Bị ong độc đốt gần trăm mũi, bé gái nguy kịch

11:54, 27/06/2012
|

Trong lúc đi chăn bò, bé gái 10 tuổi người dân tộc Hrê bị o­ng vò vẽ đốt gần 100 mũi, phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Khoa Nhi, Bệnh viện Phụ sản - Nhi (Đà Nẵng) đang tiếp nhận cháu Phạm Thị Thô (10 tuổi, trú xã Ba Nam, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi) bị o­ng vò vẽ đốt. Thô nhập viện vào tối 24/6 trong tình trạng suy đa phủ tạng, hôn mê, phù phổi, sưng tấy cả người với hàng trăm vết đốt. Bệnh viện đã lập tức cho bệnh nhân thở máy và tiến hành siêu lọc máu.

Bác sĩ Lê Thanh Cẩm, người trực tiếp điều trị cho cháu Thô cho biết, hiện các thông số kỹ thuật trong quá trình điều trị cho thấy đã cải thiện được phần nào suy đa cơ quan nhưng bệnh nhân vẫn đang trong giai đoạn nguy hiểm.

Ảnh minh họa

Các bác sĩ tiến hành cho thở máy và siêu lọc máu đối với cháu Thô. (Ảnh: NLĐ)


Ông Phạm Văn Giang, bố của Thô cho biết sáng 21/6, trong lúc đi chăn bò, do bò đạp phải tổ o­ng nên Thô bị o­ng cắn khắp người. Khi các bạn đưa về nhà, Thô sốt cao và kêu đau.  Gia đình vì quá khó khăn, lại cách trung tâm y tế xã hơn một giờ đi bộ nên đã để Thô nằm nhà và cúng trừ ma theo phong tục của người Hrê. Sau hơn 3 ngày, thấy con gái bệnh tình nặng thêm, ông Giang và vợ đã đưa Thô đến bệnh viện.

Theo các bác sĩ khoa Nhi, đây là trường hợp bị o­ng đốt nặng nhất từ trước đến nay mà bệnh viện điều trị. Do nhập viện muộn nên đến hôm nay sức khỏe của cháu vẫn đang nguy kịch, phải thở máy và lọc máu thường xuyên.


(Tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc