Giải U19 châu Á 2014:: U19 Việt Nam thua đậm 0-6 ngày ra quân!

20:51, 09/10/2014
|

(VnMedia) - Trận đấu mở màn bảng C vào 15h30 chiều 9/10 theo giờ Myanmar, tuyển U19 Việt Nam để thua đậm 0-6 trước đương kim vô địch Hàn Quốc.

Tại giải U19 châu Á 2014 diễn ra tại Myanmar, U19 Việt Nam nằm ở bảng đấu cực nặng với U19 Hàn Quốc, U19 Nhật Bản và U19 Trung Quốc. Đương kim vô địch Hàn Quốc là ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch với dàn cầu thủ đồng đều, tài năng dưới tay huấn luyện viên (HLV) Kim Sang Ho. Đặc biệt ngôi sao đang chơi đội Juvenil A của Barcenola - Paik Seung Ho nhận được đánh giá cao bởi khả năng gây đột biến của mình.

Bất ngờ HLV Kim Sang Ho để hai ngôi sang đang chơi bóng ở châu Âu là Paik Seung Ho và Kim Shin trên ghế dự bị.

Trận đấu diễn ra vào 16h00 theo giờ Hà Nội, U19 Việt Nam ở thế cửa dưới nhưng HLV Guillaume Greachen tự tin sẽ gây cú sốc ở trận khai màn giải U19 châu Á. Dù thiếu vắng trung vệ Đông Triều do chấn thương, hàng thủ U19 Việt Nam vẫn an tâm khi Xuân Hưng - Tiến Dũng chơi ăn ý ở giải U19 AFF. Trung vệ Xuân Hưng sở hữu chiều cao 1m80 cùng lối chơi điềm tĩnh sẽ thích hợp đá cặp cùng Tiến Dũng trong trận đấu này.

Kết quả ấn tượng giải đấu U19 Đông Nam Á giúp U19 Việt Nam tự tin hơn vào mục tiêu có mặt giải World Cup U20 thế giới 2015. Với lối chơi tấn công ăn ý và không thiếu hiệu quả với nhạc trưởng Công Phượng, U19 Việt Nam hướng đến một trong hai tấm vé đi tiếp. Bởi ngoài Công Phượng, U19 Việt Nam còn có nhiều cầu thủ có khả năng gây đột biến như Xuân Trường, Văn Long, Tuấn Anh ở tuyến hai để gây khó khăn cho khung thành U19 Hàn Quốc.

Trong lịch sử, U19 Hàn Quốc là đội bóng số một ở tuổi U19, với 12 ngôi vô địch châu Á. Còn U19 Việt Nam có mặt trong 7/8 giải đấu tổ chức gần đây nhưng chưa từng vượt qua được vòng bảng.

Sau tiếng còi khai cuộc, U19 Việt Nam chủ động nhập cuộc chắc chắn, không vội vàng đẩy cao đội hình chơi tấn công. Hàng thủ chơi kín kẽ khi trung vệ Xuân Hưng có pha xoạc bóng cứu thua trong pha bóng khi Young Gyu dốc bóng vào thẳng trung lộ. U19 Hàn Quốc nhỉnh hơn trong đội hình và lối chơi chủ động chơi ép sân.

Mỗi khi cướp bóng thành công, các hậu vệ U19 Việt Nam phát bóng dài để tiền đạo Văn Toàn bứt tốc. Phút thứ 3, tiền vệ phải Văn Long tung cú sút xa đầu tiên trong trận, song bóng đi đúng vị trí thủ môn Lee Tae Hui.

Ảnh minh họa

Có khởi đầu tốt, U19 Việt Nam (trắng) vẫn để thua đậm Hàn Quốc. Ảnh: Thanh Niên

Đến phút thứ 30, tiền vệ Văn Long có pha đập nhả xé toang hàng thủ đối phương cùng đội trưởng Công Phượng. Trong pha đi bóng cuối cùng, tiền vệ mang áo số 19 không kịp dứt điểm khi trung vệ Kim Chang Yeon kịp bay người xoạc bóng. Chỉ vài phút sau, Quang Hải cũng tung ra pha dứt điểm vọt xà đối phương trong tư thế thuận lợi. Dường như nắm được lối chơi đổi thủ, U19 Việt Nam bắt đầu triển khai lối chơi tấn công bật nhả quen thuộc.

