Cướp xe SH ngay sảnh khách sạn Deawoo

20:30, 07/05/2013
|

(VnMedia)- Lợi dụng sự cả tin của teen nữ, Hùng đề nghị chở chị H. vào khách sạn Deawoo để gửi xe trước khi vào công ty nên H. đã trao tay lái chiếc xe SH biển kiểm soát 29P1-2010 đang điều khiển cho đối tượng này. Đến sảnh khách sạn, H. xuống  đứng chờ thì Hùng phóng xe bỏ đi mất.

Vào 11h30 ngày 7/5, chị D.T.H (ở phố Đê La Thành, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) hiện là sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến công an quận Ba Đình, Hà Nội trình báo về việc bị lừa mất tài sản

Ảnh minh họa

Trước đó, chị H. quen biết một nam thanh niên tên là Hùng tại cổng Học viện Báo chí và được anh này hứa giới thiệu làm người mẫu chụp ảnh du lịch.

Đối tượng hẹn chị H. đến ngày 6/5/2013 ký hợp đồng tuyển dụng tại văn phòng công ty đặt tại Khách sạn Deawoo. Khi chị H. đến gặp Hùng tại đường Đào Tấn, đối tượng này không đi xe, đang đứng chờ sẵn ở đường.

Hùng đề nghị chở chị H. vào khách sạn Deawoo để gửi xe trước khi vào công ty nên H. đã trao tay lái chiếc xe SH biển kiểm soát 29P1-2010 đang điều khiển cho đối tượng này. Đến sảnh khách sạn, H. xuống  đứng chờ thì Hùng phóng xe bỏ đi mất.

Trong cốp xe chị H. còn để 1 điện thoại iPhone 4 và 10 triệu đồng.

Hiện công an quận Ba Đình đang điều tra, làm rõ đối tượng và vụ việc.


Trúc Dân

Ý kiến bạn đọc