Người Hà Nội tưởng nhớ một năm ngày mất Đại tướng

10:18, 04/10/2014
|

Tối qua (3/10), rất đông người dân đã đến ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu (Hà Nội) - nhà riêng cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp - để dâng hoa, thắp nến, chắp tay vái vọng tưởng nhớ Người Đại tướng của lòng dân đã ra đi một năm trước.

Hôm nay (4/10), tròn 1 năm ngày mất của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, để tưởng nhớ vị tướng tài ba của dân tộc, tối qua (3/10) nhiều người dân đã đến ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu để dâng hoa, thắp nến, tưởng nhớ Người.

Từ sớm, nhiều người đã có mặt trong vườn nhà Đại tướng...

                      Từ sớm, nhiều người đã có mặt trong vườn nhà Đại tướng...

...họ chuẩn bị nến và thắp rải đều ở những vị trí được cho phép

                     ...họ chuẩn bị nến và thắp rải đều ở những vị trí được cho phép

Một em nhỏ thắp nến trước nhà Đại tướng

Một em nhỏ thắp nến trước nhà Đại tướng

Một em nhỏ thắp nến trước nhà Đại tướng

Một em nhỏ thắp nến trước nhà Đại tướng

Một em nhỏ thắp nến trước nhà Đại tướng

Một em nhỏ thắp nến trước nhà Đại tướng

Một em nhỏ thắp nến trước nhà Đại tướng

                                       Một em nhỏ thắp nến trước nhà Đại tướng

Anh Nguyễn Thiết Năng (36 tuổi, ở Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: “Hôm nay tôi đến đây cùng con trai tôi 10 tuổi, hai bố con tôi có chuẩn bị 1 bó hoa, xin cảnh vệ cho vào dâng lên tưởng nhớ tới vị Đại tướng tài ba của dân tộc nhân ngày giỗ đầu của Người. Mong cho linh hồn Đại tướng được siêu thoát thanh thản, phù hộ cho con dân đất Việt mạnh khỏe. Đồng thời, tôi cho con đi để cháu nhận thức được là không được quên ơn công lao to lớn của cha ông mình đã đổ xương máu trong chiến tranh mới có cuộc sống bình yên như ngày hôm nay”.

Bố con anh Năng dâng hoa và chắp tay vái vọng tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Bố con anh Năng dâng hoa và chắp tay vái vọng tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

                         Bố con anh Năng dâng hoa và chắp tay vái vọng
                                    tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Cháu Hoàng Ngọc Minh (11 tuổi, ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đi cùng mẹ tới nhà Đại tướng

Cháu Hoàng Ngọc Minh (11 tuổi, ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đi cùng mẹ tới nhà Đại tướng
Chị Lương Thị Huyền (31 tuổi, ở Kim Mã, Hà Nội) chia sẻ: “Hôm nay ông xã đưa 2 mẹ con ra đây để tưởng nhớ tới 1 năm ngày mất của Đại tướng. Cách đây 1 năm đúng ngày Đại tướng mất, mình cũng ra đây. Mình thấy bồi hồi lắm, cảm giác như Đại tướng vẫn ở quanh đâu đây. Cậu con trai mình tối nó cứ đòi đi, chắc trên lớp nó nghe cô nói về Đại tướng Võ Nguyên Giáp nên nó mới biết”.

Mẹ con chị Huyền đang vái vọng tưởng nhớ tới Đại tướng

                       Mẹ con chị Huyền đang vái vọng tưởng nhớ tới Đại tướng

Đêm đã khuya, những ngọn nến vẫn sáng lung linh...

Đêm đã khuya, những ngọn nến vẫn sáng lung linh...

                         Đêm đã khuya, những ngọn nến vẫn sáng lung linh...

Hà Nội đã về khuya, lượng người có thưa đi, nhưng những ngọn nến vẫn sáng lung linh trước cổng và trong vườn nhà Đại tướng...


Theo Dân trí

Ý kiến bạn đọc