Đột nhập vào tiệm vàng chém người trong đêm

16:09, 18/01/2013
|

(VnMedia)- Chiều 18/1, cơ quan CSĐT công an quận Thủ Đức đã tiến hành tạm giữ Nguyễn Vũ Sang (18 tuổi, quê huyện Tánh Linh, Bình Thuận) để điều tra về việc đối tượng này đột nhập vào tiệm vàng Kim Kim Tuyến nằm trên quốc lộ 1A (KP.3, P.Linh Xuân, Q.Thủ Đức) rồi dùng dao tấn công khiến chủ nhà là anh Lê Thành An (37 tuổi, thường trú tại P.Linh Xuân, Q.Thủ Đức) bị chém nhiều nhát, thương tích nặng.

 Ảnh minh họa

 Hiện trường vụ việc


Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 18/1, anh An cùng vợ là chị Bùi Thị Kim Tuyến (37 tuổi, ngụ tại Dĩ An, Bình Dương) đang ngủ trên tầng 2 của căn nhà thì nghe tiếng động lạ. Lúc này chị Tuyến ngồi dậy kiểm tra, phát hiện một bóng người nhảy qua cửa sổ vào nhà. Vừa truy hô, lập tức chị bị đối tượng này vung dao chém. May mắn, chị Tuyến quơ được chiếc gối ôm giơ ra đỡ.

Cùng lúc này, anh An nhào đến giải cứu vợ thì bị chém một nhát trúng đầu. Dù bị thương nhưng anh An vẫn quyết tâm chống trả tên cướp để vợ chạy xuống dưới nhà bấm cửa cuốn ra ngoài cầu cứu.
 
Trên căn phòng ngủ, cuộc vật lộn giữa anh An và tên đột nhập vào nhà vẫn diễn ra ác liệt. Bị chém 4 nhát vào đầu, 1 nhát vào vai và nhiều vết chém vào tay nhưng anh An vẫn đoạt được dao và chém gục kẻ lạ mặt.

Thấy đối tượng đột nhập đã nằm bất động, anh An lết xuống dưới nhà để tìm người trợ giúp thì phía trên tên tội phạm cũng choàng tỉnh, bỏ chạy ra lan can, nhảy xuống đường bỏ chạy vào hẻm, sau đó bị một người dân theo dõi và trình báo lực lượng CSCĐ đang tuần tra ập vào bắt giữ. Tại cơ quan công an đối tượng này khai tên Nguyễn Vũ Sang.
 

 Ảnh minh họa

 Anh An đang điều trị tại bệnh viện.


Nằm điều trị tại bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, anh An vẫn chưa hết bàng hoàng nhớ lại khoảnh khắc đối mặt với tên cầm dao tấn công hai vợ chồng. “Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, lúc đó tôi chỉ nghĩ làm sao bảo vệ an toàn cho vợ nên lao vào khống chế kẻ đột nhập vào nhà thì bị hắn chém trúng đầu. Khá choáng váng nhưng tôi vẫn cố cầm cự” – anh An nhớ lại.

Sau cuộc “quyết chiến”, cả anh An và tên Sang đều bị thương nặng nên được chuyển vào cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Thủ Đức.

Theo một số nhân chứng, thời điểm vụ chém vợ chồng chủ tiệm vàng xảy ra phía bên ngoài có một số thanh niên lạ mặt tụ tập. Tuy nhiên, khi nghe chị Tuyến cầu cứu, nhóm người này đã nhanh chân rời khỏi, đi về hướng hầm chui Linh Xuân.

Hiện công an quận Thủ Đức đang mở rộng vụ án để điều tra, làm rõ.


(tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc