Ông Nguyễn Bá Thanh qua đời

13:44, 13/02/2015
|

(VnMedia) - Ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban Nội chính Trung ương, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã qua đời lúc 13h trưa nay (13/2) tại Đà Nẵng.

Sau buổi hội chẩn vào 21h tối qua, sáng nay (13/2), Ban bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương đã tiến hành hội chẩn, đánh giá tiếp về tình trạng sức khoẻ ông Nguyễn Bá Thanh (Trưởng Ban Nội chính Trung ương, nguyên Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng). 

Kết quả cho thấy, sức khoẻ ông Thanh rất kém, khả năng sống là không nhiều bởi ông Thanh đã bị hôn mê sâu, tất cả các chức năng sống như là hô hấp, thải chất độc, cho các chất dinh dưỡng… hoàn toàn phụ thuộc vào máy móc bên ngoài.

Giáo sư Phạm Gia Khải cho biết, trong vòng 3 ngày qua các bác sĩ đã tiến hành lọc máu 3 lần cho ông Bá Thanh.

Cũng trong buổi sáng hôm nay nay, sau khi Ban bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương kết thúc buổi hội chẩn, lãnh đạo TP Đà Nẵng gồm ông Trần Thọ- Bí thư Thành uỷ, chủ tịch HĐND Thành phố Đà Nẵng; ông Huỳnh Đức Thơ- Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; ông Nguyễn Xuân Anh, phó bí thư Thành uỷ đã đến thăm ông Nguyễn Bá Thanh tại nơi điều trị khoa Ung bướu, BV Đa Khoa Đà Nẵng. Tuy nhiên, chỉ sau đó vài giờ, vào lúc 13h phút, ông Nguyễn Bá Thanh đã trút hơi thở cuối cùng.

Trước đó, vào lúc 9h đêm 12/2, tại Bệnh viện Đa khoa TP Đà Nẵng, Ban bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương đã tiến hành hội chẩn sức khoẻ cho ông Nguyễn Bá Thanh sau khi sức khoẻ ông Thanh đột ngột xấu đi trong mấy ngày qua và rơi vào trạng thái hôn mê.

Cuộc hội chẩn kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ. Trao đổi với phóng viên tại hành lang bệnh viện về tình hình chung về sức khoẻ của ông Nguyễn Bá Thanh, Giáo sư bác sĩ Nguyễn Quốc Triệu, trưởng Ban bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương cho biết:“ Bây giờ phải lọc máu cho an thần lại. Tình hình sức khoẻ (ông Bá Thanh) nói chung là khó khăn, rất khó khăn.”

GS. Phạm Gia Khải - Chủ tịch Hội đồng chuyên môn Ban bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ Trung ương cũng cho biết, tình trạng cụ thể về máu và gan ông Bá Thanh đang rất xấu. “Máu của ông ấy tất cả đều kém đi, nước tiểu cũng có máu. Thứ hai nữa là chức năng gan rất tồi, sắc tố mật tăng lên trong máu dữ dội. Lượng hồng cầu còn ít lắm, phải truyền máu”.

Theo GS. Khải, ông Nguyễn Bá Thanh bị hôn mê mấy ngày qua do ngộ độc gan. Sau khi tiến hành lọc máu, ông khỏi cơn hôn mê ngày hôm qua. Nhưng đến ngày 12/2, ông bị hôn mê trở lại nên phải tiếp tục lọc máu.

Ông Nguyễn Bá Thanh, năm nay 62 tuổi, từng giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trước khi làm Trưởng ban Nội chính từ tháng 12/2012.

Ông được phát hiện bệnh rối loạn sinh tủy vào tháng 5/2014, điều trị tại Singapore và Mỹ. Tại Mỹ, ông được hóa trị 3 đợt để diệt mầm bệnh, tiến tới ghép tủy. Tuy nhiên, điều kiện ghép tủy chưa đạt nên phải dừng lại. Tối 9/1, ông Thanh trở về nước tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Rất nhiều chuyên gia y tế cả tây y và đông y đã được mời đến hôi chẩn, tìm biện pháp cứu chữa cho ông Thanh. Tuy nhiên, việc điều trị đã không đem lại kết quả tích cực bởi bệnh của ông Thanh đã quá nặng.

Những ngày gần đây, thông tin xấu về sức khỏe ông Nguyễn Bá Thanh khiến người dân đặc biệt quan tâm lo lắng. Nhiều người đã chia sẻ sự quan tâm và cầu mong cho ông gặp được sự “phép màu”. Chính vì vậy, khi thấy xe cứu thương đưa ông Bá Thanh về nhà và thông tin ông qua đời đã khiến người dân Đà Nẵng hết sức đau xót, tiếc thương.


Mỹ Hạnh - Nguyên Phi

Ý kiến bạn đọc