Những tín hiệu vui của ngành Du lịch những ngày đầu năm 2017

15:15, 02/01/2017
|

Ngay trong những ngày đầu năm mới 2017, ngành du lịch nhiều địa phương đã chào đón du khách trong nước và quốc tế đầu tiên đến tham quan, du lịch. Đây là những tín hiệu vui khởi đầu cho một năm mới với ngành du lịch nói riêng.

Du khách nước ngoài đi bộ khám phá vẻ đẹp Sa Pa trong ngày 1/1/2017.
Du khách nước ngoài đi bộ khám phá vẻ đẹp Sa Pa trong ngày 1/1/2017. Ảnh: Báo Lào Cai

Cùng với Hà Nội, TP. Hội An (Quảng Nam), Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang), phố núi Sa Pa (Lào Cai), vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), TP. Huế, các khu du lịch sinh thái ở Hà Tĩnh… đã đón nhiều đoàn khách quốc tế và du khách trong nước đến thăm.

Tại Sa Pa (Lào Cai), dù trời có mưa và rét, nhưng hàng nghìn du khách đã kéo nhau lên Sa Pa  nghỉ Tết Dương lịch và trải nghiệm vẻ đẹp mùa đông trong ngày đầu tiên của năm mới 2017.

Du khách tập trung ở nhà thờ đá Sa Pa. Ảnh: Báo Lào Cai
Du khách tập trung ở nhà thờ đá Sa Pa. Ảnh: Báo Lào Cai

Ngoài việc ngắm nhà thờ đá Sa Pa, du khách còn xuống các bản làng như Cát Cát, Tả Van, Lao Chải hoặc lên chơi thác Bạc, thác Tình yêu, cáp treo Fansipan… Trong dịp này, Sa Pa dự kiến đón 35.000 du khách tới thăm.

Cũng tại TP. Lào Cai, ngay trong ngày đầu năm 2017, Công ty Du lịch quốc tế Bình Minh (Lào Cai) đã đón đoàn 250 khách du lịch đầu tiên, chủ yếu là người Trung Quốc, nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai (cửa khẩu đường bộ số 1).

 

Một gia đình du khách Thái Lan ghi lại những hình ảnh đầu tiên trên chuyến thăm vịnh Hạ Long ngày 1/1/2017. Ảnh: Báo Quảng Ninh
Một gia đình du khách Thái Lan ghi lại những hình ảnh đầu tiên trên chuyến thăm vịnh Hạ Long ngày 1/1/2017. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Tại vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), trong 2 ngày (31/12/2016 và 1/1/2017), đã có trên 1.100 chuyến tàu được cấp lệnh xuất bến đưa 26.000 du khách tham quan Di sản Thế giới này, chủ yếu là khách quốc tế, tăng 50% so với dịp Tết dương lịch năm 2016.

Còn tại cửa khẩu Móng Cái, ngay trong ngày 1/1, trong số 16.800 lượt người xuất nhập cảnh, có 7.950 khách du lịch đến Móng Cái, tăng 38% so với ngày thường.

Du khách trải nghiệm việc luộc trứng tại khu du lịch suối nước nóng Sơn Kim (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh)
Du khách trải nghiệm việc luộc trứng tại khu du lịch suối nước nóng Sơn Kim (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh)

Tại Hà Tĩnh, ngày đầu năm mới, nhiều đoàn khách trong nước và nước ngoài đã đến tham quan, nghỉ dưỡng, thưởng thức ẩm thực tại các điểm du lịch sinh thái và văn hóa tâm linh phía tây của tỉnh như: Khu du lịch sinh thái Hải Thượng, khu du lịch nước khoáng nóng Sơn Kim, huyện Hương Sơn; khu du lịch sinh thái Đức Đường, huyện Nghi Xuân; chùa Hang, thị xã Hồng Lĩnh...

Đoàn khách Hàn Quốc
Đoàn khách Hàn Quốc "xông đất" du lịch Hà Tĩnh (ngày 1/1/2017) trải nghiệm luộc trứng và thưởng thức món trứng luộc tại khu du lịch suối nước nóng Sơn Kim.

Sáng 1/1, Sở Du lịch Thừa Thiên-Huế phối hợp với Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài và các doanh nghiệp du lịch tổ chức lễ đón những vị khách đầu tiên đến Huế bằng đường hàng không.

Hai vị khách đặt chân đầu tiên xuống nhà ga Phú Bài là ông Andrew Frost (quốc tịch Anh) và bà Chung Mei See (quốc tịch Hong Kong), đi trên chuyến bay mang số hiệu VN1543 từ Hà Nội đến Huế vào lúc 10h sáng. 

Tất cả những vị khách quốc tế đến Huế trong ngày đầu năm mới được chào đón nồng nhiệt và được tặng quà.

Những vị khách đầu tiên đến TP. Huế trong ngày đầu năm 2017. Ảnh: Báo Thừa Thiên-Huế
Những vị khách đầu tiên đến TP. Huế trong ngày đầu năm 2017. Ảnh: Báo Thừa Thiên-Huế

Tại Bà Rịa-Vũng Tàu, chỉ tính trong 2 ngày (31/12/2016 và 1/1/2017), các bãi biển nắng ấm đã thu hút khoảng 65.000 du khách đến từ TPHCM,, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Thuận, Tây Ninh và một số tỉnh miền Tây.

Du khách vui chơi tại Bãi Sau, TP. Vũng Tàu. Ảnh: Báo Bà Rịa-Vũng Tàu
Du khách vui chơi tại Bãi Sau, TP. Vũng Tàu. Ảnh: Báo Bà Rịa-Vũng Tàu

Tuy lượng khách rất đông nhưng công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn được bảo đảm; bãi biển sạch sẽ, không có tình trạng du khách xả rác ra môi trường, không có rác thải ứ đọng.

Theo chinhphu.vn


Ý kiến bạn đọc