Rùng mình những vụ kẻ trộm hiếp dâm chủ nhà

07:15, 29/04/2013
|

(VnMedia)- Sau khi thực hiện xong hành vi trộm cắp tài sản, những đối tượng này còn man rợ thực hiện hành vi hiếp dâm chủ nhà, thậm chí, có trường hợp chúng đã xuống tay giết chết nạn nhân...

Ảnh minh họa

Cướp xong, định hiếp nạn nhân thì bị bắt

Ngày 22/4, Công an quận Hoàn Kiếm cho biết vừa điều tra, làm rõ vụ cướp tài sản, bắt giữ Nguyễn Xuân Bách (sinh năm 1990, ở Hàm Long, Hoàn Kiếm).

Trước đó, khoảng 0h15 ngày 20/4, Đào Thị Ngọc T. (sinh năm 1990, tạm trú ngõ 1 Hàm Long, Hoàn Kiếm) đi về nhà trong ngõ. Bách đi theo, dùng hai tay bám vào vai chị T. để nhìn mặt. Do sợ hãi, chị T. hét to nên Bách đẩy mạnh, khiến chị T. ngã xuống đất bất tỉnh.

Thấy trên tay chị T. có túi xách, Bách giật lấy, mang ra ngoài phố Ngô Thì Nhậm lấy đồ trong túi, sau đó ném túi lên nóc nhà 14 Ngô Thì Nhậm.

Lúc sau, Bách quay về ngõ 1 Hàm Long, thấy chị T. vẫn nằm bất tỉnh. Bách kéo chị T. ngồi dậy rồi cởi áo chị T. định hiếp dâm. Đúng lúc này, lực lượng tuần tra Công an phường Phan Chu Trinh đi qua, phát hiện vụ việc đã bắt giữ Bách.

Cơ quan công an đã thu hồi 1 điện thoại iPhone 5, 1 điện thoại Nokia, 1 túi xách và 3,7 triệu đồng trả bị hại.

Trộm đồ xong, bắt nạn nhân... kích dục

Từ khoảng nửa tháng nay, người dân ở thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Bà Rịa- Vũng Tàu ăn không ngon, ngủ không yên vì “bóng ma” trên nóc nhà gây ra hàng chục vụ trộm, cướp tài sản, dùng dao khống chế hiếp dâm 2 phụ nữ - vợ của các ngư dân đi biển dài ngày.

Không chỉ có vậy, trưa 17/4, người dân nơi này lại một phen kinh hãi khi những “bóng ma” tiếp tục khủng bố tinh thần bằng cách phát “tờ rơi” thông báo: “Con nít sẽ lấy nội tạng, người lớn sẽ cướp và hiếp dâm”. Khi phát hiện những “tờ rơi” này, nhiều gia đình đã báo lên công an và yêu cầu cho lực lượng bảo vệ để bảo đảm an toàn tính mạng.

Sở dĩ khiến dân hoang mang là bởi một vụ việc cướp, hiếp xảy ra vào rạng sáng 11/4. Khi đó, chị V.T.N. đang ngủ ở lán trại sát bên căn nhà của chị đang xây thì một người đàn ông mò vào giường rạch mùng, cắt mền và gí kéo vào cổ uy hiếp để cướp tài sản. Khi tìm không thấy tài sản để lấy, đối tượng này giở trò đồi bại, buộc chị N. phải kích dục bằng tay.

Thấy đối tượng lơ là, chị N. nắm đầu chiếc kéo, tri hô thì gã bỏ chạy. Trong lúc giằng co với gã, bàn tay chị N. bị rách sâu phải khâu 11 mũi. Chị N. cho biết trước đó gia đình chị bị bọn trộm đột nhập nhà ba lần, lấy ba điện thoại di động.

Theo báo cáo của cơ quan công an, vào rạng sáng 9/4, trong lúc 2 mẹ con chị C.T.N (ngụ KP. Hải Lộc) đang ngủ tại nhà thì bị một người lạ mặt trèo vào nhà, lục lấy một điện thoại di động và 60.000 đồng. Lúc này chị N. thức dậy phát hiện thì liền bị đối tượng dùng dao khống chế, thực hiện hành vi hiếp dâm.

