Táo tợn thực hiện 3 vụ cướp, hiếp trong nửa tiếng

10:36, 05/10/2013
|

Giật được túi xách, tên cướp gí dao ép nạn nhân đang mang thai vào vệ đường để hiếp dâm, rồi lấy luôn điện thoại.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Một người dân thôn Ngô Xá, xã Long Châu, Yên Phong, Bắc Ninh kể, khoảng 21h bà đang đứng ở gần cổng phụ của Công ty Sam Sung (ở cùng thôn) thấy một thai phụ không một mảnh vải che thân, ôm quần áo hớt hả chạy từ bên kia đường sang khóc lóc, nói vừa bị cướp.

Công an xã Long Châu nhận được tin báo đã tới gặp cô gái. "Dù nạn nhân nói chỉ bị cướp nhưng nhận thấy sự việc không đơn giản, chúng tôi mời về trụ sở để làm rõ", một công an viên kể lại sự việc diễn ra tối 12/9.

Tại trụ sở công an, thai phụ cho biết đi qua khu vực cổng phụ thì một nam thanh niên mặc quần cộc đen, đội mũ, đeo khẩu trang tới gần hỏi "em có nhận ra anh không", rồi lẽo đẽo theo sau. Được một quãng ngắn, hắn giật túi cô đeo trên vai, gí dao ép vào vệ đường. "Hắn hiếp dâm, cướp luôn điện thoại của tôi”, lời khai của nạn nhân thể hiện.

Trong tối hôm đó, công an xã tiếp tục nhận được tin có thêm hai vụ cướp vừa xảy ra tại khu vực cổng phụ. Hai bị hại khai bị nam thanh niên cầm dao đe dọa cướp điện thoại và một vòng bạc.

Nguyễn Văn Tài, thanh niên lêu lổng mới đi trại giáo dưỡng về địa phương mấy tháng, bị tình nghi gây ra cả 3 vụ. Công an truy lùng và đến 24h phát hiện Tài tại một quán Internet ở trong thôn. Dù cầm dao chống trả song Tài vẫn bị bắt cùng tang vật là 2 chiếc điện thoại, vòng bạc.

Tài khai sau khi cưỡng hiếp và cướp điện thoại của thai phụ đã về nhà thay quần áo rồi tới địa điểm vừa gây án. Thấy một thanh niên đi một mình, Tài giơ dao đe dọa: “Tao vừa đạp chết một đứa đấy. Khôn hồn thì đưa ít tiền đổ xăng”. Nói chưa dứt lời, hắn cướp luôn chiếc điện thoại. Nạn nhân bỏ chạy, Tài không đuổi theo mà sang bên kia đường, tiếp tục cướp vòng bạc của người đi ngược chiều.

Theo cảnh sát, trong chưa đầy nửa giờ, Tài táo tợn thực hiện 3 vụ cướp, hiếp cùng tại một địa điểm, gây án trong sự manh động, liều mạng. Hành vi của Tài có nguyên nhân từ gia cảnh bất hạnh của hắn. Bố mẹ Tài ly dị từ lâu, đều đã lập gia đình mới. Tài sống cùng cậu em kém 3 tuổi, thiếu sự chăm sóc từ đấng sinh thành.

Trước khi đi trại giáo dưỡng, Tài đã thực hiện vài chục vụ trộm, cướp trên địa bàn. Em trai của Tài cũng gây án với con số tương tự, đang bị công an xã làm thủ tục gửi vào trại giáo dưỡng. "Mong cậu ta nhìn bài học từ người anh, cố gắng cải tạo thành người lương thiện”, một công an viên nói.


(theo Pháp luật Việt Nam)

Ý kiến bạn đọc