Đối tượng "múa dao" manh động buộc cảnh sát nổ súng

07:10, 21/04/2014
|

(VnMedia) - Bị cảnh sát vây bắt, Phạm Xuân Sơn chống trả quyết liệt. Trước sự manh động, liều lĩnh của kẻ phạm tội buộc các chiến sĩ công an phải nổ súng khống chế, bắt giữ...

Ảnh minh họa
Đối tượng Phạm Xuân Sơn tại cơ quan công an

Ngày 20/4, Công an quận Đống Đa cho biết, cơ quan này đã khởi tố Phạm Xuân Sơn (41 tuổi, ở phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội) về hành vi Chống người thi hành công vụ, Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng.

Sơn là đối tượng sở hữu 3 tiền án và 5 tiền sự về các tội Trộm cắp tài sản, Không tố giác tội phạm, Sử dụng ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy và Cướp giật tài sản.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 17h30 ngày 8/4, khi đang ngồi uống nước ở đầu ngõ Thịnh Quang, Sơn gặp anh Trần Công Hải, làm nghề lái xe ôm. Lời qua tiếng lại, hai bên đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Sơn ném hai chai nước ngọt trúng bả vai anh Hải rồi lấy hai chai nước đập vào đầu nạn nhân. Khi anh Hải bỏ chạy, Sơn tiếp tục dùng gậy đuổi đánh anh này. Được mọi người can ngăn, Sơn ra về.

Sáng ngày hôm sau, Sơn vẫn tức tối về chuyện hôm qua nên đi mua hai con dao nhọn, anh ta giắt dao trong người tìm anh Hải gây sự.

Khi nhìn thấy anh Hải đi xe máy vào trong ngõ, Sơn đã chặn đầu xe rồi chém liên tiếp nhiều nhát vào người anh này rồi bỏ đi.

Nhận được tin báo, công an phường Thịnh Quang cùng trinh sát Đội điều tra tổng hợp quận Đống Đa đã tổ chức truy bắt kẻ gây án.

Đến 17h ngày 10/4, các trinh sát phát hiện Sơn ở trong ngõ 554, đường Trường Chinh. Lúc này anh Nguyễn Đình Long, cán bộ thuộc tổ công tác công an phường Thịnh Quang áp sát, yêu cầu Sơn về trụ cở Công an phường làm việc.

Tuy nhiên, Sơn rút dao chống trả quyết liệt, rất may anh Long tránh được. Sơn bỏ chạy qua nhiều ngõ ngách trong khu vực để tránh sự truy đuổi của cảnh sát.

Đến đầu ngõ 592 Trường Chinh, tổ công tác áp sát  và yêu cầu Sơn hạ hung khí, về trụ sở. Phạm Xuân Sơn vẫn ngoan cố và tiếp tục dùng dao xông vào cán bộ Công an phường Thịnh Quang “nếu bắt tao, tao sẽ đâm chết”.

Trước tình huống này, một cán bộ đã rút súng và cảnh cáo Sơn. Tuy nhiên, Sơn bỏ ngoài tai, cầm dao lao vào tấn công, buộc tổ công tác phải bắn chỉ thiên. Nghe tiếng súng nổ, Sơn bỏ chạy.

Các các bộ Công an phường Thịnh Quang tiếp tục truy đuổi Sơn. Khi “chạm mặt” cảnh sát, anh ta tỏ ra hung hãn, phanh áo, gí dao vào bụng và hét lớn: “Tao muốn chết, chúng mày tin tao rạch bụng tại đây không?”.

Tổ công tác đã mềm mỏng khuyên bảo và yêu cầu Sơn bỏ dao xuống. Dù vậy, nhưng Sơn đã dùng dao lao thẳng về phía anh Long, buộc tổ công tác phải tiếp tục nổ súng bắn cảnh cáo. Sơn bỏ chạy về phía quần chúng nhân dân và cuối cùng đã bị cảnh sát cùng người dân ập vào khống chế, bắt giữ đưa về trụ sở.

Tại trụ sở công an, Sơn liên tục gào thét, chửi bới và tự cào vào cổ mình gây thương tích để “ăn vạ”.

Theo một cán bộ điều tra, Sơn là kẻ nghiện ma túy nhiều năm và thường xuyên sống lang thang. Năm 2004, anh ta sống với người phụ nữ không đăng ký kết hôn, kém 9 tuổi. Khi chị này chuẩn bị sinh con, Sơn bị buộc đi cai nghiện. Năm 2006 Sơn được trả tự do. Đến tháng 7/2007, Sơn tiếp tục phạm tội cướp giật tài sản và lĩnh án 42 tháng tù...

Trước đó, VnMedia đã đưa tin, vào chiều tối ngày 10/4, tại Ngã Tư Sở (Đống Đa, Hà Nội), ngay nút giao giữa đường Láng với đường Trường Chinh, một người đàn ông trên tay cầm một con dao nhọn lao ra đường lăm lăm đuổi đâm bất cứ ai đến gần.

Sau đó cảnh sát đã vận động người đàn ông buông dao nhưng bất thành nên buộc phải nổ súng khống chế và đưa đối tượng về công an phường Thịnh Quang, quận Đống Đa. Tại trụ sở công an, danh tính đối tượng được làm rõ là Phạm Xuân Sơn.


Khánh Công

Ý kiến bạn đọc