Đẻ rơi con ngay ở hành lang bệnh viện

19:29, 29/07/2013
|

Khi mới đến hành lang bệnh viện, đứa bé trong bụng Chen đã rơi ra ngoài. Chồng cô phải vội bế con lên.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa.



Chiều ngày 24/7, cô Chen, hiện sống ở thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) bất ngờ bị đau bụng dưới dữ dội và có dấu hiệu chuyển dạ dù mới chỉ mang thai ở tháng thứ 8.
 
Thấy vợ đau, chồng Chen lập tức chạy ra đường bắt taxi đưa vợ đến bệnh viện. Tới nơi, cả anh và người lái xe đỡ chị vào. Tuy nhiên khi mới đi tới hành lang thì đứa bé trong bụng của Chen đã rơi ra ngoài. Chồng cô phải vội vàng bế con lên, trong khi trên bụng vẫn còn dính sợi dây rốn, đưa cho người tài xế trước khi chạy đi tìm người giúp đỡ. Camera giám sát của bệnh viện đã ghi lại cảnh sinh con hy hữu này.
 
Theo Apple Daily, đứa bé nặng 2,6 kg và hiện cả hai mẹ con đều đang phục hồi sức khỏe. Điều mà anh Chen hiện lo lắng là người lái xe taxi có thể bị đuổi việc do anh ta đã vượt qua nhiều đèn đỏ để đưa vợ chồng anh tới bệnh viện kịp thời.


(theo Ngoisao.net)

Ý kiến bạn đọc