Xe khách giường nằm liên tục cháy rụi lúc rạng sáng

20:34, 02/08/2012
|

(VnMedia)- Gần như tháng nào cũng có một vài vụ xe khách giường nằm bốc cháy khi đang lưu thông. Mặc dù, đa số những vụ cháy này không gây thiệt hại về người nhưng thiệt hại vật chất lại rất lớn và đặc biệt để lại nỗi ám ảnh cho hành khách lựa chọn phương tiện vận chuyển bằng ô tô cao cấp này.

* Khoảng 3 giờ 30 sáng 2/8, đang chạy từ Hà Nội về Nghệ An, xe khách giường nằm 2 tầng bỗng bốc lửa ngùn ngụt khiến 40 hành khách hoảng loạn bỏ chạy. Một số hành khách cho biết, đang ngủ thì nghe tiếng nổ từ phía sau nên giật mình tỉnh dậy. Chưa kịp hiểu chuyện gì, mùi xăng và lửa bốc lên khiến hàng chục người hoảng loạn. Tài xế vội dừng xe, mở cửa để hành khách thoát ra ngoài.

Vụ cháy xảy ra lúc rạng sáng, trên đường vắng người ở địa phận xã Quỳnh Hồng (Quỳnh Lưu, Nghệ An) nên chỉ lúc sau chiếc xe đã bị thiêu rụi. Tài xế bị bỏng nhẹ khi cố gắng lao vào dập lửa và đưa hành lý của khách ra ngoài. Tài xế cho biết, xe rời bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) lúc 20h ngày 1/8, chở theo 40 hành khách về Nghệ An, dọc đường không gặp sự cố bất thường nào.

Ảnh minh họa

Xe khách giường nằm bị cháy trơ khung

* Trước đó 1 tháng, ngày 2/7,  xe khách giường nằm hai tầng do tài xế Hồ Phi Hùng (37 tuổi, trú Lâm Đồng) điều khiển, xuất phát từ Đà Lạt (Lâm Đồng) đi Hà Nội đã bốc cháy dữ dội khi qua đèo Khánh Lê (huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa). Theo anh Hùng, khi đến km 53+100 nhìn qua gương chiếu hậu phát hiện có khói bốc lên từ phía sau xe, anh đã tấp xe vào lề đường và thông báo cho tất cả hành khách khẩn cấp xuống xe. Không lâu sau đó, trên xe phát ra một tiếng nổ lớn, toàn xe bốc cháy dữ dội. Do vụ cháy xảy xa trên đường đèo cao, cách xa khu dân cư nên không có cách nào dập tắt được ngọn lửa. Hơn một tiếng sau, chiếc xe khách đã cháy rụi, chỉ còn trơ bộ khung.

* Chiều 21/5, chiếc xe khách loại 45 chỗ giường nằm đang chạy từ Bình Phước ra Hà Nội, khi đến địa phận thôn Thanh Trung, xã Vinh Quang, TP.Kon Tum thì phía sau đuôi xe bốc cháy dữ dội. Đây là xe khách loại 45 chỗ giường nằm của hãng xe khách Phong Lâm, biển số 18B-00051 do Vũ Văn Thiên (30 tuổi, trú tại xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) điều khiển, chạy từ tỉnh Bình Phước ra Hà Nội, trên đường Hồ Chí Minh, có 13 hành khách.

Khi xe đến địa phận thôn Thanh Trung, xã Vinh Quang, TP.Kon Tum thì phía sau đuôi xe bốc cháy dữ dội. Lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Kon Tum đã điều 2 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ và người dân quanh khu vực tham gia dập tắt đám cháy. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng xe bị hư hỏng nặng.

* Rạng sáng 13/4, xe khách giường nằm 2 tầng do tài xế Nguyễn Văn Thái (SN 1982, quê Thái Bình) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 1A (huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An) đã bất ngờ bốc cháy. Sau khi các hành khách tri hô, tài xế đã cho xe tấp vào lề đường để kiểm tra. Đám cháy xuất phát ở khu vực máy, sau đó lan ra đường ống dẫn gas của hệ thống lạnh phía trên trần xe, gây nổ và thiêu trụi toàn bộ vỏ xe. Rất may, khoảng 20 hành khách đã kịp thoát thân.

* Rạng sáng 5/3, xe giường nằm chất lượng cao chạy từ TP HCM về Quảng Nam bốc cháy trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Mỹ Hiệp (Phù Mỹ, Bình Định). Hơn 30 khách kịp nhảy khỏi xe. Tài xế Mai Văn Thành kể: "Khoảng 1h sáng, xe đang chạy bất ngờ một tiếng nổ phát ra từ phía sau. Tôi phanh gấp, đồng thời hô hoán bà con rời khỏi xe. Các phụ xe kiểm tra phát hiện bầu hơi phía sau xe bị nổ, đám cháy lan nhanh". Nghe tiếng gào thét "xe cháy.", hành khách giật mình tỉnh dậy chen nhau chạy thoát thân trong làn khói mịt mù. 4 người của nhà xe mượn 3 bình chữa cháy ở một cây xăng gần đó để chữa cháy, nhưng lửa bùng lên mạnh, trùm cả xe nên không cứu vãn nổi.

