Nhẫn tâm rút dao đâm thấu bụng vợ mang thai

06:53, 19/11/2014
|

(VnMedia) - Thuyết phục mãi nhưng người vợ vẫn muốn dứt tình, tức giận Bùi Huy Tám đã rút dao mang theo và nhẫn tâm đâm thấu bụng chị vợ đang mang thai này...

Ảnh minh họa
Bùi Huy Tám được dẫn giải vào phòng xử án

Ngày 18/11, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Bùi Huy Tám (SN 1981, trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội) ra xét xử tội Giết người. Nạn nhân chính là người vợ đầu ấp chăn gối với Tám và đang mang trong bụng giọt máu của anh ta.

Theo cáo buộc của Viện kiểm sát, năm 2007, Bùi Huy Tám xây dựng gia đình với chị Đàm Thị Thu Hằng (SN 1983, ở Sóc Sơn, Hà Nội). Hai người đã có 2 con chung.

Trong thời gian mang thai đứa con thứ ba, chị Hằng và chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Đỉnh điểm là vào sáng ngày 24/4/2014, chị Hằng gọi chồng dậy đi làm. Do tối hôm trước Tám đi uống rượu say bị mệt nên anh ta không chịu dậy. Tám nói với vợ: “Hôm nay mệt không đi làm được” rồi chửi: “Chẳng lẽ em mày vừa chết tao lại đập cho mày một nhát”.

Nghe chồng nói vậy, chị Hằng bực tức nên đưa con trai nhỏ về nhà mẹ đẻ ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Đến tối, không thấy vợ đưa con về, Tám điện thoại gọi chị Hằng về nhưng chị vợ không chịu về.

Sáng hôm sau, Tám đi xe máy đến nhà mẹ vợ nói lời xin lỗi và gọi vợ về. Vì chị Hằng không chịu về nên Tám đưa con về trước. Chiều tối cùng ngày, đứa con trai nhỏ của chị Hằng bị bỏng nước sôi vào chân, Tám điện thoại báo cho vợ nhưng chị Hằng vẫn không về.

Ngày 26/4/2014, Tám đưa con đến nhà mẹ vợ gọi chị Hằng về, nhưng chị vẫn nhất định không về. Tám để con lại nhà mẹ vợ để chị Hằng đưa con đi chữa bỏng ở chân. Về nhà anh ta nảy sinh suy nghĩ: Nếu gọi vợ không về, anh ta sẽ đâm chết vợ rồi tự sát.

Nghĩ là làm, khoảng 10h sáng ngày hôm sau, Tám dắt vào cạp quần 1 con dao chọc tiết lợn và đèo con trai lớn đến nhà mẹ vợ. Lúc này, chị Hằng đang đưa con trai nhỏ đi chữa bỏng không có nhà.

Tám điện thoại cho bà Nguyễn Thị Phượng, mẹ của Tám nói: “Con xin lỗi mẹ, hôm nay con gọi vợ con, nó không về thì mẹ tha thứ cho con. Nếu như con chết thì mẹ đưa con đi hỏa thiêu và nuôi giúp hai cháu cho con”.

Bà Phượng ngăn Tám và cùng chồng là ông Bùi Văn Mai đi xe máy đến nhà thông gia. Tại nhà mẹ đẻ của Hằng, khi có mặt đầy đủ vợ chồng Tám, thông gia hai bên, con và em gái của chị Hằng,  Tám đã xin lỗi hai bên nội, ngoại và xin lỗi chị Hằng.

Lúc này, chị Hằng nói với Tám: “Ở với anh quá khổ rồi, tôi không về”. Tám bảo chị Hằng vào buồng trong nói chuyện, rồi một lần nữa anh ta xin lỗi vợ: “Anh sai rồi, bỏ qua cho anh một lần này nữa thôi”. Khi chị Hằng không đồng ý, Tám rút dao đã chuẩn bị sẵn, đâm một nhát vào bụng vợ rồi cầm dao tự đâm vào bụng mình.

Nghe tiếng kêu của chị Hằng, mọi người ở gian nhà ngoài chạy vào giằng dao của Tám. Tám bỏ chạy ra ngoài ngõ được khoảng 200m thì gục ngã. Vợ chồng Tám được mọi người đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Do được cấp cứu kịp thời nên chị Hằng và Tám không bị nguy hiểm về tính mạng. Trong quá trình điều trị, chị Hằng đã phải hút bỏ thai nhi khoảng 7 tuần tuổi. Cơ quan điều tra xác định, người vợ bị tổn hại 73% sức khỏe.

Sau khi xem xét, HĐXX nhận định hành vi của Tám là vô cùng nguy hiểm, do đó đã tuyên phạt Tám mức án 17 năm tù tội “Giết người".


Phương Mai

Ý kiến bạn đọc