra làm rõ.


Khánh Công

Ý kiến bạn đọc