Y tá bất cẩn, bé gái 3 tháng tuổi mất nửa ngón tay

14:44, 30/03/2012
|

(VnMedia) - Nữ y tá của trung tâm y tế Florida (Hoa Kỳ) sẽ phải đứng trước tòa án để giải thích lý do “làm mất” nửa ngón tay của một em bé.

Sự việc xảy ra vào hồi tháng 10 năm 2011 khi bà mẹ Veronica Olguin đưa bé gái gái 3 tháng tuổi Selena của mình đến trung tâm Y tế Florida để điều trị cho căn bệnh sốt và viêm phổi.

 Ảnh minh họa

 
Sau khi chuẩn đoán được căn bệnh, bác sĩ yêu cầu giữ bé gái ở lại bệnh viện 3 ngày để truyền dịch. Nữ y tá Emily Anna được giao nhiệm vụ chăm sóc bé gái và coi sóc bệnh tình.
 
Không may, trong một lần cắt băng ống truyền dịch, do bất cẩn và mất tập trung, Emily Anna đã cắt trúng ngay ngón tay của cô bé. Trạng thái hốt hoảng và lo lắng xuất hiện trên cả khuôn mặt của bà mẹ

“Tôi đã rất lo lắng và la hét, “ngón tay con tôi, ngón tay con tôi”, Veronica Olguin cho hay.
 
Ngay lập tức, Salena sau đó được đón bằng máy bay tới viện General Hospita để nối ngón tay nhưng không thể”.
 
5 tháng sau vụ tai nạn, bà Veronica nghẹn ngào chia sẻ: "Thật kinh khủng, tôi vẫn nhớ như in phút giây đó,  “tất cả những gì tôi muốn cho con gái tôi là có lại đốt ngón tay đó, nhưng điều đó lại không thể, ngón tay đó không lấy lại được”. "Tôi rất lo cho tương lai con bé"

Người mẹ của bé gái giờ đây đã đâm đơn kiện nữ y tá và bệnh viện về sự bất cẩn và đồi bồi thường thiệt hại 15.000 USD.
 


Mai Lan - (theo Parendish)

Ý kiến bạn đọc