Ôsin trộm tiền vàng "giăng lưới" tình với nhiều đàn ông

07:19, 25/06/2013
|

(VnMedia) - Sau khi bị bắt, công an tìm thấy một cuốn sổ trong đó Chi ghi chú cụ thể tên từng người đàn ông đã bỏ tiền ra giúp đỡ chị ta chuyện tiền bạc...

Ảnh minh họa
Sổ tiết kiệm của Chi

Trộm tiền của chủ, ô sin thành người... giàu có

Như tin đã đưa, ngày 22/6, Công an phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội đã tạm giữ Đỗ Thị Chi (37 tuổi, trú tại Tân Hiệp, Yên Thế, Bắc Giang) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Chi là giúp việc cho gia đình anh Lê Văn H, trú tại tầng 21 nhà N09B2, khu đô thị mới Dịch Vọng.

Ngày 24/6, lãnh đạo Công an phường Dịch Vọng (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết đã chuyển Đỗ Thị Chi (37 tuổi, ở huyện Yên Thế, Bắc Giang) cùng tang vật lên Công an quận Cầu Giấy để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Theo vị lãnh đạo công an phường này, khi bị bắt, cơ quan công an phát hiện trong túi đồ của Chi có 6 chiếc điện thoại, nữ giúp việc thừa nhận đã trộm 3 chiếc ở nhà mẹ chủ nhà ở Bách Khoa mỗi khi đến chơi, một trong những chiếc còn lại lấy của khách khi đến chơi nhà gia chủ.

Đại úy Bùi Mạnh Hà, cán bộ điều tra vụ án cho biết, trong tư trang của Chi, cảnh sát còn phát hiện 4 cuốn sổ tiết kiệm trị giá khoảng 200 triệu đồng (một quyển sổ tiết kiệm có 100 triệu đồng, 40 triệu đồng, 15 triệu đồng. Đáng chú ý là quyển 2.105 USD - PV). Nữ giúp việc này lý giải đó là khoản tiền chị ta tiết kiệm được trong nhiều năm đi làm ở miền Nam và làm giúp việc ở trên Hà Nội.

Không những thế, cán bộ điều tra còn phát hiện trong túi quần của Chi có 10 chỉ vàng. Trong đó có chiếc nhẫn vẫn còn hoá đơn được ghi mua từ năm 1991.

Khi bị phanh phui về hành vi trộm cắp, nữ giúp việc tinh quái này đã ngỏ ý hối lộ cảnh sát 6 chỉ vàng cùng 20 triệu đồng nhưng đã bị cảnh cáo.

Sau nhiều tiếng đồng hồ "đấu trí", cuối cùng Chi cũng phải cúi đầu thừa nhận hành vi trộm cắp của mình. Theo lời khai của Chi, trong thời gian 2 năm giúp việc cho một gia đình ở khu đô thị mới Dịch Vọng, chị ta đã trộm cắp được số tiền và một phần vàng trên.

Ảnh minh họa
6 chiếc điện thoại Chi trộm cắp của chủ

Ghi chép mối "quan hệ" với nhiều người đàn ông

Theo cán bộ điều tra cho biết, Chi không chỉ trộm tiền, vàng, điện thoại trong thời gian làm việc ở khu đô thị mới Dịch Vọng, mỗi khi ông bà chủ đi vắng, Chi còn rủ người tình là một công nhân sửa chữa điện nước ở tòa nhà này lên để "vui vẻ". Ngoài ra, nữ giúp việc này còn có một quyển sổ ghi rất chi tiết về việc ai đã cho tiền mua thẻ điện thoại, cho vào thời gian nào.

Cũng theo lời kể của một bảo vệ tòa nhà N09B2, khu đô thị mới Dịch Vọng, lúc bị bắt, công an đã tìm thấy trong tư trang của Chi cuốn sổ ghi chép những người đàn ông đã từng giúp ả về tiền bạc.

"Chị ta ghi chú cụ thể tên từng người đàn ông đã bỏ tiền ra giúp đỡ chị ta chuyện tiền bạc. Anh thì giúp tiền đi chữa bệnh, anh thì giúp nạp hộ thẻ điện thoại. Chuyện vỡ lở mọi người mới biết, hóa ra chị ta có quan hệ thân mật với nhiều người đàn ông khác nhau...", lời người bảo vệ tòa nhà.

Trao đổi với báo chí, mẹ anh H. (chủ nhà của Chi) cho biết, bà đã tin tưởng Chi, không ngờ cô ta lại là kẻ ăn trộm. Thậm chí nhiều lần mất tiền trước đây, gia đình anh H. không hề nghi ngờ ô sin mà lại nghi oan cho đứa con trai là kẻ trộm tiền. Không ít lần con trai anh H. bị bố mẹ mắng oan mà đành phải "ngậm đắng".

Sau nhiều lần mất tài sản, gia đình anh H. đã lắp camera theo dõi và phát hiện Chi không những đánh đập con nhỏ của vợ chồng anh Hoàng mà con đưa nhân tình vào nhà thân mật.

Trước khi đến với gia đình anh H., Chi đã làm giúp việc cho bà M, ở tầng 7 cùng tòa nhà. Sau lần lao vào đánh nhau với con gái bà M., Chi bị cho nghỉ việc là được ô sin cũ của anh H. giới thiệu đến làm việc.

Khi nghe chúng tôi kể lại câu chuyện về nữ ôsin trộm cắp tài sản, bà chủ cũ của Chi mới "ngã ngửa".  Đến lúc này bà mới biết suốt thời gian dài mình đã bị ô sin lừa dối. Dù được con gái cảnh báo về những tính xấu của người giúp việc nhưng bà M. không tin lời con mình mà hết lòng thương xót và quý mến ô sin.
Và sau lần ô sin và con gái chủ nhà lao vào đánh nhau, bà M. mới chấp nhận đuổi việc ô sin. "Ngoài những tính xấu thì chị ta là người rất biết việc. Mỗi lần tôi đi làm về mệt đều hết sức chu đáo chăm sóc tôi. Vậy nên nhiều lần con gái tôi cảnh báo về những tính xấu của người giúp việc, tôi đâu có tin" - bà M nói.

Con gái bà M. cho biết thêm, ngày mới đến giúp việc cho gia đình, Chi kể về cuộc đời đau khổ, đầy thương tâm: bỏ chồng, nghèo đói, vất vả những vẫn cố gắng nuôi con... Thời gian còn làm giúp việc cho gia đình chị, Chi hay kể chuyện những lần đi tập thể dục, được người đàn ông lớn tuổi xin số điện thoại rồi hay nhắn tin, gọi điện. Thậm chí người thợ sửa chữa nhà cho gia đình bà M. cũng "dính lưới tình" của Chi.


Khánh Công

Ý kiến bạn đọc