Nhiều nghi vấn về cô gái chết trong đám cưới

08:13, 24/04/2013
|

(VnMedia) - Theo người thân và những đồng nghiệp của Vũ Thị Thúy (sinh năm 1987, nghi phạm trong vụ nổ xe máy trong ngày cưới của người yêu cũ khiến bản thân bị mất mạng), cô là người kín đáo, ít nói và sống rất kỷ luật… 

>>
Thiếu nữ hận tình nổ mìn chết cùng chú rể 
>> Sau khi "quan hệ", giết người yêu tàn nhẫn
>> Những cô gái chết trẻ dưới tay người yêu cũ 

Cô gái sống khép kín và mối tình… không hợp tuổi

 
Sau khi Công an tỉnh Hải Dương xác định Vũ Thị Thúy chính là nghi can gây nên vụ nổ xe máy tại Hiệp Hòa, huyện Kinh Môn, Hải Dương, khiến bản thân tử vong và người yêu cũ là Trần Văn Chung (sinh năm 1984) bị thương, chúng tôi đã tìm đến những người thân quen của chị Thúy để ghi nhận ý kiến của những “người trong cuộc”.

Ảnh minh họa


Phòng trọ của Thúy vẫn đóng im ỉm

Trao đổi với chúng tôi vào chiều ngày 23/4, ông Nguyễn Ngọc Quang - Giám đốc Công ty phát triển các công nghệ điện tử công suất, nơi chị Vũ Thị Thúy làm việc cho biết, bản thân ông cũng như tất cả những người đồng nghiệp của Thúy đều không tin Thúy có liên quan đến vụ nổ xe xảy ra chiều 20/4 tại Hải Dương.
 
Theo lời ông Quang, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành quản trị ở trường Đại học sư phạm kĩ thuật Hưng Yên, cuối năm 2011, Thúy về làm việc tại công ty. Công việc chính của cô gái này là phụ trách phòng mua các mặt hàng về điện tử tin học viễn thông.

Ảnh minh họa


Bà con hàng xóm nơi Thúy thuê trọ bàng hoàng khi biết sự việc

Chiều 18/4, trước khi nghỉ lễ Giỗ Tổ, Thúy vẫn đi làm thủ tục Hải quan cho công ty. ”Hôm đó, Thúy không có biểu hiện gì bất thường”, ông Quang nói.
 
Theo nhận xét của vị giám đốc này, Thúy là người khá kín đáo và ít nói. Luôn đi làm đúng giờ và hoàn thành các nhiệm vụ. “Tôi rất buồn vì mất đi một trợ lý cấp dưới và tiếc cho những gì đã xảy ra. Cô ấy mất đi khiến công ty khuyết đi một vị trí...", ông Quang chia sẻ.
 
Ông Quang không tin Thúy là thủ phạm trong vụ án, “với những gì tôi biết về cô nhân viên này, tôi chắc chắn rằng Thúy không đủ trình độ để gây ra chuyện đó. Tôi chỉ mong cơ quan điều tra sớm làm rõ để tránh oan ức nếu Thúy không phải là thủ phạm...", ông Quang bày tỏ.
 
Theo lời ông Quang kể, trước khi Thúy về làm việc tại công ty, ông đã từng gặp và quen biết Chung (người yêu cũ của Thúy) thông qua một người bạn. Số lần gặp nhau không nhiều nhưng vị giám đốc cho biết Chung đã để lại ấn tượng là một nam thanh niên hiền lành, có trình độ chuyên môn giỏi. Chung là thạc sĩ ở Đại học Bách Khoa, và làm việc tại một công ty điện tử ở Bắc Ninh.
 
Tuy nhiên, vị giám đốc này tuyệt nhiên không biết Chung có mối quan hệ thân thiết với nhân viên của mình. Khi xảy ra vụ án, ông Quang đã rất bất ngờ, sau đó ông gọi điện cho Chung nhưng không liên lạc được.

Đến nay, toàn bộ bàn làm việc cũng như tài liệu của Thúy đã bị cơ quan niêm phong. “Chúng tôi đã cho niêm phong đồ đạc cá nhân cùng tài liệu làm việc của Thúy. Cho đến thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ một cơ quan công an nào đến công ty làm việc liên quan đến nhân viên Thúy”, ông Quang nói.

Chị gái Thúy cũng cho chúng tôi biết, em gái là người ít bạn bè và sống khép kín. Trước khi xảy ra vụ án, Thúy có về nhà chơi vào ngày nghỉ Giỗ Tổ và không có biểu hiện bất thường. Thúy hẹn người nhà dịp 30/4 tới sẽ về nghỉ nhiều hơn. 

