Thảm thương chồng khóc vợ chết vì tai nạn giao thông

13:56, 28/06/2012
|

Tiếng khóc thảm, la hét cùng những giọt nước mắt chảy dài của người chồng bên thi thể vợ mình bị xe tải cán qua làm hàng trăm người đang lưu thông qua khu vực trên xót xa.


 Ảnh minh họa

 Hiện trường vụ tai nạn


Vụ việc xảy ra khoảng 18h10, trên tỉnh lộ 43 thuộc P.Tam bình, Q.Thủ Đức, TP.HCM.

 

Nhiều nhân chứng thuật lại, thời điểm trên chị Nguyễn Thị Hương (quê Hà Tĩnh) đạp xe đạp lưu thông ngược chiều trên tỉnh lộ 43 (đoạn giao giữa QL1A - tỉnh lộ 43 khoảng 10) theo hướng từ KCX Linh Trung 2 về cầu vượt Sóng Thần. Khi đi đến đoạn cua thì bất ngờ xe tải BKS 70H - 6693 (chưa rõ danh tính tài xế) bất ngờ tông vào máng vào xe đạp ở đầu xe.


Sự việc xảy ra quá nhanh nên khi cả xe lẫn người nạn nhân bị lực hất văng ra phía trước, kéo lê vào gầm xe tải gần 2m rồi bị bánh xe cán qua, tử vong tại chỗ.
“Sau sự cố, chiếc xe tải không chịu dừng lại mà còn tiếp tục chạy hơn 50m rồi lái xe mở cửa trốn thoát” một người dân bức xúc nói.

 

Chị Hương là công nhân của Công ty TNHH Freetrend A (thuộc KCN Linh Trung 2). Tối nay vì được nghỉ sớm nên chị tranh thủ về sớm đi chợ nấu ăn cho chồng và hai con nhỏ đang chờ ở nhà. Trên đường về thì gặp sự cố thương tâm.


Hằng trăm người khi di chuyển qua tuyến đường trên đau xót khi chứng kiến cảnh người chồng vì thấy vợ đi lâu chưa về nên lội mưa gió để đi tìm vợ, nào ngờ thấy thi thể người vợ nằm dài trên đường. Người chồng ngất lịm đi rồi tỉnh lại, ôm vợ kêu gào thảm thương trong đêm mưa.


Lực lượng CSGT đang làm rõ nội vụ.


(theo PLVN)

Ý kiến bạn đọc