Choáng váng những ông chồng bỗng nổi thú tính

10:13, 22/06/2014
|

(VnMedia)- Thuyết phục vợ bán đất lấy tiền trả nợ không được, Quân cầm hai con dao tìm đến nhà mẹ vợ để đâm chết vợ mình; chém người yêu giữa đường vì không muốn chia tay; Ép vợ con ăn phân lợn và đâm kim vào vùng kín... là những hành động khó tin của các ông chồng... thú tính!

Ảnh minh họa

Những chia sẻ về người phụ nữ ở TP. Nam Định bị chồng đánh đập, bắt ăn phân lợn và đâm kim vào vùng kín gây chấn động cộng đồng mạng những ngày qua...

Giết vợ vì không chịu bán đất lấy tiền trả nợ

Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đang tạm giữ Đỗ Minh Quân (30 tuổi, phường Xuân Đỉnh) để điều tra hành vi giết vợ.

Theo thông tin từ Vnexpress, chiều 20/6, kể với phóng viên, bé Ngô Hải Vân (9 tuổi, con của chị gái nạn nhân) cho hay chiều 18/6 bé đang ngồi ở nhà bà ngoại tại phường Xuân Đỉnh thấy Quân lăm lăm 2 con dao đến đòi gặp dì Lê Thị Hằng (vợ Quân).

Dì Hằng vừa trong nhà vệ sinh ra, Quân xông tới khống chế, cứa dao vào cổ. Khi vợ ôm cổ bỏ chạy lên phòng ở tầng 2, Quân đuổi theo chém thêm một nhát vào gáy. “Mẹ Hằng khóa cửa, cháu nghe chú Quân đứng bên ngoài quát lớn: 'Có mở cửa ra không, tao đập cửa bây giờ, hôm nay tao sẽ giết chết mày'”, bé Vân nhớ lại.
 
Bé Vân cho hay khi đó cùng một người họ hàng 13 tuổi chạy theo, đứng nấp ngoài cửa và đã chứng kiến toàn bộ hành vi sát hại vợ của Quân ở trong phòng. Khi Quân vừa đi khỏi, bé Vân vừa khóc vừa la: “Chú Quân giết chết mẹ Hằng rồi”. Nghe thấy, Nguyễn Thị Hòa (45 tuổi, thím của Hằng) ở ngay cạnh vội chạy sang.

Chị Hòa bảo hốt hoảng khi nhìn thấy sàn nhà tầng một vương vãi vỏ dưa hấu, máu bê bết khắp từ sàn nhà lên cầu thang tầng 2. Chạy lên tầng 2, chị thấy cửa phòng bị phá, một bên cánh cửa nhôm bị đập thủng, bé Vân run rẩy đứng khóc bên ngoài.

Chị vội chạy lên tầng 2 thì thấy cửa phòng bị phá, một bên cánh cửa nhôm bị đập thủng, bé Vân đang khóc lóc ngoài cửa. Nhìn vào phòng, chị thấy sững người thấy Hằng nằm gục trên vũng máu, đầu gác lên con gấu bông, miệng vẫn mấp máy không nói thành tiếng, bên cạnh là hai con dao bầu bị quằn lưỡi và gãy chuôi. Ngoài vết cửa trên cổ dài hơn 10 cm, trên người nạn nhân có nhiều vết đâm.

Hằng được chị Hòa và con trai chị này bế ra cổng gọi xe cấp cứu, lúc này cô vẫn còn thoi thóp nhưng đến khu vực đường Cổ Nhuế thì tử vong.

Ngồi buồn bã trong căn nhà nghi ngút khói hương, mẹ Hằng là bà Phùng Thị Vệ (55 tuổi) cho biết: “Tôi đang họp ngoài phường, nghe tin chạy thốc về thì con gái đã bị sát hại.

Theo bà, Hằng yêu Quân (hàng xóm) khi còn rất trẻ. Dù không ủng hộ vì anh ta không công ăn việc làm nhưng con gái năn nỉ, bà cũng đồng ý cho cưới khi cô 18 tuổi. Hằng sau đó làm giáo viên mầm non, có hai con gái. Trong hơn 5 năm chung sống vợ chồng Hằng thường xuyên mâu thuẫn, cãi cọ. Sau lần bảo vợ thuyết phục bà cho 40m2 đất để bán lấy tiền trả nợ không được, Quân lại thường xuyên đánh Hằng nhiều hơn. Có lần anh ta dùng cà vạt thắt cổ vợ, ép viết giấy thừa nhận có ngoại tình. Thương con, bà cho Hằng chuyển về ở, được 3 hôm thì xảy ra án mạng.

