Kinh hoàng những vụ chém giết ngay trên đường

07:01, 10/08/2013
|

(VnMedia)- Vì va chạm giao thông, mâu thuẫn nhỏ khi lưu thông trên đường mà nhiều đối tượng sẵn sàng phạm tội đến cùng, đâm chết nạn nhân ngay giữa đường...

Ảnh minh họa

                                         Ảnh minh họa

Bị đâm chết giữa đường vi va chạm giao thông

Khoảng 00h20’, ngày 08/8/2013, tại ngã ba đường 3/2 – Nguyễn Tiểu La, phường 8, quận 10, TP Hồ Chí Minh, anh Lê Minh Đạt (sinh năm 1975, ở quận Tân Bình) bị 01 thanh niên dùng dao đâm tử vong. Trước đó, anh Đại điều khiển xe máy đến khu vực đường 3/2 - Ngô Quyền (phường 8, quận 10) thì xảy ra va chạm giao thông với 01 thanh niên khác đi xe gắn máy. Người thanh niên bỏ chạy, anh Đạt phóng xe đuổi theo đến khu vực trên thì xảy sự việc trên. Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Trước đó, tối 07/8/2013, tại trước số nhà 350/54/20 đường Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, do mâu thuẫn phát sinh khi va chạm giao thông, Nguyễn Tấn Pho (sinh 1984, ở Quảng Nam) bị đối tượng Trần Ngọc Sang (sinh 1986, ở quận Gò Vấp) dùng dao chém gây thương tích, rồi bỏ trốn. Công an quận Gò Vấp đang truy bắt Sang, lập hồ sơ xử lý.

Đang đi trên đường bị bắn bị thương

Khoảng 19h30 ngày 06/7, anh Nguyễn Gia Linh (SN 1997, trú tại khối 2, phường Cửa Nam, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) đi xe máy trên đường Đào Tấn (phường Cửa Nam) thì bị bắn 01 phát từ phía sau làm anh Linh bị thương nhẹ ở vùng lưng, mông và cánh tay trái (nghi bị bắn bằng súng hoa cải). Qua xác minh, trước đó anh Linh và một số người bạn có mâu thuẫn với một số đối tượng khác trong lúc chơi đá bóng. Hiện Công an TP Vinh phối hợp với phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội tiến hành điều tra, làm rõ.

Trước đó, khoảng 19h ngày 06/8, Cao Thế Long (SN 1993) ở thôn Nam Long, xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình tổ chức liên hoan tại nhà với 17 bạn đồng ngũ. Đến 21h cùng ngày có anh Nguyễn Phú Tùng (SN 1994) ở xã Tam Quang, huyện Vũ Thư đến nhà anh Long tìm người quen. Tại đây, Tùng và Long đã xảy ra xô xát. Tùng bị Long dùng tay chân đánh nên đã bỏ chạy. Long và một số người đuổi đánh Tùng trong đó có Trương Quang Tuyển (SN 1993, ở thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương) đã dùng điếu cày vụt Tùng 02 cái vào đầu. Hậu quả, Tùng bị thương, cấp cứu tại bệnh viện đến 21h20 cùng ngày thì chết. Cơ quan Công an đã khởi tố vụ án, ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Trương Quang Tuyển và tiếp tục triệu tập các đối tượng liên quan khác để điều tra. Riêng Cao Thế Long đã bỏ trốn, đang tổ chức truy bắt.

Xảy một ly, đi một dặm

Trong quá trình lưu thông hàng ngày, việc va chạm giao thông đôi khi là không tránh khỏi. Tuy nhiên, trong những tình huống này, mỗi người cần cố gắng kiềm chế sự nóng nẩy, nên giải quyết sự việc trong hòa hoãn. Trường hợp không thể phân định đúng sai, nên nhờ sự can thiệp của các chiến sỹ cảnh sát giao thông để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra.


Trúc Dân

Ý kiến bạn đọc