"50 sắc thái" và "Chạng vạng" giống nhau tới mức nào?

11:02, 04/03/2015
|

(VnMedia) - 50 sắc thái  được phát triển từ fanfic của Chạng vạng bởi chính tác giả E.L James chắp bút. Bởi vậy, cốt truyện hai bộ phim lãng mạn về cơ bản là giống nhau, chỉ khác ở căn phòng màu đỏ và ma cà rồng hút máu.

     Ảnh minh họa

50 sắc thái và Chạng Vạng giống về cơ bản là giống nhau.

Dưới đây là những điều mà bạn có thể chưa biết về 2 bộ phim này.
 
Tên diễn viên nữ đóng vai chính

Ana là tên viết tắt cho Anastasia và Bella cho Isabella. Mỗi cái tên có cùng một số lượng âm tiết như nhau.
 
Bối cảnh trời mưa

  Ảnh minh họa
  Ảnh minh họa


Cả hai phim đều lấy bối cảnh trời mưa tại các thị trấn ở Washington - Seattle (50 sắc thái) và Forks (Chạng vạng)

Ana và Bella như chị em sinh đôi

  Ảnh minh họa

Cả hai đều là những cô gái da trắng, những người hay lúng túng và ngã rất nhiều. Họ cũng là những người đang cô đơn và thường không thích hoạt động theo nhóm.
 
Về nam diễn viên chính: Christian và Edward

  Ảnh minh họa
  Ảnh minh họa

Rầu rĩ, mãnh liệt, bí ẩn, và ngăm đen gợi cảm, nhưng khiến những cô gái nhàm chán mê tít và phục lăn (nhưng không ai biết lý do tại sao).
 
Chàng không thể đọc được ý nghĩ của nàng

  Ảnh minh họa


Trong cảnh phỏng vấn đầu tiên phim 50 sắc thái , Christan muốn biết nhiều hơn về Ana mặc dù cô ấy phỏng vấn anh. Christian Grey dần để ý đến nữ sinh viên rụt rè đang ngồi trước mặt mình và mở lời hỏi Ana về chuyện cá nhân của cô ấy. Phân đoạn này khiến các fan dễ dàng nhớ đến màn đối thoại lần đầu tiên giữa Bella Swan và Edward Cullen trong Chạng Vạng . Vì không đọc được suy nghĩ của Bella, Edward buộc phải cất lời hỏi cô bạn ngồi cùng bàn những câu như: “Bạn có thích mưa không?”, “Không thích thì sao lại chuyển đến nơi mưa nhiều nhất nước Mỹ này?”.

Chàng cảm thấy nàng cần được bảo vệ

  Ảnh minh họa
  Ảnh minh họa

Sau buổi cà phê với Ana, Christian quyết định phải đẩy cô gái này ra xa khỏi anh. Lúc hai người vừa đi vừa tranh luận trên đường, Christian đã kéo Ana về phía mình để giúp cô tránh khỏi chiếc xe đạp đang bất thình lình lao tới. Trong Twilight , Edward nói với Bella rằng cô không nên làm bạn với anh. Thế nhưng khi thấy chiếc ô tô bị mất kiểm soát đang lao thẳng về phía Bella, Edward đã sử dụng sức mạnh của ma cà rồng để cứu cô.

Chàng bất ngờ tuyên bố nàng phải tránh xa chàng

Christian bảo Ana: “Anh không phải chàng trai dành cho em, em hãy đi đi”.

  Ảnh minh họa

Edward nói với Bella: “Nếu em thông minh, hãy tránh xa anh.”

  Ảnh minh họa

Nhưng chàng sau đó quyết định không thể để nàng một mình

Christian: “Anh không thể để em một mình.”

  Ảnh minh họa
  Ảnh minh họa

Ana và Bella sau đó cũng trả lời họ không thể xa nhau.


Mai Lan - (Theo Hollywood)

Ý kiến bạn đọc