U19 Hàn Quốc không còn nắm được thế trận trên sân buộc HLV Kim Sang Ho tung thêm tiền đạo Shim Je Hyeok vào sân thay tiền vệ Kim Young Gyu, khi tiền đạo cắm Kim Gun Hee bị chia cắt với 5 tiền vệ ở giữa sân. Tuy nhiên, U19 Việt Nam tạo ra thế trận tấn công áp đảo ở những phút cuối hiệp một.

Đến phút thứ 40, U19 Việt Nam tạo ra cơ hội nguy hiểm nhất trong hiệp một. Từ pha đá phạt của Xuân Trường, trung vệ Tiến Dũng đánh đầu dội xà ngang đối phương, còn pha tâng bóng của Xuân Hưng lại đi quá bổng từ khoảng cách gần.

Đúng phút cuối cùng hiệp một, U19 Hàn Quốc có bàn mở tỉ số từ một pha treo bóng bổng đơn giản. Tiền vệ Kim Seung Ju có pha đánh đầu chuyền bóng cho Lee Jeong Bin đứt diểm hạ thủ môn Văn Trường đưa đương kim vô địch U19 Hàn Quốc dẫn trước 1-0. Trong pha bóng này, tiền vệ trái Quang Hải không kịp lao vào cản phá để đối thủ thoải mái tạt bóng vào vòng cấm đội nhà. Còn thủ môn Văn Trường lại cản phá hơi chậm cú đá bồi sau khi xuất thần đẩy cú sút từ cự ly gần của Lee Jeong Bin trước đó vài giây.
 
Có bàn thắng dẫn trước, U19 Hàn Quốc quyết định tăng tốc ngay đầu hiệp hai. Sử dụng ưu thế về sức mạnh và tốc độ, đội bóng xứ kim chi có những tình huống phối hợp ấn tượng để có bàn thắng thứ hai. Từ pha chuyền bóng ngược vào phía trong Park Jae Woo từ cánh phải, tiền đạo Kim Gun Hee đỡ bóng rồi dứt điểm nhanh nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 55. Chỉ năm phút sau, tiền đạo Shim Je Hyeok bay người đánh đầu nâng tỉ số lên 3-0.

Những bàn thua liên tiếp khiến các cầu thủ U19 Việt Nam bị sốc và đánh mất sự tập trung ở hàng thủ. Đến phút 66, thủ môn Xuân Trường cản phá trái phép đối phương trong vòng cấm khiến đội nhà chịu quả phạt đền. Tiền đạo mới vào sân Hwang Hee Chan dễ dàng đưa đội U19 Hàn Quốc dẫn trước 4-0.

Chỉ vài phút sau, thủ môn Lee Tae Hui mắc lỗi chuyền bóng tạo điều kiện cho Văn Toàn có cơ hội dứt điểm trước khung thành mở rộng. Tuy nhiên chân sút số 9 của U19 Việt Nam hơi chậm để Lee Tae Hui và trung vệ Kim Chang Yeon lùi về cản phá kịp thời.

Gần cuối hiệp hai, HLV Kim Sang Ho mới tung "Messi xứ Hàn" Paik Seung Ho vào sân. Cơ hội đầu tiên ở phút thứ 76, ngôi sao trẻ được đào tạo tại lò La Masia của Barcenola dứt điểm từ tuyến hai nâng tỉ số lên 5-0. 

Những phút tiếp theo, U19 Việt Nam dồn đội hình tìm bàn danh dự, song cú sút cuối cùng của Văn Toàn hay Tuấn Tài đều không thắng được thủ môn Lee Tae Hui. Đúng phút cuối trận, tiền đạo Kim Gun Hee đi bóng xuyên qua cả hàng thủ và thủ môn Văn Trường ghi bàn ấn định tỉ số 6-0 cho U19 Hàn Quốc.

Đội hình thi đấu:

U19 Việt Nam: Văn Trường - Văn Sơn, Xuân Hưng, Tiến Dũng, Hồng Duy - Văn Long (Tuấn Tài 70'), Xuân Trường (Thanh Hậu 58'), Tuấn Anh, Quang Hải (Văn Đức 46') - Công Phượng, Văn Toàn.

U19 Hàn Quốc: Lee Tae Hui - Park Jae Woo, Kim Chang Yeon, Lim Seung Gyeom, Park Min Yu - Suh Myeong Won, Lee Jeong Bin, Kim Hyeonug, Kim Seung Ju, Kim Young Gyu (Shim Je Hyeok 41') - Kim Gun Hee.


Nhật Minh

Ý kiến bạn đọc