Những thông tin từng khiến cả thế giới điêu đứng

18:32, 19/02/2013
|

(VnMedia) - Năm 2012, người dân thế giới đã được nhiều phen “đứng tim” vì những tin đồn khủng khiếp, trong đó đáng sợ nhất có lẽ là tin đồn về Ngày Tận thế. Trong thời đại công nghệ thông tin, những tin đồn kiểu này có sức phát tán cực kỳ nhanh, mạnh và rộng khắp nên vì thế, mức độ ảnh hưởng của nó cũng trở nên lớn hơn rất nhiều.
 
Tin đồn về Ngày Tận thế 21/12/2012
 
Tin đồn về Ngày Tận thế đã có rất nhiều nhưng có lẽ chưa bao giờ tin đồn về ngày khủng khiếp này lại được tin tưởng mạnh mẽ như hôm 21/12 năm ngoái.
 
Người ta đã đồn đại về Ngày Tận thế rơi vào 21/12/2012 từ nhiều năm nay. Họ gán việc lịch của người Maya kết thúc vào ngày 21/12/2012 có nghĩa là ngày thế giới diệt vong. Có hàng triệu người trên thế giới đã tin ngày này là có thật, hàng triệu người khác bán tín bán nghi... Điều đó đã dẫn đến vô số những chuyện buồn xảy ra và thậm chí có cả những thảm kịch đau lòng.
 
Rất nhiều người bị ám ảnh về mặt tinh thần về Ngày Tận thế, thậm chí đến mức có thể có ý định tự tử, một số khác thì rơi vào tình trạng trầm cảm, lo lắng. Sự hoảng loạn, lo lắng trong dân chúng là có thật và nghiêm trọng đến mức chính phủ ở nhiều nước như Nga, Mỹ... đều đã phải lên tiếng trấn an người dân, khẳng định Ngày Tận thế không có thật.
 
Tin đồn về Ngày Tận thế cũng khiến không biết bao nhiều người đổ hết số tiền tiết kiệm cả đời để đi mua sắm lương thực dự trữ và những vật dụng mà họ cho là cần thiết để đối phó với ngày khủng khiếp này. Nhiều người cũng sẵn sàng làm những việc điên rồ vì nghĩ rằng, đằng nào mình cũng sắp chết.
 
Tin đồn Chủ tịch trẻ của Triều Tiên bị ám sát 
 
Hồi tháng 2 năm ngoái, trang Twitter và các trang mạng xã hội của Trung Quốc khiến nhiều người bị sốc khi “tung” ra tin đồn về việc Nhà lãnh đạo trẻ của Triều Tiên – ông Kim Jong Un bị ám sát chỉ vài tháng sau khi lên cầm quyền ở đất nước Triều Tiên.
 
Theo các trang xã hội này, Nhà lãnh đạo tối cao Kim Jong Un đã bị ám sát khi đang có chuyến thăm đến Đại sứ quán Triều Tiên ở thủ đô Bắc Kinh.
 
Tin đồn về việc Đại tướng Kim Jong Un qua đời xuất phát từ một người đàn ông làm việc gần Đại sứ quán Triều Tiên ở thủ đô Bắc Kinh. Trên trang mạng xã hội Sina Weibo, người đàn ông này đã viết: “Dưới khu vực cầu thang của văn phòng đại sứ quán Triều Tiên, những chiếc xe hơi đến ngày một nhiều, giờ có tới hơn 30 chiếc xe. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh này. Liệu có phải có điều gì đó đang xảy ra ở Triều Tiên?” Câu hỏi vô thưởng vô phạt này dưới sức mạnh lan truyền của cộng đồng mạng đã biến thành tin đồn Đại tướng Kim Jong Un đã bị những tay súng xông vào phòng ngủ bắn chết. 
 
Tin đồn giật gân trên xuất hiện đúng thời điểm diễn ra một loạt hoạt động bất thường tại Đại sứ quán Triều Tiên ở thủ đô Trung Quốc. Nhiều cư dân mạng cho biết, họ nhìn thấy một số lượng lớn xe hơi ở khu vực Đại sứ quán Triều Tiên.
 
