Liên tiếp những vụ truy sát kinh hoàng

10:50, 28/02/2013
|
(VnMedia) - Dùng súng bắn người trong lễ hội; đòi nợ bằng dao, kiếm mã tấu; hai thanh niên bị nhóm 8 côn đồ đuổi đánh chém tới tấp trên đường...là những vụ truy sát kinh hoàng xảy ra những ngày gần đây khiến dư luận xã hội rúng động bởi sự manh động của tội phạm...

Ảnh minh họa
Xe taxi bị đốt

Ẩu đả kinh hoàng, 2 xe taxi bị đốt cháy

Cách đây vài hôm, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra một vụ truy sát khiến 2 người bị đánh hội đồng suýt chết và 2 xe taxi bị đốt cháy.

Vào trưa ngày 24/2, một nhóm người mang hung khí thuê hai taxi đến nhà ông Nguyễn Đức Vân (xã Vĩnh Tân, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) đòi nợ thuê.

Một số người hàng xóm chạy ra xem thấy nhóm này cầm dao, kiếm, mã tấu… truy sát gia đình ông Vân liền đánh kẻng báo động. Ít phút sau, dân làng đổ ra trục đường chính của xã, cầm theo nhiều cuốc, gậy gộc.

Họ hô hoán vây bắt, đòi “xử lý” tại chỗ nhóm côn đồ. Hỗn chiến xảy ra. Khi lực lượng chức năng có mặt, trật tự mới được vãn hồi. 5 người bị dân làng bắt (có 2 trường hợp bị thương), 3 người đã tẩu thoát.

Ba người dân cũng bị thương. Hai chiếc taxi đã bị dân làng đẩy xuống bờ bãi ven sông Mã, đốt cháy.

Khi cơ quan chức năng tiến hành khám xét nhóm côn đồ bị dân làng bắt, đã thu giữ được một số giấy tờ liên quan đến nợ nần của anh Huy. Vụ việc hiện đang được điều tra mở rộng.

Đang đi đường, hai thanh niên bị 8 côn đồ truy sát

Cũng trong ngày  24/2, người dân TP Pleiku (Gia Lai) hốt hoảng chứng kiến một nhóm người cầm hung khí truy sát hai thanh niên. 

Sự việc xảy ra lúc 16h30 tại tổ 15, phường Ia Kring. Khi chạy đến gần sân bóng đá Ước Mơ, hai thanh niên bị 8 người đuổi kịp và vung dao chém tới tấp. Vài phút sau cảnh sát 113 xuất hiện, nhóm "sát thủ" liền nhảy lên xe máy chạy mất.

Nạn nhân bị chém bất tỉnh là Lê Văn Long (20 tuổi, ngụ phường Ia Kring). Nạn nhân còn lại cbị đâm phía sau lồng ngực, chưa xác định được danh tính. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, công an TP Pleiku đã thụ lý điều tra làm rõ.

Ảnh minh họa
Nơi xảy ra vụ truy sát tại lễ hội chùa Hang Lương

Dùng súng, kiếm truy sát kinh hoàng trong lễ hội

Trước đó, vào ngày 21/2 tại lễ hội chùa Hang Lương nằm sát quốc lộ 10 thuộc xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) đã xảy ra một vụ truy sát kinh hoàng bằng súng và kiếm khiến 1 thanh niên tên Kiên (trú tại xã Lưu Kì, huyện Thủy Nguyên) bị thương nặng do trúng đạn và bị chém nhiều nhát. 
 
Một số nhân chứng cho biết, khoảng 16 giờ ngày 21/2, thanh niên tên Kiên đang đi chơi tại hội chùa thì bị một nhóm thanh niên khác vây kín tại lối vào chùa Hang Lương. Ngay lập tức, 1 thanh niên ngồi trên xe máy Exceiter màu trắng lao đến  dùng súng tự chế bắn 2 phát vào đùi phải. Sau khi nổ súng, thanh niên này bỏ chạy theo quốc lộ 10 về phía tỉnh Quảng Ninh.
 
Thấy anh Kiên trúng đạn, anh Phạm Văn Thông (trú tại Thôn Nam, xã Lưu Kiếm, Thủy Nguyên) đã đưa bạn đi cấp cứu bằng xe máy. Tuy nhiên, trên đường đến bệnh viện, anh Kiên đã bị nhóm thanh niên lạ mặt lúc trước tiếp tục sử dụng một xe ô tô Toyota Innova màu sữa (chưa rõ biển kiểm soát) và 2 thanh niên đi xe máy đuổi theo để truy sát.
 
Khi anh Thông đưa anh Kiên tới đoạn quốc lộ 10 trước cổng UBND xã Lưu Kiếm thì bị nhóm thanh niên đuổi kịp và dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt. Sau đó, nhóm thanh niên này tiếp tục lao vào đánh anh Kiên. Từ trên xe ô tô Innova, 2 thanh niên côn đồ xách kiếm lao xuống chém nhiều nhát vào người anh Kiên rồi bỏ chạy.
 
Anh Kiên sau đó tiếp tục được người dân và Công an xã Lưu Kiếm đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Thủy Nguyên. Do mất máu nhiều, hiện nạn nhân vẫn đang trong tình trạng hôn mê, rất nguy kịch.
 
Theo một số nhân chứng, nguyên nhân của vụ truy sát kinh hoàng này có thể bắt nguồn từ mâu thuẫn trong chiếu bạc tại lễ hội chùa Hang Lương. Hiện Công an huyện Thủy Nguyên đang khẩn trương điều tra làm rõ và truy bắt nhóm hung thủ.

Ảnh minh họa
Số đạn ghém thu được ở hiện trường

Nã đạn vào nhà con nợ

Cũng trong ngày 21/2, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội đã khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Ngọc Sơn (31 tuổi, ở xã Ninh Hiệp) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản.

Trước đó, do không đòi được khoản nợ 1,2 tỷ đồng, Nguyễn Ngọc Sơn đã rủ người đến ném gạch, cầm hai khẩu súng bắn liên tiếp vào nhà người vay tiền.

Theo cảnh sát, anh Nguyễn Thạc Vân (43 tuổi, ở xã Ninh Hiệp) thấy có người ném gạch vào nhà chị dâu Lâm Thị Khuyến (51 tuổi) liền chạy sang. Anh Vân thấy hai thanh niên đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai đứng ở đây, một người vẫn tiếp tục ném gạch.

Sau câu hỏi “sao lại ném gạch vào nhà người ta”, anh Vân bị một tên cầm dao đuổi theo, đâm một nhát vào mông. Anh Vân ngã ra đường, tên này định đâm tiếp nhưng thấy vợ anh hô hoán, chúng phóng xe máy bỏ đi.

15 phút sau, một tên quay lại dùng súng bắn nhiều nhát vào nhà bà Khuyến, gây vỡ cửa kính và thủng cửa cuốn. Sau một tháng truy tìm, cảnh sát đã bắt được Sơn, thủ phạm bắn vào nhà bà Khuyến, thu súng bắn đạn hoa cải và colt xoay. Cơ quan điều tra đang truy bắt đồng bọn của Sơn.

Từ những vụ việc xảy ra ở trên cho thấy sự liều lĩnh, manh động, tính chất tội phạm ngày càng nghiêm trọng. Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát hình sự vẫn giành thế chủ động trong công tác nắm và giải quyết tình hình. Do đó, các đối tượng phạm tội dù có mọc "ba đầu sáu tay" vẫn không thoát khỏi "lưới" pháp luật.


Phương Mai

Ý kiến bạn đọc