Trước đó, khuya 30/3, chị N.T.Đ (ngụ khu phố Hải Phong) đang nằm ngủ với 2 con nhỏ trong nhà trọ cũng bị một đối tượng lẻn vào từ cửa sổ rồi dùng dao khống chế yêu cầu đưa tiền. Chị Đ. hoảng sợ nên lấy 700.000 đồng đưa cho tên cướp, tuy nhiên đối tượng tiếp tục dùng dao khống chế ép người phụ nữ này phải quan hệ tình dục. Trước khi bỏ trốn, đối tượng còn lấy luôn cả điện thoại của chị Đ.

Khoảng chục ngày trước đó, em Nguyễn Thị Xuân Sang (12 tuổi) đang ngủ cùng anh trai Nguyễn Tuấn Anh (14 tuổi) và bà nội nằm ngủ ở trong nhà. Tất cả mọi người đang yên giấc thì một thanh niên đột nhập vào nhà dùng dao khống chế bịt miệng kéo em Sang ra ngoài nhà vệ sinh để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Tuy nhiên khi đi qua chỗ Tuấn Anh, em Sang đã dùng chân đạp mạnh vào người anh trai. Lúc này Tuấn Anh thức giấc thì nhìn thấy em gái bị một người đang kéo ra ngoài cửa sau nên hoảng hốt truy hô bà nội và mọi người. Tên trộm đã nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài biển tẩu thoát.

Theo ông Lê Văn Lượm, Tổ trưởng tổ dân cư số 2 (khu phố Hải Phong), chính ông cùng nhiều người khác chứng kiến một người mặc bộ đồ màu đen nhảy từ mái nhà bà Võ Thị Thạnh (đối diện nhà ông Lượm) sang mái nhà những người xung quanh rồi mất hút. “Người dân thị trấn này ngủ rất sớm để 1, 2 giờ sáng đi biển, ra chợ. Nhưng những ngày qua không một ai dám ngủ chỉ vì sợ bọn trộm trên mái nhà. Nó nhanh chẳng khác gì siêu nhân”, ông Lượm cho biết.

Ông Nguyễn Văn Sơn, chủ tịch UBND thị trấn Long Hải, cho biết thị trấn đã chỉ đạo chính quyền và các đoàn thể tuyên truyền cho người dân an tâm, tránh hoang mang vì tin đồn. Chính quyền thị trấn cũng tổ chức lực lượng tuần tra liên tục để đảm bảo an ninh trật tự khu vực.

Gã 23 tuổi lần lượt trộm, hiếp, giết hàng xóm 51 tuổi

Khoảng 11 giờ đêm 3/4, Trần Văn Ngà (sinh năm 1990) ở thôn Nham Kênh, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam sau khi cạy cửa từ trên tầng tum, hắn đã xuống lục lọi tiền bạc trong tủ của gia đình bà Nguyễn Thị Dung (sinh năm 1962) ở ngay cạnh nhà. Trong lúc đang thực hiện hành vi này, hắn bị nạn nhân phát hiện. Sợ bị truy hô, tên này dùng chiếc dây thừng lao đến thít cổ bà Dung. Do sức khỏe yếu nên nạn nhân đã không thể chống cự rồi từ từ khuỵu xuống. Thấy bà Dung bất tỉnh, hắn đã không bỏ đi ngay mà lột quần áo của nạn nhân rồi thực hiện hành vi thú tính của mình.

Tuy nhiên do quên chiếc quần trong nhà bà Dung, sợ gia đình nạn nhân sẽ phát hiện được nên Ngà quay lại lấy. Cũng đúng lúc này, bà Dung hồi tỉnh. Ngà liền rút dao từ trong người lao tới cắt cổ nạn nhân. Thấy nạn nhân đã tử vong, tên sát nhân bệnh hoạn lấy chiếc chăn phủ lên người nạn nhân, sau đó điềm tĩnh múc nước trong nhà vệ sinh rửa sạch những vết máu. Chưa hết, hắn còn cạy tủ lấy đi 500.000 đồng cùng một chiếc điện thoại. Con dao gây án hắn quẳng xuống ao để phi tang.

Theo ông Lê Văn Nhâm - Trưởng Công an xã Thanh Nghị, lúc tổ công tác mời Ngà lên làm việc, hắn vẫn tỏ một thái độ hết sức bình thản như không có chuyện gì. Thậm chí, hắn còn giả bộ ngu ngơ nhằm đánh lạc hướng các chiến sĩ công an: “Cháu đang bận làm việc, có gì để đến trưa cháu về nói cũng được mà các chú”.

