Thí sinh Idol nào sẽ không được gọi tên vào Top 7?

08:05, 31/05/2015
|

(VnMedia) Phạm Nguyễn Duy, "ma cà rồng" Ngọc Việt và thầy giáo hotboy Minh Quân có khả năng sẽ nằm ở top nguy hiểm trong đêm công bố kết quả tối nay, sau phần trình diễn không thật sự xuất sắc ở đêm liveshow đầu tiên Vietnam Idol. Ai sẽ phải là người phải từ bỏ giấc mơ Thần tượng âm nhạc?

Đêm thi đầu tiên Vòng Gala chủ đề “Những ca khúc quốc tế” với những màn trình diễn đến từ Top 8 bao gồm: Hà Nhi, Nguyễn Duy, Bích Ngọc, Ngọc Việt, Minh Quân, Khánh Tiên, Trọng Hiếu và Vân Quỳnh đã thật sự mang đến không gian âm nhạc sôi động và đầy màu sắc. Và họ đang rất hồi hộp trước đêm công bố kết quả vào chủ nhật tới đây, khi giám khảo không có quyền với thí sinh nữa mà hoàn toàn phụ thuộc vào sự bình chọn của khán giả.

Dù ai đó nghi ngờ khả năng hát tiếng Việt của chàng trai Việt kiều Trọng Hiếu, thì ít nhất ra ở đêm liveshow đầu tiên, chàng trai này sẽ nắm chắc một suất vào vòng trong. Và với sự bùng nổ mà hotboy Việt kiều tạo được không khí ở đêm thi trước, việc có số phiếu bình chọn cao nhất có lẽ không là bất ngờ quá lớn.

  Ảnh minh họa
 

Sự tự tin trên sân khấu, khả năng hoạt náo cùng những vũ điệu nóng bỏng của mình, Trọng Hiếu luôn tạo dấu ấn và sức hấp dẫn với cả giám khảo lẫn khán giả Idol. Bản hit mùa hè của Bruno Mars – Uptown Funk được tái hiện rất máu lửa và mang màu sắc sôi động, náo nhiệt đặc trưng của chàng trai “hotboy” Nguyễn Trọng Hiếu. Từng động tác hình thể cuốn hút, phối hợp nhịp nhàng với chất giọng vui tươi của chàng trai Việt Kiều Đức đã hoàn toàn thiêu đốt sân khấu.

Trọng Hiếu là thí sinh duy nhất khiến nhà sản xuất âm nhạc Mark Walton có cảm giác mình đang ở sân khấu của Vietnam Idol mà “như là tôi đang trả tiền để vào xem concert của chính bạn. Bạn đã tiệm cận rất gần với đẳng cấp một ngôi sao quốc tế.” Với giám khảo Nguyễn Quang Dũng, “Không nên gọi là thí sinh, sân khấu là chủ nhà, em thân thuộc từng cm ở trên sân khấu, em làm chủ sân khấu, khán giả và ngay cả giám khảo. Tiết mục hôm nay rất là thành công”.

Một gương mặt khác, được giám khảo trầm trồ về sự lột xác là gương mặt quen Vân Quỳnh. Là thí sinh có phong độ vững vàng, lột xác về hình ảnh cũng như thần thái biểu diễn, Vân Quỳnh đã khép lại đêm thi thứ ba bằng bản hit bự của nữ ca sĩ Jessie J phối hợp cùng Ariana Grande, Nicki Mjnai – Bang Bang . Phiên bản thể hiện của Vân Quỳnh được đánh giá đầy nội lực, tràn đầy năng lượng tươi mới, tự tin và khai thác triệt để quãng giọng cao của nữ thí sinh, trong đó đoạn đọc rap vô cùng ấn tượng.

  Ảnh minh họa
 
Phần trình diễn đầy bứt phá này đã giúp Vân Quỳnh nhận được lời khen ngợi từ giám khảo khó tính Thanh Bùi: “Trong các thí sinh anh luôn khó tính với em nhất vì thực sự anh thấy được tiềm năng của em và anh hạnh phúc vì em đã “biến hình” trong vài tuần. Ánh mắt cảu em trên sân khấu không còn “lạnh lùng”, em phiêu được bài hát và lan tỏa ra được với mọi người. Tối nay em rất là “sexy”. Em đã làm điều đó rất tuyệt vời”.

Trần Thị Hà Nhi cũng là một ứng viên sáng giá ở mùa giải năm nay. Mở màn ấn tượng bản hit Burn (Sáng tác: Ryan Tedder, Ellie Goulding, Greg Kurstin, Noel Zancanella, Brent Kutzle) từng gắn liền với tên tuổi Ellie Goulding, Hà Nhi hát như một nghệ sỹ, cháy hết mình trên sân khấu nhưng không kém phần tinh tế và cảm xúc. Giám khảo khách mời Hồng Nhung đã không ngần ngại dành cho Hà Nhi lời khen ngợi: “Tôi đã thấy một tính cách rất nghệ sỹ ở em, điều đó rất là quan trọng hơn cả giọng hát. Em hát rất hay, hát rất chắc và rất tự tin”.

