Cướp giật bị bắt còn đập đầu kêu oan

08:41, 22/12/2017
|

(VnMedia) - Thấy trước mặt có người phụ nữ cầm điện thoại, Hùng lao đến giật lấy rồi bỏ chạy. Khi công an tìm đến nhà riêng bắt giữ, đối tượng còn đập đầu vào bàn ghế một mực kêu oan mình vô tội.

Vi Văn Hùng tại cơ quan công an. Ảnh Hải Chương
Đối tượng Vi Văn Hùng tại cơ quan công an. Ảnh Hải Chương

Ngày 21/12, thông tin từ Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết đơn vị này đang tạm giữ đối tượng Vi Văn Hùng (SN 1996, trú tại bản Hồng Tiến, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Trước đó, ngày 7/12/2017, chị Moong Thị Nga (SN 1998) trú tại bản Khe Tạng, xã Chiêu Lưu (Kỳ Sơn, Nghệ An) cầm điện thoại OPPO A77 trị giá hơn 7 triệu đồng đang đi trên đường ở gần nhà. Thấy vậy, lập tức Hùng áp sát mục tiêu từ phía sau rồi giật lấy điện thoại rồi bỏ chạy.

Nhận được tin báo của nạn nhân, Đội Cảnh sát Hình sự - Kinh tế và Ma túy Công an huyện Kỳ Sơn cử tổ công tác vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ. Sau khi thu thập đầy đủ cứng cứ, đến ngày 17/12/2017, tổ công tác Công an huyện Kỳ Sơn bắt giữ Vi Văn Hùng tại nhà riêng.

Tại cơ quan công an, lúc đầu đối tượng Hùng một mực kêu công an bắt nhầm người, cho rằng mình bị oan. Tuy nhiên, trước những chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng buộc phải cúi đầu nhận tội, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hùng khai, hai ngày sau khi cướp điện thoại của chị Nga, đối tượng liền mang chiếc điện này đem đến cửa hàng mua bán điện thoại trong vùng để đổi điện thoại khác về dùng.

Theo cơ quan công an, Vi Văn Hùng là đối tượng không có công ăn việc làm ổn định, gia đình có hai anh em, bố mẹ anh ta đã bỏ nhau cách đây mấy năm trước. Nghi ngờ đối tượng này từng gây ra nhiều vụ án khác nên Công an huyện Kỳ Sơn đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

Lam Giang


Ý kiến bạn đọc