Bị truy sát vì nhắc nhở hàng xóm không "tiểu bậy"

07:17, 10/01/2015
|

(VnMedia) - Thấy thanh niên hành xóm "tiểu bậy", ông Thắng lên tiếng nhắc nhở, ai ngờ người này đã cầm dao xông vào nhà truy sát và chém ông Thắng trọng thương...

Ảnh minh họa

Đối tượng Lê Anh Thắng tại phiên xét xử

Chiều 9/1, TAND TP Hà Nội xét xử Lê Anh Thắng (SN 1984, trú tại phường Xuân La, quân Tây Hồ, Hà Nội) về tội Giết người. Nạn nhân là ông Trần Minh Thắng (SN 1955, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội) đã may mắn thoát chết.

Theo cáo buộc, khoảng 21h30 ngày 30/5/2014, ông Trần Minh Thắng từ nhà đi ra ngõ thấy Lê Anh Thắng đang “tiểu bậy” gần nhà mình.

Ông Thắng lên tiếng nhắc nhở nam thanh niên này giữ gìn vệ sinh chung. Lúc này, Lê Anh Thắng không những không nghe, mà còn đáp trả: “Đường này của nhà ông à”.

Thấy hàng xóm hỗn láo, ông Thắng bức xúc nắm ngực áo Lê Anh Thắng. Khi cả hai đang giằng co thì có người can ngăn, ông Thắng bỏ đi về nhà, còn Lê Anh Thắng đến quán nước đầu ngõ 314, phố Lạc Long Quân.

Vẫn bực tức về chuyện vừa xảy ra, nhìn thấy trong quán có con dao, Thắng cầm ngay và chạy thẳng vào nhà ông Thắng. Nhìn thấy ông Thắng đang ngồi uống nước với bạn trong phòng khách, Lê Anh Thắng đã vung dao chém liên tiếp hai nhát khiến ông này gục ngay tại chỗ.

Sau khi gây án xong, Thắng bỏ trốn khỏi hiện trường, còn ông Thắng được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không mất mạng.

Đến ngày 1/7/2014, Lê Anh Thắng ra đầu thú. Biện minh về việc trậm trễ trình diện cơ quan công an, bị cáo 30 tuổi bao biện do sợ bị gia đình nạn nhân trả thù.

Theo hồ sơ, Lê Anh Thắng từng có một tiền án về tội Cướp tài sản, một tiền sự về hành vi Gây rối trật tự công cộng. Sau khi xem xét, HĐXX nhận định hành vi của Lê Anh Thắng là tái phạm nguy hiểm, HĐXX tuyên phạt bị cáo 20 năm tù giam.


Phương Mai

Ý kiến bạn đọc