Trộm vàng, đồng hồ Rolex rồi bật nhạc ngồi nghe

09:32, 11/11/2014
|

(VnMedia) - “Đột nhập” vào nhà lấy trộm tài sản giá trị lớn, thấy chủ nhà không phát hiện gã đạo chích mò xuống phòng khách thản nhiên bật nhạc ngồi nghe và uống sữa...

Ảnh minh họa
Tang vật công an thu giữ

Ngày 10/11, Công an quận Tây Hồ, TP Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Văn Duy (SN 1988, trú tại phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào ngày 29/10, sau khi nhận được đơn trình báo của nạn nhân ở phường Quảng An về việc bị mất trộm tài sản, Cơ quan Công an quận tây Hồ đã khẩn trương điều tra, làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an quận Tây Hồ đã xác định đối tượng trộm cắp là Vũ Văn Duy.

Theo tài liệu, đối tượng Duy đã phải vào trường giáo dưỡng vì tội trộm cắp khi tuổi vị thành niên. Năm 2006, Duy thụ án 7 năm tù về tội trộm cắp tài sản người nước ngoài, trong thời gian này do trốn trại hắn lại lĩnh án thêm 1 năm nữa. Và ngày16/9/2014, Duy được ra tù, hơn 1 tháng sau, Duy đã liên tiếp gây ra 2 vụ đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản gần 700 triệu đồng.

Ảnh minh họa
Đối tượng Vũ Văn Duy

Theo đó, khoảng 1h30 ngay 29/10, Duy đi lang thang phường Quảng An đã phát hiện ngôi nhà số 19 ngõ chùa Kim Liên cửa số tầng 2 mở có đèn sáng và không có chắn song sắt. Duy phá cửa chống muỗi đột nhập vào tầng 1 lục tìm tài sản, lấy được 1 điện thoại Sam Sung Galaxy và cầm 6 chùm chìa khóa treo ở tủ bếp.

Sau đó mở cửa lấy chiếc xe máy Lyberty dựng ngoài sân phóng về Hải Phòng ngay trong đêm. Tại đây, đối tượng Duy ra cửa hàng mua bán điện thoại di động bán chiếc điện thoại trên được 1.800.000đ, khi đang tiêu thụ nốt xe máy thì bị bắt giữ.

Cách đó một tuần, khoảng 18h ngày 23/10, Duy cũng đến phường Quảng An đột nhập vào nhà chị Đ.T.P (SN 1969), trú tại đường Tây Hồ, phường Quảng An lấy trộm 1 điện thoại Iphone 6, 1 Ipad, 1 hộp giấy đựng đồ trang sức (kiềng vàng, hoa tai, nhẫn đá trắng), 1 đồng hồ Rolex (bằng vàng 18K)... tổng trị giá tài sản khoảng 635.700.000đ.

Thấy chủ nhà không phát hiện, Duy khép cửa lại và đi xuống phòng khách tiếp tục lục tìm tài sản. Sau khi mở cửa chính của ngôi nhà, Duy phát hiện trên bàn ăn có 4 hộp sữa, hắn cầm ra phòng có dàn âm thanh bật nhạc ngồi nghe và bóc vỉ sữa ra uống rồi bỏ đi.

Sau đó, Duy trốn về Lạch Tray, Hải Phòng tiêu thụ để phục vụ cho các cuộc chơi bời trác táng.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.


Khánh Công

Ý kiến bạn đọc