Theo chị này, Thúy có quan hệ yêu đương với anh Chung hơn một năm trước. Gần đây, gia đình anh Chung cho rằng hai người không hợp tuổi, nếu tiếp tục sẽ không có kết quả tốt nên khuyên hai người chỉ nên là bạn của nhau.

Ảnh minh họa


Hợp đồng thuê nhà của Thúy

Chưa bao giờ chia sẻ về chuyện tình cảm
 
Người đồng nghiệp thân nhất của Thúy tiếp chuyện chúng tôi với gương mặt rầu rĩ, trầm giọng nói: “Em rất bất ngờ khi nghe thông tin về Thúy. Em không nghĩ Thúy có thể gây ra vụ nổ”.
 
Lan cho chúng tôi biết, trong công ty cô là người chơi thân nhất với Thúy. Dù vậy chưa bao giờ cô nghe Thúy chia sẻ về cuộc sống riêng tư.
 
“Thúy chỉ nói chuyện với em về cuộc sống ở phòng trọ, nơi làm việc chứ chưa một lần nhắc đến chuyện yêu đương. Trước khi xảy ra vụ việc, bạn ấy không có biểu hiện gì khác thường”, Lan nói.
 
Lan cho biết, gần một tháng trước cô có đến chuyển phòng trọ cho Thúy sang chỗ ở mới. Lí do Thúy phải chuyển đi vì cô bạn gái cùng phòng dọn ra ở chỗ khác.
 
Lan cũng cho biết, gần 2 năm làm việc chung với Thúy, cô chưa một lần gặp mặt Chung. Chỉ duy nhất một lần Thúy kể với Lan về chuyện đi uống nước với một người bạn tên Chung. Lan cũng chưa bao giờ nghe Thúy đề cập đến chuyện cưới xin của mình.
 
Nói về những chiếc điện thoại bạn thân mình hay sử dụng, Lan bảo ngoài chiếc điện thoại cũ, Thúy vừa mua thêm một chiếc điện thoại Nokia mới.
 
Kết thúc cuộc nói chuyện, Lan đưa chúng tôi tới nơi Thúy thuê trọ. Căn nhà cấp 4 tại tổ 7 (phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội), nơi Thúy thuê ở vẫn đóng im ỉm. Trước cửa phòng vẫn còn treo bộ quần áo mặc ở nhà của cô gái. Tất cả người dân trong con ngõ nhỏ nơi Thúy mới dọn đến đều chưa hay biết sự việc. Khi nghe câu chuyện, ai cũng ngỡ ngàng và cảm thương cho cô gái.
 
Một người hàng xóm cho hay, do Thúy mới đến thuê nên chưa có cơ hội giao tiếp nhiều. Họ chỉ biết, cô gái với dáng người nhỏ nhắn, dễ nhìn. Còn chủ nhà trọ cũng cho biết, do Thúy mới chuyển đến một thời gian ngắn và chưa bao giờ sang nhà chủ chơi nên bà cũng không hay biết nhiều thông tin.
 
Ngay khi nhận được thông tin về vụ việc, công an phường Kiến Hưng, quận Hà Đông đã cử nhiều cán bộ xuống làm việc với chủ nhà trọ.

Cũng trong chiều 23/4, Lãnh đạo công an phường Kiến Hưng khẳng định đến nay vẫn chưa nhận được bất cứ đề nghị hợp tác nào từ phía công an tỉnh nơi xảy ra vụ án.

Trước đó, VnMedia đã đưa tin, ngày 20/4, gia đình ông Trần Văn Tợn (sinh năm 1932, ở thôn Đích Sơn, xã Hiệp Hòa, huyện Kinh Môn, Hải Dương) tổ chức đám cưới cho con trai là anh Trần Văn Chung (sinh năm 1984) tại nhà.

Sau khi lễ cưới kết thúc, khoảng 15 giờ ngày 30/4 chị Vũ Thị Thúy (sinh năm 1987, trú tại Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) - người yêu cũ của anh Chung đi xe máy Jupiter màu đỏ, BKS 33M8-5408 đến chơi.

Đến 17 giờ, chị Thuý xin phép ra về và anh Chung tiễn chị Thúy ra xe. Khi chị Thuý vừa dắt chiếc xe của mình thì bỗng tiếng nổ lớn phát ra từ cốp xe.

Vụ nổ khiến chị Thuý tử vong trên đường đi cấp cứu, còn anh Chung đứng gần đấy bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội.

Khám nghiệm hiện trường, Công an tỉnh Hải Dương cho rằng sự việc xảy ra do thuốc nổ được cài dưới yên xe máy, và nghi phạm của vụ nổ chính là chị Thúy.


Bùi Ngà - (bài, ảnh)

Ý kiến bạn đọc