Kinh hoàng chồng dùng búa đập chết vợ trong đêm

12:44, 24/09/2013
|

(VnMedia) - Bị vợ phàn nàn vì vứt lọ mắm tôm, người chồng đã nhẫn tâm dùng búa đập liên tiếp vào đầu khiến người vợ tội nghiệp tử vong ngay tại chỗ...

Ảnh minh họa
Ông Đinh Văn Phúc tại cơ quan công an

Ngày 24/9, công an phường Thượng Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ ông Đinh Văn Phúc (63 tuổi, ở số 32 đường Khương Đình, phường Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) để điều tra về tội giết người.

Nạn nhân chính là người vợ mấy chục năm chung sống với ông Phúc - bà  Nguyễn Thị Loan (60 tuổi).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 22h đêm ngày 23/9, bà Loan đi tìm lọ mắm tôm trong bếp không thấy. Bà hỏi mới biết chồng đã vứt vào thùng rác. Bực mình, bà vợ liền lớn tiếng với chồng. Sau đó, bà Loan vào nhà vệ sinh rửa mặt chuẩn bị đi ngủ.

Tức tối chỉ vì lọ mắm tôm mà bị chửi, ông Phúc đá vớ lấy chiếc búa đinh lao vào đánh liên tiếp 4 nhát vào đầu bà Loan khiến nạn nhân không kịp phản kháng, tử vong tại chỗ.

Sau khi ra tay sát hại vợ, ông Phúc đã đến trụ sở công an phường Thượng Đình đầu thú. 

Trao đổi với báo chí, ông Trần Xuân Đoạt - tổ trưởng tổ dân phố số 9, phường Thượng Đình cho biết, vợ chồng bà Loan sống cùng người con trai duy nhất. Anh con trai này chưa lập gia đình. Lúc xảy ra sự việc, anh này đang đi công tác tại Khánh Hòa. Đêm qua nhận tin báo, người con đành bỏ dở công việc, tức tốc về Hà Nội.

Theo ông Đoạt, bà Loan nguyên là tổ phó tổ dân phố, là người hiền lành, điềm đạm, sống hòa thuận với bà con lối xóm. Ông Phúc hơi cục tính, ít giao lưu với người ngoài. Đời sống gia đình ông Phúc khá ổn định. Bà Loan trước làm ngành xây dựng về hưởng lương hưu. Nhà ở mặt phố nên hai vợ chồng cho thuê mặt trước làm cửa hàng bán quần áo.

Trước hôm xảy ra án mạng, ông Phúc từng xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ với vợ.

Hiện hồ sơ vụ án mạng đã được chuyển lên Công an quận Thanh Xuân để tiếp tục làm rõ.


Khánh Công

Ý kiến bạn đọc