32 “ngưu thủ” tranh giải 100 triệu đồng

06:46, 05/03/2015
|

(VnMedia) 32 “ngưu thủ” sẽ bước vào Lễ hội chọi trâu để tranh giải thưởng cao nhất lên tới 100 triệu đồng. Ban tổ chức cho biết, việc giết trâu chọi cũng sẽ được diễn ra kín đáo và không phản cảm.

Một điểm mới đáng chú ý của Lễ hội chọi trâu huyện Phúc Thọ - Báo Nông thôn ngày nay 2015 là nếu như năm 2014 chỉ đơn thuần là hội, thì năm 2015, các "ông trâu" sẽ có dịp được so tài ở một lễ hội với nghi lễ đặc biệt là tế trâu vô địch tại Đền thờ Hai Bà Trưng (xã Hát Môn - Phúc Thọ).

  Ảnh minh họa

  Hội chọi trâu Phú Sơn vừa diễn ra vào ngày 2 và 3.3 tại Bắc Ninh -
Ảnh: Cẩm Giang

Tiếp nối thành công của Hội Chọi trâu huyện Phúc Thọ - Báo Nông thôn ngày nay năm 2014, trong hai ngày 14, 15/3/2015 (tức ngày 24, 25 tháng Giêng năm Ất Mùi), Báo NTNN và huyện Phúc Thọ sẽ tổ chức Lễ hội Chọi trâu huyện Phúc Thọ- Báo NTNN 2015 tại Sân vận động Trung tâm thị trấn Phúc Thọ (huyện Phúc Thọ- Hà Nội)

Để đi tới vòng chung kết Lễ hội chọi trâu huyện Phúc Thọ- Báo NTNN, 76 "ông trâu" đã phải trải qua vòng loại diễn ra trong hai ngày 17 và 18/1, để chọn ra 32 ngưu thủ xuất sắc nhất. Đây là các "ông trâu" đực, màu lông đen, có độ tuổi từ 8-15 năm tuổi, đường vanh đai ngực đạt từ 200cm trở lên, với các biểu hiện nhanh nhẹn, linh hoạt và đáp ứng đủ các tiêu chí về trâu chọi theo xét tuyển của Ban Tổ chức.

Ban Tổ chức sẽ trao 01 Giải Nhất: 100 triệu đồng; 01 Giải Nhì: 70 triệu đồng; 02 Giải Ba: 40 triệu đồng cho các "ông trâu" dành các vị trí cao nhất. Ngoài ra, còn có các giải thưởng phụ cho cặp trâu đánh hay nhất, trâu gan dạ nhất, trâu có đòn đánh hiểm nhất.

Ban tổ chức cho biết thêm, các con trâu thua cuộc đều bị giết thịt bán cho du khách, trâu thắng cuộc cũng bị giết để làm lễ tế tại đền thờ Hai Bà Trưng, xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ. Trước câu hỏi liệu có sự phản cảm khi giết trâu để làm lễ tế, đại diện ban tổ chức bày tỏ, việc giết thịt trâu chọi Phúc Thọ đảm bảo kín đáo, không phản cảm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thịt trâu chọi được bán ở các quầy sạch sẽ.


Lam Trần

Ý kiến bạn đọc