Tự đến khách sạn để bị bắt giữ, tống tiền

19:38, 31/10/2012
|

(VnMedia)- Vì tin tưởng bạn, nên khi nhận được điện thoại bảo đến khách sạn để "nhờ tý việc" chị Giang đã bị người bạn của mình bắt giữ, tống tiền số lượng lớn.

Vào khoảng 21h15 ngày 29/10, chị Lê Thị Giang (ở ngõ 26 Tư Đình, Long Biên) đến công an phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm trình báo: Khoảng 18h ngày 29/10, chị Giang đang ở nhà thì nhận được cuộc điện thoại của một nam thanh niên xưng tên là Dũng là bạn chị hẹn đến khách sạn Sao Băng, ở số 39 Vạn Kiếp, quận Hoàn Kiếm để nhờ việc.

Khi đến nơi, chị gặp 1 thanh niên xưng là bạn Dũng và đưa chị vào phòng 401 khách sạn Sao Băng để gặp Dũng. Lên đến nơi, nam thanh niên đưa chị lên đẩy chị vào phòng và khoá cửa lại. Bên trong phòng có 2 thanh niên mà Giang quen tên là Long và Sơn. Cả ba xông vào đánh chị và ép chị gọi điện về nhà cho gia đình đem 20 triệu đồng đến chuộc.

Chị Giang đã gọi điện cho bạn trai của chị là Vũ Tuấn Tú mang tiền đến nói là có việc gấp, thì anh Tú nói là tiền để trong cốp xe máy để trong nhà trọ. Tiếp đó, Sơn và nam thanh niên đưa chị lên phòng lục túi xách của chị Giang, lấy chìa khoá nhà trọ rồi sang nhà trọ của chị Giang lục lọi lấy đi 1 xe máy Wave, 50 triệu đồng tiền Việt Nam, 5 cây vàng 9999 và 2.000 USD. Sau khi lấy số tài sản trên, đến khoảng 22h cùng ngày, các đối tượng đã thả chị Giang về.

Hiện, công an quận Hoàn Kiếm lập hồ sơ, điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo pháp luật.

* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi


Trúc Dân

Ý kiến bạn đọc