(VnMedia) - Quân đội Ukraine đã phản công, lật ngược tình thế khi đánh bại lực lượng ly khai để chiếm lại gần như toàn bộ khu vực lãnh thổ ở sân bay Donetsk sau khi để mất địa điểm chiến lược này trong vài ngày trước đó. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh hàng ngàn người đổ về
|
Ảnh minh hoạ |
Cuộc tấn công của quân
Với nỗ lực khởi động các cuộc đàm phán hòa bình thất bại, các cuộc giao tranh giữa quân chính phủ và lực lượng ly khai miền đông lại bùng phát trở lại, khiến tình hình thương vong tăng cao. Trong số đó có vụ tấn công vào một xe buýt chở khách, làm 13 dân thường thiệt mạng. Hiện cả
Phát ngôn viên quân đội Ukraine Andriy Lysenko cho biết, chiến dịch của quân đội đã được khởi động trở lại về tình trạng nguyên trạng như lúc trước ở khu vực tiền tuyến gần sân bay.
"Chúng tôi đã thành công trong việc gần như xóa sạch hoàn toàn quân ly khai ra khỏi khu vực lãnh thổ của sân bay – nơi thuộc lãnh thổ của
Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay,
Ông Pesko sau đó còn cho biết thêm rằng, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã bác bỏ thẳng thừng một kế hoạch hòa bình được Tổng thống Putin đưa ra trong một bức thư gửi ông này hồi cuối tuần trước.
"Trong những ngày gần đây, Nga liên tục nỗ lực với vai trò là trung gian nhằm tìm lối thoát cho cuộc xung đột”, ông Peskov nói. Trong bức thư của Tổng thống Putin gửi người đồng cấp Porsohenko có một kế hoạch cụ thể để cả quân đội
Đài truyền hình Nga NTV hôm qua (18/1) đã công bố bức thư nói trên, trong đó ông Putin để nghị “áp dụng các biện pháp khẩn cấp để chấm dứt tình trạng bắn phá ở cả hai phía cũng như nhanh chóng rút vũ khí hạng nặng có cỡ nòng trên 100mm trở lên ra khỏi vùng chiến sự”.
Một phát ngôn viên của Tổng thống Poroshenko cho biết, ông này không bình luận gì về bức thư của Tổng thống Putin.
Bạo lực leo thang khắp miền đông
Không chỉ bùng phát ở sân bay chiến lược
Bộ Nội vụ Ukraine cho biết, ở các nơi khác trong khu vực miền đông, có hai anh em 7 và 16 tuổi đã thiệt mạng và em gái 8 tuổi bị thương khi một quả đạn pháo rơi trúng xuống một ngôi nhà trong thành phố Vuhlehirsk nằm trong quyền quản lý của chính phủ Kiev. Vuhlehirsk cách
Phát ngôn viên Vyacheslav Abroskin cho rằng, vụ bắn pháo xuất phát từ hướng Yenakiieve do lực lượng ly khai kiểm soát.
Ở
"Chúng tôi không thể ngủ được, những tiếng nổ, bức tường rung lắc dữ dội. Nó gióng như là họ đang bắn chúng tôi từ một khoảng cách rất gần”, một nhân chứng 53 tuổi cho biết.
Một thợ sửa ống nước 40 tuổi khác có tên là Andrey Tkachenko cũng cho hay, các vụ bắn phá đã trở nên ngày một ác liệt trong 24 giờ qua.
Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, hơn 4.800 người đã thiệt mạng trong các cuộc xung đột giữa quân chính phủ và lực lượng ly khai kể từ khi nó bùng lên từ hồi tháng 4 năm ngoái.
Giao tranh nổ ra ác liệt trong bối cảnh
Trước đó, lãnh đạo lực lượng ly khai miền đông
Như vậy,
Ý kiến bạn đọc