Từ "nhìn đểu" dẫn đến bổ cuốc vào sọ

07:14, 18/02/2013
|

(VnMedia) - Cho rằng Đạt nhìn “đểu” nên Liên đã đấm vào mồm Đạt. Bức tức, Đạt kéo đồng bọn đến tìm Liên "nói chuyện". Trong lúc xô xát, Liên bị 1 thanh niên dùng cuốc bổ một nhát vào đầu gây chấn thương nặng...

Ảnh minh họa
Bị đánh, Đạt đã gọi cho đồng bọn đến "xử" Liên. Ảnh minh họa

Ngày 17/2, Phòng cảnh sát hình sự công an TP Hà Nội phối hợp công an quận Hà Đông đang truy bắt các đối tượng tham gia vụ đánh nhau khiến một người bị thương nặng xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, vào 8h ngày 15/2, công an quận Hà Đông nhận được tin báo của công an phường Phú Lương nội dung: Ngày 12/2, tại khu vực chùa Thượng Mạo-Phú Lương xảy ra xô xát đánh nhau.

Hậu quả anh Nguyễn Viết Liên (SN 1994, ở tổ 2, Phú Lương, Hà Đông) bị thương tích đang cấp cứu bệnh viện đa khoa Hà Đông trong tình trạng nguy kịch đến tính mạng.

Ngay sau khi nhận tin báo, công an quận Hà Đông tập trung lực lượng xuống hiện trường.

Qua điều tra, xác minh bước đầu làm rõ: Khoảng 19h ngày 12/2/2013, Nguyễn Công Đạt (SN 1994) cùng Nguyễn Công Huy (SN 1994), đều trú tại tổ 7, Phú Lãm, Hà Đông đi xe máy vào hội làng Thượng Mạo, Phú Lương chơi.

Tại đây, Đạt và Huy đã gặp Nguyễn Viết Liên. Liên cho rằng Đạt nhìn “đểu” nên đã đấm vào mồm Đạt. Huy, Đạt không đánh lại mà bỏ đi.

Trên đường đi Đạt hậm hực về chuyện bị đánh vô cớ nên đã gọi điện cho Vũ Bá Sáng (SN 1994, trú tổ 7, Phú Lãm) nói: "Tao bị đánh ở Thượng Mạo". Sau đó, Nguyễn Tuấn Sơn (SN 1994) cùng ở địa chỉ trên là bạn của Đạt và Sáng gọi điện lại cho Đạt hẹn gặp ở khu đô thị Trinh Lương-Phú Lương.

Khoảng 15 phút sau, Vũ Bá Sáng cùng nhóm thanh niên gồm: Trần Tam Thắng (SN 1994); Nguyễn Tuấn Sơn (SN 1994); Vũ Bá Kiên (SN 1984) và 1 thanh niên tên là Định đều trú ở Phú Lãm, Hà Đông mang theo tuýp sắt, thanh sắt quay mái hiên di động đi 2 xe máy đến gặp Đạt và Huy tại khu đô thị Trinh Lương-Phú Lương.

Tại đây, cả nhóm bàn nhau quay lại hội làng Thượng Mạo tìm đánh Liên. Theo đó Huy và Đạt đi trước, nhóm Thắng theo sau.

Khi nhìn thấy Đạt đến trước cửa trại hội làng, Nguyễn Viết Liên cầm tấm cốp pha xông vào đánh Đạt, nhưng Đạt bỏ chạy nên Liên vụt trúng vào lưng Huy. Hoảng sợ, Huy để xe máy lại tháo chạy  vào ngõ.

Lúc này, Nguyễn Việt Hùng (SN 1994, trú ở Quang Trung, Hà Đông, là bạn đi xem, hội làng cùng Liên) thấy vậy cũng đuổi theo Đạt và Huy. Khi đuổi đến đầu ngõ, thì Thắng, Sơn, Kiên từ trong ngõ xông ra đánh Liên và Hùng.

Trong lúc xô xát, Liên bị 1 thanh niên dùng cuốc bổ một nhát vào đầu khiến bị thương nặng, hiện hôn mê, đang cấp cứu bệnh viện đa khoa Hà Đông.

Đến ngày 15/2, Nguyễn Công Đạt, Nguyễn Công Huy, Nguyễn Việt Hùng đã đến công an quận Hà Đông xin đầu thú và khai nhận hành vi vi phạm. Các đối tượng còn lại vẫn đang bỏ trốn.

Hiện phòng cảnh sát hình sự công an TP Hà Nội phối hợp cùng công an quận Hà Đông đang tiếp tục điều tra, truy bắt các đối tượng bỏ trốn để xử lý.


Khánh Công

Ý kiến bạn đọc