“Của hiếm” Got Talent tiến thẳng vào chung kết

06:50, 27/03/2013
|

(VnMedia)Không có bất ngờ nào trong đêm công bố kết quả bán kết 6 Vietnam ’s Got Talent. Như dự đoán của VnMedia, Nguyễn Kiều Anh và Cao Hà Đức Anh sở hữu hai tấm vé bước vào chung kết.

Sự bại trận của Milky Way, V-hunter, Nguyễn Mai Nguyên Huy đã được dự đoán trước đó vì sự tỏa sáng về tài năng và sức hấp dẫn của tài năng nhí cùng Nguyễn Kiều Anh.

Cô gái trẻ Nguyễn Kiều Anh với tiết mục world music phát triển từ chất liệu âm nhạc dân gian Ngồi tựa song đào, không ngoài dự đoán của một số khán giả yêu mến chương trình, đã là gương mặt chiếm được nhiều cảm tình của rất nhiều khán giả, giành được số lượng bình chọn cao nhất để thẳng tiến vòng chung kết.

 Ảnh minh họa

 Nguyễn Kiều Anh


Nguyễn Kiều Anh sẽ còn là cái tên được nói nhiều tới nữa, thậm chí cô còn là ứng viên sáng giá cho ngôi vị quán quân trong lòng giám khảo. Tài năng, có sự khổ luyện, ham học hỏi, đặc biệt là tinh thần hướng về nhạc dân tộc của Kiều Anh là điều giúp cô được xếp lên chiếu trên trong cuộc cạnh tranh với hàng chục các tài năng ở những lĩnh vực khác.

Với giám khảo Huy Tuấn, cô không chỉ là của hiếm ở mùa giải Vietnam’s Got Talent năm nay, mà còn là của hiếm của làng giải trí Việt. Thậm chí, tài năng mà cô phô diễn ở bán kết 6, còn là quá sức tưởng tượng của giám khảo khi bộ ba quyền lực đều cho rằng, chỉ cần đàn thôi, để giành hát cho đêm sau cũng là đủ để chinh phục người nghe.

Tiếp tục theo đuổi world music đầy tính thể nghiệm, cùng với những kinh nghiệm có được khi trải nghiệm thể loại âm nhạc này với thầy Quốc Trung, Kiều Anh hứa hẹn là một ẩn số đầy bất ngờ của mùa giải năm nay.

 Ảnh minh họa

 Cao Hà Đức Anh chia sẻ với Lương Hồng Khánh An


Chỉ có một bất ngờ nho nhỏ, đó là sự tỏa sáng về kịch bản và vũ đạo của Vũ Thùy Dương bất ngờ bị thua sát nút tài năng đàn tranh của Lương Hồng Khánh An trước top 3 có số lượt khán giả bình chọn cao nhất.

Cùng lọt top 3 và khi phải đứng ở vị trí để giám khảo lựa chọn, cô bé 10 tuổi Lương Hồng Khánh An đã không rơi giọt nước mắt nào khi bé không phải là cái tên được lựa chọn đi tiếp. Thua sát nút Cao Hà Đức Anh cũng là điều hiển nhiên khi Đức Anh mới chính là người làm thay đổi suy nghĩ của giám khảo và khán giả, khi trước đó, mọi người còn nghi ngờ về tài năng ca hát của cậu bé 10 tuổi này. Sự tỏa sáng bất ngờ đó làm hai nam giám khảo phải lựa chọn trên sự công tâm, rằng Đức Anh xứng đáng đi tiếp.

Tiếc nhất là cô bé Vũ Thùy Dương với màn vũ đạo ấn tượng trên nền câu chuyện hấp dẫn, kịch tính và diễn xuất rất nhập vai đã bất ngờ không nằm trong top 3 khán giả bình chọn. Ít ai biết để có màn trình diễn xuất sắc đó, Thùy Dương phải tập luyện mỗi ngày 4 tiếng với cô giáo Quỳnh Trang với không ít nước mắt phải rơi trên sàn tập. Thậm chí, tới sát giờ G chung kết, ý tưởng kịch bản còn bất ngờ thay đổi nhưng Thùy Dương vẫn thích nghi rất nhanh.

 Ảnh minh họa

 Cao Hà Đức Anh ăn mừng chiến thắng


Cô gái yêu nhạc truyền thống, muốn đưa nó đến gần hơn với công chúng Nguyễn Kiều Anh đã chiến thắng tuyệt đối với tiết mục world music độc đáo và hấp dẫn của mình. Cậu bé 10 tuổi mê hát rock Cao Hà Đức Anh cũng đồng thời là thí sinh nhí đầu tiên được vào vòng chung kết.

Sẽ chỉ còn 1 bán kết nữa, Vietnam ’s Got Talent sẽ bước vào chung kết. Bán kết 7 cũng được coi là một đêm thi đầy lửa khi nó chứa đựng những tài năng cũng vô cùng độc đáo.

Ngoài tài năng nhảy múa của nhóm Opera House, giọng hát của Văn Hà My và Trần Thế Thể Thiên, Nguyễn Thị Huyền Trang với tiết mục thổi Flute, bán kết 7 còn chứng kiến sự so tài của cô họa sỹ có niềm đam mê mãnh liệt với nghệ thuật múa sắp đặt Đoàn Thị Minh Hoàn. Thí sinh cao tuổi Huỳnh Văn Sáu còn mang tới tài năng mới toanh là thổi tiền ra nhạc.

Đặc biệt, nhóm xiếc Hoa Mẫu đơn tập hợp những trẻ mồ côi sẽ là một điểm nhấn cho bán kết 7. Gây ấn tượng với những pha trình diễn nguy hiểm ở vòng sơ loại, nhóm hứa hẹn sẽ còn nhiều màn xiếc ngoạn mục nữa để trình diễn với người xem.


Thiên Lam

Ý kiến bạn đọc