Người đàn ông chết trên vũng máu lúc rạng sáng

16:38, 11/07/2014
|

(VnMedia) - Nghe tiếng la hét trên phố lúc rạng sáng, nhiều người dân đã bừng tỉnh giấc. Khi mở cửa ra xem có chuyện gì, mọi người hoảng hốt nhìn thấy một người ông nằm thoi thóp trên vũng máu...

Ảnh minh họa

Hiện trường vụ án mạng.

Theo một số người dân sống trên phố Trương Định, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội cho hay, vào khoảng 2 giờ sáng ngày 11/7, trong lúc mọi người đang ngủ ngon thì nghe thấy tiếng la hét của một nhóm thanh niên trên phố.

Khi mở cửa ra xem có chuyện gì, mọi người hốt hoảng nhìn thấy một người đàn ông đang nằm thoi thóp trên vũng máu ngay bên cạnh vỉa hè. Tiến lại gần, mọi người phát hiện trên người đàn ông này có nhiều vết chém bằng hung khí. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau đó người này đã tử vong ngay tại chỗ.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ việc.

Theo tìm hiểu của phóng viên, nạn nhân là người đàn ông tên Tốt (hơn 40 tuổi) sinh sống trên địa bàn và mới ra tù hồi năm ngoái.

Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.


Khánh Công

Ý kiến bạn đọc