Ép "người tình" của vợ bồi thường 6 triệu

07:14, 28/04/2013
|

(VnMedia) - Bình cho rằng anh T. có quan hệ tình cảm với vợ mình nên đã yêu cầu người đàn ông này bồi thường danh dự 6 triệu đồng. Khi Bình đang nhận tiền của anh T. tại một quán cà phê trên đường Âu Cơ, Tây Hồ thì bị bắt...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày 27/4, Công an quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan này đang tạm giữ đối tượng Đặng Ngọc Bình (SN 1982, ở phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) để làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tiền.

Trước đó, vào 21h ngày 26/4, tại quán cà phê số 210 Âu Cơ, phường Quảng An (quận Tây Hồ, Hà Nội), Đội cảnh sát điều tra tội phạm và trật tự xã hội, Công an quận Tây Hồ bắt quả tang Đặng Ngọc Bình có hành vi cưỡng đoạt 6 triệu đồng của anh P.K.T (SN 1991, ở An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ).

Theo kết quả xác minh, nguyên nhân của vụ việc trên là do Bình nghi ngờ anh T. có quan hệ tình cảm bất chính với vợ mình nên đã yêu cầu anh này bồi thường danh dự bằng tiền. Khi hai bên đang giao nhận "tiền bồi thường" thì bị cảnh sát phát hiện. 

Công an thu giữ được vật chứng là 1 con dao chọc tiết lợn Bình giấu trong người và 6 triệu đồng tiền mặt. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đây không phải là vụ đòi "bồi thường" vì có liên quan đến "ngoại tình" đầu tiên xảy ra trên địa bàn Hà Nội. Trước đó, anh Ngô Ngọc Sơn (SN 1965, ở Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội) bắt quả tang ông Trần Ngọc L. (SN 1956, ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội). Bực tức, anh Sơn  đã bắt người tình của vợ phải viết giấy vay mình 100 triệu đồng, nếu không sẽ báo cho vợ ông ta biết, và lấy trước 15 triệu đồng.

Sự việc vỡ lơ, Sơn bị bắt. TAND huyện Đông Anh, Hà Nội xử sơ thẩm tuyên phạt Sơn 4 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản. Tuy nhiên, vào tháng 3 vừa qua, TAND Hà Nội xử phúc thẩm đã xem xét giảm mức phạt cho Sơn còn 30 tháng tù.


Khánh Công

Ý kiến bạn đọc