Xe cứu hỏa từ huyện Hoài Nhơn nhận được tin báo chạy vào dập lửa, song khi đến nơi ôtô gần như bị thiêu rụi hoàn toàn. Kiểm tra, giám định hiện trường, cơ quan chức năng ước tính tổng thiệt hại 3 tỷ đồng.

* Khoảng 22h tối 16/2, tại Km 633+450 trên tuyến QL 1A, đoạn thuộc địa phận thôn Tiền Phong, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) một chiếc xe khách bỗng dưng bốc cháy kinh hoàng. Rất may gần 40 người ngồi trên xe thoát chết. Vào thời điểm nói trên, xe khách giường nằm mang BKS 43B – 004.12, thuộc Công ty CP xe khách DV&TM Đà Nẵng, lưu thông theo hướng Nam – Bắc, khi đến địa phận thôn Tiền Phong, xã Thanh Trạch bổng nhiên bốc cháy dữ dội.

Ảnh minh họa

 Điểm bốc cháy thường xuất phát từ đuôi xe - khu vực động cơ.

Lái xe Phan Nhật Truyền (SN 1979, trú tại xã Quế Thuận, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) cho biết, khi xe chạy đến địa điểm trên thì ngửi thấy mùi khét bốc lên từ phía đuôi xe. Ngay sau đó, một ngọn lửa ngùn ngụt bốc lên. Phát hiện ngọn lửa, lái xe đã dừng xe và nhanh chóng mở cửa để cho hành khách thoát hiểm. Nhận được tin báo, lực lượng PCCC Công an tỉnh Quảng Bình và Công an huyện Bố Trạch đã có mặt tại hiện trường. Khoảng 30 phút sau, ngọn lửa đã được dập tắt. Hiện trường vụ cháy cho thấy, chiếc xe và hành lý trên xe của hành khách gần như bị thiêu rụi hoàn toàn. Theo ước tính ban đầu, vụ cháy gây thiệt hại khoảng vài tỷ đồng.

* Khoảng 15h10 chiều 13/2, khi đang lưu thông từ hướng ngã ba Vũng Tàu về cầu Đồng Nai tới địa phận phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai, chiếc xe khách giường nằm cao cấp mang BKS: 43P – 001.55 của nhà xe Đình Nhân do tài xế Nguyễn Văn Nhựt (30 tuổi, quê Quang Nam) điều khiển bỗng nhiên bốc cháy.

Khi đến trước số 37B xa lộ Hà Nội, tổ 13, phường An Bình thì chiếc xe tấp vào lề đường để trả khách. Lúc này phụ xe mở cốp để đưa đồ đạc của hành khách ra ngoài thì phát hiện khói đen bốc lên mù mịt bao phủ toàn bộ khoang chứa đồ. Ngay khi phát hiện, tài xế Nhựt và phụ xe đã tìm cách đưa 40 hành khách ra bên ngoài ngoài an toàn rồi cầu cứu người dân hai bên đường tìm cách dập lửa. 14 bình CO2 được huy động, khoảng 10 phút sau, khói lửa bên trong khoang chứa hàng của xe khách đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn trước khi 1 xe cứu hoả của công an tỉnh Đồng Nai đến hiện trường.

* Khoảng 1 giờ sáng ngày 27/1, xe khách chất lượng cao giường nằm BKS 81L - 2498 chở 28 hành khách từ TP.HCM về Gia Lai đã cháy trụi tại Km 792 quốc lộ 14 - đoạn qua xã Thuận An, huyện Đắc Mil, tỉnh Đắc Nông. Tài xế Lê Minh Nhật - SN 1973; trú tại 75 Đinh Tiên Hoàng, TP. Pleiku, Gia Lai - cho biết: Khi phát hiện khói lửa từ phía đuôi xe bốc lên ngùn ngụt, hành khách hoảng loạn la hét, lái xe và phụ xe đã sử dụng hết các bình chữa cháy, nước uống trên xe để dập lửa. Nhưng do vị phát cháy nằm ở dưới gầm xe, lại gặp gió lớn nên ngọn lửa lan rất nhanh, thiêu trụi hoàn toàn chiếc xe cùng hành lý trong vòng 40 phút. Toàn bộ hành khách đã kịp thoát ra ngoài, chỉ một số người bị thương nhẹ do dẫm đạp lên nhau.


Tổng hợp

Ý kiến bạn đọc