Tử hình vợ trung tá công an đầu độc chồng

17:08, 25/06/2013
|

Thua bạc dẫn tới nợ nần chồng chất, Liên nhẫn tâm ra tay đầu độc người chồng mấy chục năm chung sống. Phiên tòa phúc thẩm tuyên y án tử hình đối với hung thủ.

Ảnh minh họa
Liên gục ngã sau khi nghe tòa tuyên án.

Sáng 25/6, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Dư Kim Liên (SN 1968, ngụ Q.6, TP.HCM) về tội danh “giết người”. Nhận thấy hành vi của bị cáo là quá dã man, mất hết tính người, chỉ vì đồng tiền mà ra tay đầu độc người thân, do đó HĐXX đã tuyên y án sơ thẩm tử hình.

Theo hồ sơ vụ án, cách đây 20 năm, Liên kết hôn với ông Trần Xuân Chuyên (là Trung tá CSGT TP.HCM) và có 2 con chung sống tại căn nhà 371/11 đường Hậu Giang, Q.6. Do bị thua cờ bạc, Liên vay nợ nhiều người với số tiền lên đến hơn 1,3 tỷ đồng. Không có khả năng chi trả, lại bị chủ nợ thúc ép nên Liên bàn với chồng bán căn nhà lấy tiền trả nợ. Nhưng ông Chuyên không chịu khiến vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn, Liên nảy sinh ý định giết chồng để chiếm đoạt ngôi nhà.

Ngày 11/3/2012, Liên đi mua 10 viên thuốc ngủ. Sáng 12/3, lợi dụng lúc ông Chuyên đi nhậu về ngủ say, hung thủ lấy 10 viên thuốc ngủ hòa tan vào ly sữa cho chồng uống. Đến 6h sáng hôm sau thấy thuốc ngủ không có tác dụng, nên Liên gọi tới Đội CSGT Phú Lâm (nơi ông Chuyên công tác) nói chồng bị trúng gió không đi làm được. Sau đó Liên đi mua ống kim tiêm và lọ thuốc trừ sâu về tiêm vào người, đổ thuốc sâu vào miệng chồng. Bị trúng độc quá nặng nên nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Liên nói với mọi người là chồng đột tử do bị tăng xông và nhanh chóng khâm liệm. Thấy có dấu hiện bất thường về cái chết của đồng nghiệp, Cơ quan cảnh sát điều tra công an Q.6 đã vào cuộc và phát hiện tang vật là ống kim tiêm và lọ thuốc sâu, từ đó xác định ông Chuyên chết do bị đầu độc bằng thuốc trừ sâu. Liên bị bắt giữ ngay sau đó.

Ngày 29/3/2013, Liên bị TAND TP.HCM tuyên án tử hình về tội danh “giết người”. Không đồng ý với mức án trên, Liên làm đơn kháng án.


(Theo Infonet)

Ý kiến bạn đọc