Ngáy gãy cả cổ

11:16, 29/03/2012
|

Một phụ nữ Australia vừa bị trật khớp cổ chỉ vì ngáy trong lúc ngủ. Hai đốt sống cổ của cô Monique Jeffrey, 28 tuổi, đã bị trật khi đã ngồi ngủ gật trên gường lại còn ngáy.

"Tôi biết là có gì đó không ổn", Jeffrey nói, "tôi cảm thấy có gì đó chuyển động và ngay lập tức đau dữ dội". Rất may, bà mẹ của một cậu bé 10 tháng tuổi có điện thoại trong tay và bấm số khẩn cấp cầu cứu ông chồng tên Sam.

Không thể cử động hay di chuyển, Jeffrey ngay lập tức được chuyển tới bệnh viện. Đầu tiên, các bác sỹ cho rằng cô bị đau cổ là do một nhóm cơ bị chuột rút và có thể tập luyện nhẹ nhàng để giảm đau. Tuy nhiên, điều tồi tệ hơn đến sau gần hai tiếng khi tay của Jeffrey bắt đầu tê dại và không thể cử động. Ngay lập tức, cô được cố định đầu và cổ. Jeffrey được chuyển xuống khoa chấn thương, và các bác sỹ xác nhận bà mẹ đen đủi này bị trật hai đốt sống cổ.


(Theo Đất việt)

Ý kiến bạn đọc