Người dân cả nước nườm nượp ra đường đón năm 2017

21:51, 31/12/2016
|

Lần đầu sau hơn chục năm Sài Gòn không bắn pháo hoa, người dân vẫn nườm nượp đổ về trung tâm vui chơi, xem biểu diễn ánh sáng 3D... tại Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Cà Mau... các khu vui chơi đông kín người.

Trung tâm Sài Gòn chật kín người. Ảnh: Như Quỳnh.
Trung tâm Sài Gòn chật kín người. Ảnh: Như Quỳnh.

TP HCM tối cuối cùng của năm 2016 trời mát mẻ, nhiều nơi chỉ còn 23 độ C. Từ rất sớm, dòng người ùn ùn kéo về trung tâm thành phố vui chơi trước thời khắc chuyển sang năm mới. Các con đường thuộc quận 1, 3, 5, 10… như Hai Bà Trưng, Cách Mạng Tháng Tám, Nam Kỳ Khởi Nghĩa… luôn trong tình trạng ùn ứ vì lượng xe quá đông.

20h, cũng như nhiều nhóm khác, Phương Loan và những người bạn trường Đại học Luật TP HCM hoà mình trong dòng xe chật ních, nhích từng chút một trên đường Đồng Khởi (quận 1). Tuy nhiên, không ai lộ vẻ khó chịu dù tình trạng ùn ứ ngày càng nghiêm trọng. Họ thỉnh thoảng lấy điện thoại chụp ảnh đèn trang trí rực rỡ suốt nhiều km đường hay trước các trung tâm thương mại…

Khu nhà thờ Đức Bà tối 31/12. Ảnh: Tiến Thành.
Khu nhà thờ Đức Bà tối 31/12. Ảnh: Tiến Thành.

"Năm nay thành phố không bắn pháo hoa nhưng vẫn còn rất nhiều chương trình vui chơi khác. Tôi và các bạn dự định sẽ đến phố đi bộ Nguyễn Huệ xem biểu diễn ánh sáng 3D lên tòa nhà UBND thành phố. Chắc ở đó sẽ đông lắm nhưng không sao, Tết mà”, Loan nhoẻn miệng cười, nói.

Nữ sinh cũng bày tỏ quan điểm ủng hộ việc cả nước không bắn pháo hoa, dành tiền chăm lo cho đồng bào nghèo hay bị lũ lụt ở miền Trung. "Sài Gòn nhiều năm nay bắn pháo hoa bằng tiền xã hội hoá, song cũng cần thiết có động thái này để chia sẻ với cả nước", Loan nói thêm.

Khu vực Nhà thờ Đức Bà (quận 1) không khí đón năm mới chộn rộn từ 18h khi hàng trăm người dân và du khách đổ về vui chơi, chụp hình lưu niệm.

Tạ Nguyễn Đan Vy, du học sinh tại Australia, xúng xính trong tà áo dài say sưa tạo dáng chụp hình cùng bạn học. Vy cho biết đây là năm thứ hai ăn Tết ở quê nhà. "Năm mới đã đến, mình muốn ghi lại kỷ niệm trong những ngày nghỉ lễ tại Việt Nam. Chỉ hơi tiếc Tết này thành phố không bắn pháo hoa", Vy chia sẻ.

Đây là lần đầu tiên sau cả chục năm TP HCM không bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch. Tuy nhiên, thành phố đã tổ chức trang trí ánh sáng nghệ thuật trên hàng loạt tuyến đường: Trường Sơn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Văn Trỗi, Hàm Nghi, Đồng Khởi, Lê Lợi, Lê Duẩn, Phạm Ngọc Thạch, Tôn Đức Thắng, Võ Văn Kiệt, Trương Định, Nguyễn Huệ, Cách Mạng Tháng Tám, Hai Bà Trưng, Pasteur, Nguyễn Thị Minh Khai.

Chương trình đếm ngược trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sẽ diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Trước đó là trình chiếu ánh sáng nghệ thuật 3D lên tòa nhà UBND thành phố, tòa nhà Times Square.

Ngoài ra, chương trình biểu diễn nghệ thuật đón chào năm mới sẽ diễn ra trong 2 đêm 31/12 và 1/1/2017 tại nhiều địa điểm như: Công viên Gia Định, Nhà văn hóa Thanh niên, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, ký túc xá, khu lưu trú công nhân, khu chế xuất, khu công nghiệp...

Hà Nội đón thời khắc chuyển giao năm mới trong tiết trời khô ráo, 18-19 độ C. Từ chập tối, dòng người đổ về trung tâm thành phố, nêm chặt các con đường. Một số nút giao Hàng Bài - Hai Bà Trưng, Ngô Quyền - Tràng Thi, Hàng Bông xảy ra ùn ứ cục bộ.

Năm nay không gian đi bộ mở rộng nhiều so với mọi năm nên lượng người đổ về dự kiến đông đúc hơn. Các điểm trông giữ xe kín chỗ, có nơi đội giá lên 50.000 đồng/xe máy.

Sân khấu Lễ hội đếm ngược trước quảng trường Nhà Hát Lớn, Hà Nội. Ảnh: Giang Huy.
Sân khấu Lễ hội đếm ngược trước quảng trường Nhà Hát Lớn, Hà Nội. Ảnh: Giang Huy.