Ngay cả khi ngồi trong trụ sở UBND, đối tượng này cũng hết sức ương ngạnh, vòng vo, vẽ ra hàng loạt những lý do nhằm tạo bằng chứng ngoại phạm cho mình. Tuy nhiên, trước những câu hỏi đanh thép của các điều tra viên, biết không thể chối được tội, Trần Văn Ngà đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi tội ác mà hắn đã gây ra.

Hà Nội: Trộm mò vào nhà đòi 'yêu' thiếu nữ

Ngày 28/1, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội đã khởi tố Tô Văn Kiên (sinh năm 1989, ở xóm Thượng, Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội) về hành vi hiếp dâm.

Trước đó, vào khoảng 9h50 ngày 26/1, Kiên cầm dao đột nhập vào nhà chị L. (sinh năm 1993, ở Đông Anh, Hà Nội) để trộm cắp tài sản.

Phát hiện có kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà với con dao trên tay, chị L. hoảng sợ chạy vào phòng, mở cửa phụ định thoát ra ngoài nhưng bị Kiên đuổi theo giữ lại và kéo vào nhà.

Kiên dùng dao dí vào cổ chị L. khống chế. Sau khi quan sát xung quanh nhà, không thấy có tài sản nào giá trị, Kiên nảy sinh ý định hiếp dâm chị L.

Hắn đẩy nạn nhân lên giường, đe dọa và ép chị L. phải quan hệ tình dục với mình. Vì nạn nhân phản ứng quyết liệt khiến Kiên không thể quan hệ được.

Đúng lúc đó, em gái chị L. là Lê Thị Khánh P. (sinh năm 2005) đi chơi về. Thấy có người về, Kiên đứng dậy, kéo quần, cầm áo chạy ra ngoài.

Lợi dụng lúc đó, chị L. đã gọi anh một số người hàng xóm đến vây bắt Kiên.

Ngăn chặn cách nào?

Một cách tình cờ, các vụ án trộm hiếp dâm nạn nhân sau khi thực hiện hành vi trộm cắp đều thực hiện hành vi đồi bại của mình khi nhìn thấy sự "hớ hênh" của nạn nhân. Như trong vụ hung thủ Ngà ăn trộm, hiếp dâm nạn nhân Dung.

Trước khi xảy ra vụ án mạng, gia đình bà Dung đã từng bị đối tượng Ngà “viếng thăm” vào tháng 12/2012. Ông Lê Văn Thúy (sinh năm 1963) - chồng bà Dung - tố cáo: “Lần đó, hắn cậy then hoa cửa sổ rồi vào nhà tôi định ẵm 17 triệu đồng. Tuy nhiên, do bị con gái của tôi phát hiện nên hắn bỏ chạy. Ngay sau đó gia đình tôi đã làm đơn trình báo sự việc lên công an xã”.

Đối tượng Ngà còn có một chuỗi dài những thành tích bất hảo. Năm 12 tuổi, hắn đã gây tội ác tày trời khi hiếp dâm một bé gái lên 7 tuổi. Vụ việc bị phát giác, Ngà đã phải đi giáo dục bắt buộc tại Trường Giáo dưỡng số 2 đóng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Sau khi chấp hành xong, trở về địa phương, Ngà trở thành một thanh niên có số, có má. Hàng chục những vụ gây rối trật tự công cộng, ăn trộm, ăn cắp đều do Ngà cầm đầu. Tuy nhiên, khi nhận được đơn tố cáo của gia đình bà Dung về hành vi trộm cắp của Ngà vào cuối năm 2012, chính quyền địa phương đã không có giải pháp nào quyết liệt, để hắn có cơ hội thực hiện hành vi đồi bại tiếp theo.

Không giống những loại hình tội phạm khác, đối với tội phạm hiếp dâm, thường không có biểu hiện lộ ra ngoài trước đó để người dân có thể có giải pháp ngăn chặn. Để bảo vệ mình, mỗi người cần luôn ý thức phải nâng cao tinh thần cảnh giác, cũng như tự trang bị cho mình những kỹ năng phòng vệ cần thiết...


Trúc Dân

Ý kiến bạn đọc