Mỹ Linh - Hồng Nhung “lên đồng” với Người Hà Nội

07:56, 20/07/2013
|

(VnMedia) - Mỹ Linh với Một thoáng Tây Hồ, Hồng Nhung là Ngẫu hứng song Hồng, 2 diva cùng hòa giọng Người Hà Nội là 3 trong số những tiết mục vô cùng ấn tượng của In the spotlight số 7 chủ đề Người Hà Nội vừa diễn ra đêm đầu tiên tại Nhà hát lớn Hà Nội.

Ảnh minh họa

Hồng Nhung - Mỹ Linh đắm say với ca khúc Người Hà Nội

Có thể nói khán giả đã no nê một đêm nhạc với những ca khúc bất hủ về Hà Nội bên cạnh những ca khúc mới được tuyển chọn kỹ càng và sắp xếp hợp lý tạo nên một tổng thể chương trình hài hòa nồng nàn cảm xúc và đã tai người nghe.

Hồng Nhung với Ngẫu hứng sông Hồng được phối khí theo kiểu acapella kết hợp với rock nhưng mang màu sắc dân gian. Đây được coi là bản phối công phu nhất chương trình, cũng là bản phối để lại nhiều ấn tượng nhất trong số những bản phối Ngẫu hứng sông Hồng từng được các ca sỹ khác thể hiện trước nay.

Ảnh minh họa

Hồng Nhung "lên đồng" với Ngẫu hứng sông Hồng

Hình ảnh Hồng Nhung mặc váy đụp, áo yếm và áo cánh nâu khoác ngoài được nhà thiết kế Mai Lâm cách điệu, để phù hợp với vai người mẹ ôm sáo qua sông ngóng chồng, rồi đoạn giữa là người chị “Chị Hai nghèo, chị Hai buồn, chị Hai cô đơn, chị Hai khóc”… Hồng Nhung đoạn đầu vào vai bà mẹ ngồi trầm ngâm, tóc vấn, còn khi hóa thân thành “chị Hai” thì cô xõa tóc và lấy chiếc lược sừng chải đầu, để đoạn cuối bài hát, khi kịch tính nhất, chị hất mái tóc xõa dằn theo từng khúc nhạc tạo sự khắc khoải, cháy bỏng, sự chờ đợi đến mỏi mòn của những người phụ nữ chờ chồng, mong cha… Thực sự cả gương mặt, hình thể, động tác của Hồng Nhung như “nhập đồng” với Ngẫu hứng sông Hồng, chị thực sự đã hóa thân thành công với ca khúc tuyệt vời này.

Ảnh minh họa

Hồng Nhung đẹp mong manh như những tiểu thư Hà Nội xưa

Không kém cạnh, diva Mỹ Linh cũng “lên đồng” với Một thoáng Tây Hồ đầy chất ả đào, phiêu diêu, ma mị. Giọng hát nồng nàn say đắm, lúc bổng khi trầm, những đoạn sắc thái ca trù Mỹ Linh như “thăng” cùng lời hát, khát khao, rự lữa. Đối ngươc với Hồng Nhung, với thế mạnh là giọng hát, Mỹ Linh tiết chế tối đa phần diễn để đầy mạnh cảm xúc , đỉnh điểm, “nhập đồng” đến mức kết thúc ca khúc Một thoáng Tây Hồ rồi mà cô vẫn còn loạng choạng chưa lấy được thăng bằng. Đây là một trong những khoảnh khắc thăng hoa hiếm hoi của nghệ sỹ khi mà để cảm xúc tràn trề không cần dùng lý trí để kiểm soát. Vì thế, khán giả đã dành cho Mỹ Linh những tràng vỗ tay vang dội khi cô kết thúc Một thoáng Tây Hồ.

Ảnh minh họa

Mỹ Linh nồng nàn say đắm

Một sự ngạc nhiên lớn mà đa số khán giả đều phải phấn khích vỗ tay tán thưởng nhiêt liệt là trường hợp ca sỹ trẻ Vũ Thắng Lợi. Từng khẳng định tài năng với giải Nhì dòng nhạc thính phòng Sao Mai 2011, nhưng phải đến chương trình Bài hát yêu thích năm 2013, Vũ Thắng Lợi mới thực sự tỏa sáng với ca khúc Cảm ơn mẹ và ngay lập tức lọt vào mắt xanh ekip thực hiện In the spotlight. Vì thế, khi ekip quyết định làm đêm nhạc về Hà Nội, Vũ Thắng Lợi đã được mời tham gia chương trình với sự đồng thuận của toàn bộ ekip.