20h, chương trình âm nhạc, biểu diễn ánh sáng khai mạc đồng loạt ở nhiều sân khấu lớn trong tiếng hò reo phấn khích của đám đông hàng nghìn bạn trẻ. Địa điểm tập trung đông đảo người dân hơn cả là khu vực sân khấu đếm ngược trước quảng trường Nhà Hát Lớn, tượng đài Lý Thái Tổ và quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Chen chúc trong đám đông xem biểu trước toà nhà Hàm Cá Mập, một cô gái trẻ ngất xỉu do thiếu khí.

Trong khi đó, Đà Nẵng đón cơn mưa như trút nước khiến lễ hội đếm ngược có nguy cơ không diễn ra như dự kiến.

Cơn mưa kéo dài cộng với tiết trời giá lạnh cũng khiến Huế trầm lắng hơn so với mọi năm, các tuyến đường rất ít người qua lại. Không khí đón năm mới chủ yếu diễn ra ở khu phố Tây (đường Chu Văn An, Phạm Ngũ Lão, Võ Thị Sáu). Tại đây, các quán bar, cà phê, khách sạn được trang hoàng bởi đèn màu bắt mắt. Nhiều du khách và các bạn trẻ ngồi trong quán thưởng thức một ly bia, cùng bạn bè tận hưởng không khí đón năm mới.

TP Nha Trang (Khánh Hoà) vừa tạnh mưa, khí trời se lạnh, đường phố được trang hoàng lộng lẫy, rực rỡ ánh đèn. Nhiều người ở các vùng ngoại ô chở con đến trung tâm thành phố vui chơi, chụp ảnh. Nhiều ngã tư, cảnh sát đã lập chốt, điều tiết giao thông.

TP Nha Trang. Ảnh: Xuân Ngọc.
TP Nha Trang. Ảnh: Xuân Ngọc.

Quảng trường 2 Tháng 4, nơi được đánh giá sầm uất nhất phố biển đông nghẹt người. Dọc trung tâm thành phố, khu phố Tây Trần Quang Khải, Nguyễn Thiện Thuật, Hùng Vương... tấp nập dân địa phương lẫn khách nước ngoài. "Tối qua mưa lớn, nay tạnh hơn nên chở vợ con đi vòng vòng thành phố dạo chơi", anh Đình Bảo nói.

Dọc bờ biển đường Trần Phú từng đoàn người đi đạo, nhiều khách tây dù đón tết xa quê, song rất háo hức. Còn những vị khách Nga tỏ ra thích thú với thời tiết tạnh ráo, se lạnh. Ngoài ra, nhiều nhà hàng, quán ăn phục vụ đêm tất bật, mở cửa sớm hơn hàng ngày.

Trung tâm Cần Thơ. Ảnh: Cửu Long.
Trung tâm Cần Thơ. Ảnh: Cửu Long.

Sau cơn mưa chiều cuối năm, Cần Thơ khá mát mẻ. Các điểm vui chơi ở quận trung tâm Ninh Kiều đông nghẹt người. Khu trang trí đèn nghệ thuật lung linh, sặc sỡ trên đại lộ Hòa Bình, Hai Bà Trưng, Lê Lợi… cũng thu hút rất đông các gia đình đến thưởng lãm.

Từ quận Thốt Nốt, anh Nguyễn Văn Thảo lái ôtô đưa vợ và hai con vượt 45 km xuống trung tâm Cần Thơ đón năm mới. Giọng hào sảng, anh cho biết: "Vụ cá tra vừa qua trúng giá, tôi dành một phần tiền mua ôtô cho gia đình. Giờ nhà tôi gởi xe đi bộ ngắm đèn nghệ thuật, vào trung tâm thương mại 30 tầng - cao nhất miền Tây - cho hai nhóc nhà tôi biết. Tối xíu thì ra công viên Lưu Hữu Phước xem chương trình nghệ thuật chào năm mới".

Tại công viên bến Ninh Kiều, nhiều người đến khu vực tượng đài Bác Hồ hóng mát, trò chuyện. Trên sông Cần Thơ, hai du thuyền lớn đông nghẹt khách. Nhiều bạn trẻ kéo lên cầu đi bộ độc nhất miền Tây dạo chơi, chụp hình lưu niệm hay ngắm sông Hậu rực rỡ đèn nghệ thuật từ Cầu Cần Thơ…

Tại Cà Mau, nhiều tuần trước các tuyến đường đã được trang trí hoa văn, đèn chiếu sáng lộng lẫy. Chiều cuối năm thời tiết mát mẻ, người dân từ các nơi đổ về những điểm vui chơi, giải trí ở trung tâm thành phố từ rất sớm. Đặc biệt năm nay Cà Mau tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh (1/1/1997–1/1/2017) tại khu Trung tâm hội nghị đúng vào dịp cuối năm nên dòng người về dự lễ, chờ đợi đón giao thừa bắt đầu đông đúc từ 17h.

Tại các trục đường chính dẫn vào khu Trung tâm hội nghị an ninh được thắt chặt. Người dân đến dự sự kiện được lực lượng chức năng bố trí nơi đậu xe và trông coi miễn phí.

Hơn 19h, hàng nghìn người tập trung trước sân khấu lớn ở khu Trung tâm hội nghị chờ đón xem chương trình lễ kỷ niệm ngày thành lập tỉnh Cà Mau diễn ra lúc 20h.

"Gia đình tôi chạy xe máy gần 100 km từ Đất Mũi về trung tâm của tỉnh để đón giao thừa. Do mấy năm trước không có điều kiện để đi vì chưa có đường bộ, năm nay đường xá thông thoáng, bà con xứ Mũi rủ nhau lên tỉnh chơi Tết dương lịch", anh Nguyễn Văn Tình ở xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, nói.

Theo vnexpress.net


Ý kiến bạn đọc