Một số người hàng xóm cho biết, Quân ham cờ bạc, không chăm lo gia đình, tính tình hung dữ, thường xuyên đánh vợ vì ghen.

Đâm chết người yêu vì không muốn chia tay

Ngày 20/6, TAND TP.HCM xử lưu động tại chợ Bình Chánh (huyện Bình Chánh) đã tuyên phạt Lê Thanh Bình (SN 1987, ngụ quận Bình Tân) tử hình về tội “giết người”.

Bình và chị N.H.T.T (SN1989) quen và yêu nhau trong một lần uống cà phê từ khoảng giữa tháng 6/2013. Được một tháng sau thì cả hai xảy ra mâu thuẫn. Chị T. đòi chia tay nhưng Bình không đồng ý và nhiều lần đến tìm gặp chị T. để nối lại tình cảm thì bị chị T. tránh mặt.

Biết chị T. thường chở con (con riêng của chị T.) đi học tại một trường mầm non vào mỗi buổi sáng nên Bình đã đến đây chờ để được gặp T. Sáng ngày 30-7-2013, Bình mang theo dao đón xe buýt từ nhà đến đây để chờ T. Đợi cháu bé vào trường, Bình đến gặp và yêu cầu chị T. chở mình đến một quán cà phê tại quận Bình Tân để nói chuyện.

Do phát hiện Bình mang theo dao nên chị T. run sợ không điều khiển được xe, Bình phải lái thay. Lợi dụng lúc này, chị T. vừa bỏ chạy và kêu cứu. Bình thấy vậy, liền đuổi theo đâm 5 nhát vào người chị T. làm nạn nhân tử vong. Bình cũng bị bắt ngay sau đó.

Chồng bắt vợ ăn...phân lợn, đâm kim vào vùng kín

Cư dân mạng đang xôn xao về hình ảnh người phụ nữ bị bạo hành như thời trung cổngay giữa TP Nam Định.

Trên trang cá nhân, bạn Quỳnh Hoa chia sẻ: "Hôm nay, tôi vào thăm chị tôi ở khoa tai mũi họng, bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định, tình cờ được nghe chị Hoàng Thị Hoa ở xóm Thắng, Mai Xá, TP Nam Định kể trong nước mắt:

Có lần chồng chị bắt chị và hai con ăn phân lợn, không ăn nó đánh chết, nó còn dùng kiêm đâm vào vùng kín của chị, dùng dao cứa cổ, đêm nó đổ nước ra nhà, dập cầu dao, đốt màn để muỗi cắn chết hai mẹ con... chị vẫn cắn răng chịu đựng.

Và lần này, nó dùng then cửa vụt vào mặt, vào tay, vào đầu chị, chị phải nhập viện cấp cứu vì gãy xương cánh mũi, mặt biến dạng thì mọi người mới biết.

Dường như mọi sự chịu đựng đã vượt quá giới hạn. Khi đứa con trai quỳ xuống van xin, hứng chịu đòn roi, ôm chặt lấy bố. Chị chạy thoát được, ôm gương mặt đầy máu sang nhà hàng xóm.

Có một cái gi đó như nghẹn lại, rất mong pháp luật giải cứu cho chị khỏi người chồng tệ bạc này".

Thay lời kết

Theo đánh giá, những vụ giết người mà hung thủ là người thân, chồng/vợ chiếm tỷ lệ lớn trong những vụ án giết người vì nguyên nhân xã hội. Việc không làm chủ được hành vi dẫn đến việc quyết phạm tội đến cùng của các đối tượng với người thân thiết của mình đã và đang gây nhức nhối cho xã hội và chính bản thân những người làm công tác điều tra. Phạm tội phải đền tội là điều tất yếu. Có điều, sau những bản án mà chồng/vợ là hung thủ là những nỗi đau khó phai mờ của những người thân còn lại trong những mái gia đình ấy...


Nhật Lâm

Ý kiến bạn đọc