Nghiến răng không li dị để trả thù .. chồng !

14:26, 25/03/2012
|
Sau 8 năm chung sống vợ chồng, anh ta rũ bỏ mẹ con tôi như vứt một tàn thuốc. 8 năm chung sống là 8 năm tôi chịu đựng mọi cay đắng...

"Mày là đồ… chó! - Tao hối hận vì đã lấy mày...". Đó là những từ ngữ mà anh ta khủng bố tôi bằng điện thoại hàng ngày và nhiều từ khác mà tôi không tiện viết ra.
 
Sau đám cưới một mình tôi gánh vác tất cả để anh ta yên tâm học hành suốt 4 năm, rồi anh đi làm xa nhà 3 năm sau mới được chuyển về gần nhà. Một năm sau anh được lên chức, có quyền có tiền anh ta lấy lí do bận công việc nên thường xuyên ở lại cơ quan.
 
Tiếp đó, anh đòi ly hôn vì tôi xúc phạm mẹ anh. Tôi không đồng ý ly hôn. Sau nhiều lần hòa giải không thành, tòa mở phiên tòa xét xử. Tại tòa, mẹ anh cho biết bà không hề bị tôi xúc phạm, vì thế  tòa bác đơn, anh ta lại kháng án, rồi lại bị tòa bác đơn.

Không ly hôn được, anh ta càng thường xuyên khủng bố tinh thần tôi một cách khủng khiếp hơn. Từ khi lấy chồng lúc nào tôi cũng bị cơm áo gạo tiền níu kéo chưa một ngày được thanh thản. Tôi cố gắng lo lắng mọi thứ đề chồng yên tâm học tập, công tác cho tốt vậy mà sao bây giờ tôi lại nhận một kết quả quá cay đắng thế này?
 
Tôi tuyệt vọng vô cùng đã có lúc tôi nghĩ đến cái chết nhưng còn con tôi nó sẽ sống ra sao? Tôi mất mẹ từ sớm nên tôi hiểu được thế nào là cảnh mẹ ghẻ con chồng. May mắn là gia đinh chồng tôi rất yêu thương mẹ con tôi, họ nói rằng chỉ coi mẹ con tôi là dâu và cháu trong gia đình, không nhận ai khác cả, chồng tôi quen ai, lấy ai thì lấy, nhưng không được đưa về nhà.
 
Nhưng cũng vì vậy anh ta càng khủng bố tinh thần tôi mỗi ngày. Tôi có nên tiếp tục dựa vào nhà chồng để kéo dài cuộc hôn nhân này, và cương quyết không ly hôn như là một cách “trả thù” anh ta?
 

(Theo PNO)

Ý kiến bạn đọc