Giọng nam cao trong sáng, kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện, lối hát mới, trẻ trung, được đại phá vỡ cách hát “nhạc đỏ” khuôn phép trước đây, vì thế Vũ Thắng Lợi thực sự là một cơn gió mát lành trên sân khấu In the spotlight Người Hà Nội. Những ca khúc như Bài ca Hà Nội, Hà Nội niềm tin và hy vọng, Cảm xúc tháng Mười… đươc Vũ Thắng Lợi hát mang hơi hướm nhạc nhẹ, sôi nổi mà vẫn nguyên khí thế hào hùng, thiêng liêng. Đây được coi là món quà bất ngờ nhất mà In the spotlight dành cho khán giả Hà Nội.

Ảnh minh họa

Vũ Thắng Lợi - Ngôi sao "nhạc đỏ" mới

Bên cạnh đó, Hồng Nhung và Mỹ Linh thướt tha áo dài hát những ca khúc về Hà Nội đã trở nên quen thuộc với công chúng. Hồng Nhung khiến khán giả nao long khi cất tiếng hát bài Nhớ về Hà Nội theo cách hát và tinh thần của thời 20 tuổi như bản thu đầu tiên chị hát. Chậm rãi, tự hào và đầy cảm xúc, chị đã làm nhiều khán giả xúc động, dù vẫn đang hiện hữu ở giữa mảnh đất Tràng An ngàn năm văn hiến.

Mỹ Linh cũng không kém nồn nàn với Chị tôi, một bài hát như một bức tranh thiếu nữ Hà Nội, thanh lịch, nhẹ nhõm, tinh tế mà vẫn không kém phần đằm thắm, đượm nồng. Giọng hát đẹp cùng với bộ áo dài trắng tinh, Mỹ Linh khiến khán giả liên tưởng đến những thiếu nữ Hà Nội xưa trong những buổi xuống phố đi bộ du xuân.

Hàng loạt ca khúc khác như Trời Hà Nội xanh, Hà Nội ơi một trái tim hồng, Mong về Hà Nội… đã được vang lên. Đêm nhạc cũng ghi nhận một màu sắc khác, đó là giọng hát Quang Dũng ấm nồng, tình cảm với Gửi người em gái, Đêm nằm mơ phố, Nỗi lòng người đi…

Ảnh minh họa

Quang Dũng - Hồng Nhung ngọt ngào khi song ca

Bản song ca Người Hà Nội (Nguyễn Đình Thi) kết thúc chương trình của Hồng Nhung - Mỹ Linh thực sự xứng đáng trở thành tâm điểm của đêm nhạc. Nếu như Hồng Nhung mong manh, nhẹ nhàng, tinh tế thì Mỹ Linh lai nồng nàn, mạnh mẽ, rực lửa đam mê. Hồng Nhung cất tiếng thánh thót thiên về nhạc nhẹ, Mỹ Linh lại hào sảng, hùng tráng mang âm hưởng thính phòng… hai giọng hát, hai cách hát tưởng đối nghịch nhau nhưng lại hòa quyện vào nhau tạo nên hiệu quả vô cùng bất ngờ. Đó cũng là cái kết vô cùng đẹp đẽ, tròn trịa, vừa đủ cho một đêm nhạc về Hà Nội, quen mà không cũ, mới mà không xa lạ.

Đêm thứ 2 của In the spotlight Người Hà Nội sẽ diễn ra lúc 20h tối nay 20/7 tại Nhà hát lớn Hà Nội.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

NTK Đỗ Mạnh Cường và Chuyên gia trang điểm Nam Trung (phải) bay từ Sài Gòn ra để xem chương trình. Ở giữa là nhà báo Mỹ Linh (VTV)

Ảnh minh họa

Các thành viên The Voice đội Mỹ Linh cũng đến cổ vũ HLV của mình

Ảnh minh họa

Mỹ Linh và Dương Hoàng Yến

Ảnh minh họa

Mỹ Linh và Nguyễn Hoàng Tôn

Ảnh minh họa

Vợ chồng Tấn Minh - Thu Huyền đến xem Người Hà Nội In the spotlight

Tùng Huy

Ý kiến bạn đọc