  Ảnh minh họa
 
Thí sinh “nặng ký” nhất theo nghĩa đen – Bích Ngọc – cô gái được giám khảo Thu Minh từng khen ngợi hát tiếng Việt tốt nhất trong Top 8 cũng chinh phục thử thách vòng hát tiếng nước ngoài đầy xuất sắc. Nguyễn Bích Ngọc đã tiếp tục khẳng định giọng hát nội lực và khoẻ khoắn của mình qua ca khúc All The Man I Need (Sáng tác bởi Dean Pitchford, Michael Gore) trong vô số tràng pháo tay tán thưởng của khán giả tại trường quay. Riêng với Mark Walton, Bích Ngọc đã làm cho nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng thế giới này phải nổi da gà dù có đôi chỗ trong bài hát của cô gái mũm mĩm này bị “xuống phong độ”.

  Ảnh minh họa
 
Bốn giọng ca còn lại, đều có những vấp váp trong phần trình diễn ở vòng thi hát tiếng nước ngoài. Trong đó, đáng tiếc nhất là thầy giáo điển trai Minh Quân.

Ca khúc Secrets được sáng tác bởi chính trưởng nhóm One Republic – Ryan Tedder đã được chàng trai “sát thủ có gương mặt trẻ thơ” Minh Quân thể hiện khá tròn trịa và truyền cảm trên sân khấu Vietnam Idol. Với chất giọng sáng và quãng giọng rộng, Minh Quân đã tận dụng tối đa thế mạnh để thổi vào bài hát cá tính âm nhạc cũng như tinh thần rất riêng của mình. Dù nhà sản xuất âm nhạc Mark Walton có đánh giá cao về khả năng hát Pop của Minh Quân, nhưng khán giả lại vô cùng tiếc nuối vì sự nhạt nhòa của Minh Quân ở vòng thi này, khi các đối thủ khác đều chọn những bài khủng, nặng ký để thi tài.

  Ảnh minh họa
 
Sự ma mị của Ngọc Việt tiếp tục được chàng trai này nhấn nhá trong trang phục biểu diễn. Gắn liền với hình ảnh chàng trai cá tính, gai góc và quyết liệt, Nguyễn Ngọc Việt tiếp tục lựa chọn bài hát Demons (Sáng tác: Ben McKee, Dan Platzman, Dan Reynolds, Wayne Sermon, Alexander Grant, Josh Mosser) cho phần thi của mình. Gặp trục trặc về kỹ thuật, và quá chú trọng phần hình ảnh, Ngọc Việt một lần nữa được giám khảo Quang Dũng nhắc khéo về sự ma mị mà chàng trai này xây dựng hình ảnh trong cuộc thi.

  Ảnh minh họa
 
Cô em út Khánh Tiên – thí sinh suýt phải chia tay từ vòng thi trước cũng chỉ mang lại được không khí nhí nhảnh khi hát bản hit Call Me Maybe (Sáng tác: Carly Rae Jepsen, Josh Ramsay, Tavish Crowe) đã từng khuấy đảo tất cả các bảng xếp hàng âm nhạc thế giới.. Phong cách trình diễn trẻ trung, sôi nổi hoà cùng chất giọng khoẻ khoắn đã tạo nên sự hào hứng dành cho khán giả. Cô em út của Vietnam Idol đã nhận được sự khích lệ từ giám khảo Hồng Nhung: “Bài hát rất dễ thương, nhí nhảnh và em đã làm được điều đó. Bài  hát này rất hợp với giọng hát bay, nhí nhảnh, dễ thương của em dù vậy em vẫn còn một chút nhanh hơn so với nhịp”.

  Ảnh minh họa
 
Lựa chọn một sáng tác của Bob Dylan – Make you feel my love cho phần thi của mình, Phạm Nguyễn Duy đã mang đến cho khán giả màn trình diễn nồng nàn và giàu cảm xúc. Chất giọng trầm ấm và tình cảm của Nguyễn Duy đã thể hiện được trọn vẹn tinh thần của bài hát và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với khán giả. Nếu như phiên bản Adele là sự khắc khoải, day dứt thì phiên bản của Nguyễn Duy lại da diết, sâu lắng với những quãng trầm ấm áp. Đây cũng là phần trình diễn khiến nhạc sĩ – ca sĩ Thanh Bùi phải “nổi da gà” bởi tinh thần thoải mái, tự tin và hơn hết, “tiếng hát của em có màu sắc rất lạ, nếu anh nhắm mắt và nghe 1,000 người hát, anh không thấy em nhưng anh biết tiếng hát đó là của em chứ không ai khác”.

  Ảnh minh họa
 
Đồng quan điểm với Thanh Bùi, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng lại thể hiện sự lo lắng “thường mọi năm MC mời tôi nhận xét ai thì người đó có nguy cơ rơi vào vòng nguy hiểm rất cao, khả năng chia tay chương trình rất cao và rõ ràng Duy là thí sinh non nhất trong Top 8. Tuy nhiên, hôm nay tôi muốn phá đi tiền lệ đó và tôi muốn nhờ vả khán giả hãy giữ thí sinh này lại vì em còn có thể phát triển rất là nhiều và em có tố chất trở thành người ca sĩ như anh Thanh Bùi nói. Em có giọng hát đặc biệt”.

Liệu ai sẽ phải là người nói lời chia tay đầu tiên với Top 8 Vietnam Idol. Đêm Gala – Chung kết 2 Vietnam Idol 2015 được truyền hình trực tiếp vào lúc 20h00 Chủ Nhật, Ngày 31/05/2015trên VTV3 – Đài Truyền hình Việt Nam.


Lam Trần

Ý kiến bạn đọc