"Phê đá", tự lột quần áo, rạch người và tấn công hàng xóm

19:56, 13/08/2012
|

Sự việc xảy ra vào 8h30 sáng nay (13/8) tại phố Lạch Tray (Ngô Quyền, Hải Phòng) khi một thanh niên trong trang phục nude cầm dao, đâm người loạn xạ.

Thanh niên này chỉ mặc mỗi chiếc quần lót, ban đầu cầm dao đâm một người phụ nữ bán cà phê. Sau đó, đối tượng tiếp tục khua dao gây náo loạn cả khu phố.

Khi phát hiện bị truy đuổi, đối tượng chạy lên nóc nhà một người dân tại ngõ 72 phố Lạch Tray. Trước sự vây bắt của lực lượng công an, đối tượng "nhảy" từ mái nhà này sang mái nhà khác, tự đâm dao vào người và liên tục hò hét: "Bố mẹ ơi con đang ngồi đây".

Người thân của đối tượng nhiều lần đưa áo nhưng nam thanh niên này đều cởi ra và liên tục gào thét gọi "mẹ ơi".

Đến 12h30, lực lượng chức năng đã tiếp cận, khống chế được đối tượng. Bước đầu làm rõ, đối tượng tên là Nguyễn Văn Hải, 30 tuổi, trú tại phố Chu Văn An (Ngô Quyền, Hải Phòng).

Nhiều nhân chứng khẳng định, đối tượng có dấu hiệu đang bị "phê" ma túy đá.


Giaoduc.net

Ý kiến bạn đọc