Tuy nhiên, tin đồn về việc ông Kim Jong Un bị ám sát hoàn toàn không có thật. Việc số lượng lớn xe hơi xuất hiện bất thường trong khuôn viên tòa Đại sứ quán Triều Tiên được giải thích là có liên quan đến cố Chủ tịch Kim Jong Il. Tháng 2 là sinh nhật lần thứ 70 của cố Chủ tịch Kim Jong Il và Trung Quốc, Triều Tiên dự định tổ chức một loạt các sự kiện để kỷ niệm ngày này. Vì thế, việc có nhiều hoạt động diễn ra tại Đại sứ quán Triều Tiên ở thủ đô Bắc Kinh là hết sức bình thường.
 
Mạo danh quan chức Nga tung tin Tổng thống Assad chết 
 
Ngoài tin đồn thất thiệt về Nhà lãnh đạo Triều Tiên, tháng 8 năm 2012 cũng rộ lên tin đồn về việc Tổng thống Syria Bashar al-Assad thiệt mạng. Thông tin này từng khiến cho các thương nhân đặc biệt lo ngại bởi cái chết của Tổng thống Assad có thể làm leo thang căng thẳng ở Trung Đông, đẩy giá đầu lên cao.

Được biết, thông tin liên quan đến cái chết của ông Assad được phát đi từ một tài khoản Twitter mang danh Bộ trưởng Nội vụ Nga Vladimir Kolokoltsev. Trên trang Twitter này, một người nào đó đã viết đoạn tin như sau: "Chính phủ Nga xác nhận, Tổng thống Bashar al-Assad đã chết. Nhà lãnh đạo đạo Syria đã bị giết hại trong ngày hôm nay ở Latakyja cùng với vợ của ông này và hai người khác".
 
Ngoài đoạn tin gây sốc trên, cũng từ tài khoản Twitter mang tên Bộ trưởng Kolokoltsev, có hai đoạn tin khác cho biết, Đại sứ và các nhà ngoại giao Nga ở thủ đô Damascus chính là người đưa tin về việc ông Assad hoặc đã chết hoặc đang bị thương.
 
Tin đồn trên dễ khiến người ta tin bởi nó được phát ra từ một người mạo danh là quan chức Nga. Nga vốn là đồng minh thân thiết luôn ủng hộ Tổng thống Assad trong cuộc nội chiến đẫm máu kéo dài 2 năm qua ở đất nước Syria.
 
Rất nhanh chóng, Nga đã lên tiếng phủ nhận tin đồn về cái chết của ông Assad. Tin đồn thất thiệt này được nhiều người tin là “một tiểu xảo cổ điển trong hoạt động thương mại”.
 
“Sức khỏe Putin rất xấu”
 
Đây có lẽ là một trong những tin đồn gây sốc nhất và được nhiều người quan tâm nhất. Tổng thống Vladimir Putin vốn được rất nhiều người dân trong và ngoài nước Nga yêu mến và ngưỡng mộ. Ông cũng có không ít kẻ thù. Tin tức về ông luôn thu hút sự quan tâm cực kỳ lớn của mọi người. Chính vì thế, báo chí chẳng bao giờ bỏ qua bất kỳ hoạt động bình thường nào của ông.
 
Một tin tức nhỏ về Tổng thống Putin đã có hàng triệu triệu người trên thế giới để ý huống hồ thông tin đó lại về chính sức khỏe của ông này. Khi tin đồn về việc sức khỏe của ông Putin rất xấu được tung ra, nó thực sự là một thông tin giật gân, gây sốc.
 
Tin đồn trên xuất phát từ phía Nhật Bản. Sau khi Tổng thống Vladimir Putin bất ngờ hoãn cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản, một nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản cho biết, các quan chức Nga đã thông báo với phía Nhật Bản về việc hoãn cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo vì lý do vấn đề sức khỏe không xác định của Tổng thống Putin.
 
Mặc dù nguồn tin chính thức của Nhật Bản chỉ nói đến vấn đề sức khỏe không xác định nhưng tin đồn ngay lập tức đã biến thành vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Tin đồn này được củng cố thêm khi báo chí Nhật Bản đưa tin, một thị trưởng ở thành phố phía bắc Nhật Bản dẫn lời Thủ tướng Noda cho biết, “sức khỏe của Tổng thống Putin rất xấu”.
 
Phát ngôn viên của ông Putin sau đó đã lên tiếng khẳng định, những tin đồn về sức khỏe của Tổng thống là “vô lý, không có căn cứ” và sức khỏe của ông này không gây ảnh hưởng gì đến các công việc cũng như kế hoạch đi lại của ông.


Kiệt Linh

Ý kiến bạn đọc