Cảnh sát giao thông nỗ lực giúp các thí sinh

09:18, 06/07/2013
|

(VnMedia) - Đợt thi tuyển Đại học, Cao đẳng vừa qua, các chiến sỹ cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội đã thực hiện nhiều nghĩa cử đẹp giúp thí sinh, để các em kịp đến phòng thi...

Ảnh minh họa
CSGT giúp thí sinh và người nhà đi tìm phòng trọ

Vào lúc 6 giờ 25 phút ngày 5/7, em Trương Anh Biên, sinh năm 1995, trú tại Minh Tâm - Nguyên Bình - Cao Bằng, là thí sinh đăng ký dự thi vào trường Đại học Mỏ - Địa chất và thi tại trường Trung học cơ sở Chu Văn An (17 Thụy Khê). Do sơ xuất, Trương Anh Biên đến dự thi nhưng để quên Chứng minh nhân dân ở phòng trọ nên Hội đồng thi trường Đại học Mỏ - Địa chất không cho thí sinh này vào phòng thi. Bảo vệ trường Trung học cơ sở Chu Văn An đã đưa em Biên ra cổng trường tìm phương tiện để về phòng trọ lấy Chứng minh nhân dân.

Lúc này, Thượng sỹ Vũ Đình Quân (Đội Cảnh sát giao thông số 2) đang làm nhiệm vụ bảo vệ tại điểm thi này đã kịp thời đưa em Trương Văn Biên về phòng trọ tại ngõ 46, Thụy Khuê, Tây Hồ lấy chứng minh nhân dân và quay lại địa điểm thi kịp thời gian theo quy định.

Trước đó vào lúc 5 giờ 45 phút cùng ngày, ba chiến sỹ cảnh sát giao thông cũng của Đội Cảnh sát giao thông số 2 là Trung úy Lê Ngọc Tùng, Thượng sỹ Nguyễn Tiến Công và Trung sỹ Phùng Thanh Tùng khi làm nhiệm vụ trên tuyến Kim Mã - Nguyễn Thái Học - Trần Phú đã gặp trường hợp bố chở con gái đi thi nhưng xe máy bị thủng lốp đang đứng ở đường Kim Mã. Lập tức, tổ công tác đã kịp thời phân công Trung sỹ Phùng Thanh Tùng đưa thí sinh Đào Thị Thu Hương, sinh năm 1991, trú tại Kim Long Thượng, xóm 10, xã Hoàng Long, Phú Xuyên, Hà Nội đến địa điểm thi tại trường Đại học Công nghệ (Quang Trung - Hà Đông) để kịp giờ làm bài.

Cùng thời điểm này, Thiếu úy Nguyễn Đức Linh (Đội Cảnh sát giao thông số 2) làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hướng dẫn cho người nhà thí sinh, thí sinh dự thi tại cổng trường Tiểu học Chu Văn An. Khi đang làm nhiệm vụ, Thiếu úy Linh thấy em Nguyễn Đăng Dương, sinh năm 1992, trú tại số nhà 809 Ngô Gia Tự - Long Biên - Hà Nội điều khiển xe máy đến số nhà 130 Thụy Khuê thì bị hỏng xe.

Chiến sỹ cảnh sát giao thông này đã sửa xe giúp em Dương, tuy nhiên chiếc xe không sửa chữa được. Thiếu úy Linh đã chủ động gửi xe cho em Dương vào trường Tiểu học Chu Văn An và dùng xe mô tô Cảnh sát giao thông của mình chở em đến tận trường Đại học Thương mại. Sau đó, anh cũng đưa em Dương về nhà khi tan giờ thi.


Phương Mai

Ý kiến bạn đọc